Theo kỷ lục Guinness, cây cao nhất hành tinh hiện tại là Hyperion, một cây hồng sam (Sequoia sempervirens) cao 115,92 mét (không tính rễ), sống trong khuôn viên công viên quốc gia Redwood, California, Mỹ. Ngày 25/8/2006, hai nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor, trong hành trình khám phá Redwood đã tìm thấy cây này. Ước tính thể tích gỗ của Hyperion đạt 530 mét khối, và nhà thực vật học Stephen Sillett đã đưa ra ước tính Hyperion đã có tuổi thọ hơn 600 năm.
Cây được đặt tên Hyperion, vị thần Titan theo thần thoại Hy Lạp, cha của thần mặt trời Helios và thần mặt trăng Selene. Trong số 10 cây cổ thị cao nhất thế giới, thì có tới 5 cây đang sống bên trong khuôn viên vườn quốc gia Redwood: Hyperion, Helios (114,58 mét), Icarus (113,14 mét), National Geographic (112,71 mét) và Orion (112,63 mét)
Vừa rồi công viên quốc gia Redwood vừa tuyên bố vào cuối tuần trước, cho biết những người bị bắt quả tang tới gần Hyperion sẽ bị phạt 5.000 USD hoặc 6 tháng tù giam. Đây là động thái mới trong nỗ lực bảo tồn cây cao nhất hành tinh khỏi sự can thiệp của con người, đặc biệt là những người thích khám phá nhưng không có kiến thức bảo vệ môi trường.
Tuyên bố của ban quản lý công viên quốc gia Redwood có đoạn: “Hyperion nằm ở khu vực không có đường mòn, bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, muốn tiếp cận phải mở đường phá vỡ mảng thực vật sinh sống trong khu vực. Bất chấp hành trình khó khăn như vậy, sự nổi tiếng càng lúc càng lớn của Hyperion vẫn thôi thúc các blogger, các cây viết về du lịch của các trang web tìm đến. Hệ quả là môi trường sống tự nhiên xung quanh Hyperion đã bị phá hủy nghiêm trọng. Là một khách tham quan, bạn phải chọn lựa giữa vai trò đóng góp bảo tồn khung cảnh tự nhiên có một không hai này, hoặc đóng vai trò phá hủy nó.”
Leonel Arguello, giám đốc quản lý tài nguyên thiên nhiên của vườn quốc gia Redwood cho biết, khu vực xung quanh cây Hyperion đã giới hạn tín hiệu viễn thông di động và dịch vụ GPS, nghĩa là rất khó để liên lạc và cứu hộ trong trường hợp có khách tham quan cố tình tìm đến “cây cao nhất thế giới” để rồi bị lạc.
Bên cạnh những tổn hại đối với phần vỏ ở gốc cây, người cố tìm đường đến nhìn tận mắt sờ tận tay cây Hyperion còn tạo ra một vấn đề khác, rác thải: "Rác là một chuyện, người tham quan còn tự làm đường mòn để biến thành nhà vệ sinh. Họ bỏ lại cả giấy vệ sinh lẫn chất thải. Điều đó không tốt chút nào," ông Arguello khẳng định.
Đấy còn chưa kể đến nguy cơ cháy rừng, nỗi lo ở rất nhiều vườn quốc gia rải rác khắp khu vực bang California. Năm 2021, hai vườn quốc gia Sequoia và Kings Canyon đã phải có những biện pháp rất mạnh tay để bảo vệ những cây có kích thước lớn nhất thế giới khỏi cháy rừng. Lấy ví dụ General Sherman, cây có thể tích lớn nhất thế giới đã được bọc giấy nhôm chống lửa để bảo vệ nó khỏi trận cháy rừng diễn ra suốt cả năm 2021, thảm họa đã quét sạch hơn 1 triệu ha rừng ở bang California. General Sherman có thể tích 2.500 mét khối, nhưng thấp hơn nhiều so với Hyperion với chiều cao 11 mét
Theo CNN
Cây được đặt tên Hyperion, vị thần Titan theo thần thoại Hy Lạp, cha của thần mặt trời Helios và thần mặt trăng Selene. Trong số 10 cây cổ thị cao nhất thế giới, thì có tới 5 cây đang sống bên trong khuôn viên vườn quốc gia Redwood: Hyperion, Helios (114,58 mét), Icarus (113,14 mét), National Geographic (112,71 mét) và Orion (112,63 mét)
Vừa rồi công viên quốc gia Redwood vừa tuyên bố vào cuối tuần trước, cho biết những người bị bắt quả tang tới gần Hyperion sẽ bị phạt 5.000 USD hoặc 6 tháng tù giam. Đây là động thái mới trong nỗ lực bảo tồn cây cao nhất hành tinh khỏi sự can thiệp của con người, đặc biệt là những người thích khám phá nhưng không có kiến thức bảo vệ môi trường.
Tuyên bố của ban quản lý công viên quốc gia Redwood có đoạn: “Hyperion nằm ở khu vực không có đường mòn, bao bọc bởi rừng cây rậm rạp, muốn tiếp cận phải mở đường phá vỡ mảng thực vật sinh sống trong khu vực. Bất chấp hành trình khó khăn như vậy, sự nổi tiếng càng lúc càng lớn của Hyperion vẫn thôi thúc các blogger, các cây viết về du lịch của các trang web tìm đến. Hệ quả là môi trường sống tự nhiên xung quanh Hyperion đã bị phá hủy nghiêm trọng. Là một khách tham quan, bạn phải chọn lựa giữa vai trò đóng góp bảo tồn khung cảnh tự nhiên có một không hai này, hoặc đóng vai trò phá hủy nó.”
Leonel Arguello, giám đốc quản lý tài nguyên thiên nhiên của vườn quốc gia Redwood cho biết, khu vực xung quanh cây Hyperion đã giới hạn tín hiệu viễn thông di động và dịch vụ GPS, nghĩa là rất khó để liên lạc và cứu hộ trong trường hợp có khách tham quan cố tình tìm đến “cây cao nhất thế giới” để rồi bị lạc.
Bên cạnh những tổn hại đối với phần vỏ ở gốc cây, người cố tìm đường đến nhìn tận mắt sờ tận tay cây Hyperion còn tạo ra một vấn đề khác, rác thải: "Rác là một chuyện, người tham quan còn tự làm đường mòn để biến thành nhà vệ sinh. Họ bỏ lại cả giấy vệ sinh lẫn chất thải. Điều đó không tốt chút nào," ông Arguello khẳng định.
Đấy còn chưa kể đến nguy cơ cháy rừng, nỗi lo ở rất nhiều vườn quốc gia rải rác khắp khu vực bang California. Năm 2021, hai vườn quốc gia Sequoia và Kings Canyon đã phải có những biện pháp rất mạnh tay để bảo vệ những cây có kích thước lớn nhất thế giới khỏi cháy rừng. Lấy ví dụ General Sherman, cây có thể tích lớn nhất thế giới đã được bọc giấy nhôm chống lửa để bảo vệ nó khỏi trận cháy rừng diễn ra suốt cả năm 2021, thảm họa đã quét sạch hơn 1 triệu ha rừng ở bang California. General Sherman có thể tích 2.500 mét khối, nhưng thấp hơn nhiều so với Hyperion với chiều cao 11 mét
Theo CNN