“Đâu cần xa hoa hay điều gì cầu kì, chỉ giản dị và bình yên như vậy là được, phải không em.
Đón em ở cổng nhà 9 giờ tối. Chẳng có việc gì cả, chỉ là hôm nay em trống lịch còn tôi thì tan làm hơi muộn. Nhưng mà tôi nhớ em.
Mấy ngày nay trời vừa oi vừa nóng, dạo một vòng mặc gió luồn qua tóc, ngắm phố phường đèn đường mập mờ xanh đỏ, ghé bên hồ mua vài que xiên bẩn, Gong Cha, rồi Mac Donald. Cái xe cà tàng trở thành cái bàn, tôi và em thì ngồi trên thảm gạch, kể những câu chuyện trên trời dưới đất, từ việc anh hàng xóm mới mua nhà đến mấy ông nghệ sĩ ngoài Tây Ban Nha, buổi tối bọn tôi đã trôi qua như thế.”
Công nhận tình yêu chỉ cần bình dị thế này thôi 🙂
#Tôi_có_một_anh_người_yêu_cuteee