Cuốn sách “Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata được xuất bản lần đầu tiên ở Indonesia vào năm 2005. Tác phẩm được viết dựa trên câu chuyện có thật về thời thơ ấu của chính tác giả. Chiến binh cầu vồng đã được chuyển thể thành phim, nhạc kịch và phim truyền hình đã mang đến nhiều thành công, chính vì thế lượng du khách đến đảo Belitong tăng đột biến.
Tác phẩm phản ánh sâu sắc đến cái hiện thực của sự phân cấp giàu, nghèo cái hố sâu của cái nghèo đeo bám mãi không thôi. Hình ảnh của người thầy Harfan và cô giáo Mus sự hy sinh cao cả, cái ý nghĩa đích thực của việc làm thầy. Những đứa học trò hồn nhiên, ngây thơ mang đầy nghị lực, nhưng cái nghèo cứ bủa vây. Một ngôi trường sập sệ trên 1 hòn đảo sắp được đóng cửa đã đứng vững ra sao khi cái nghị lực của thầy trò trường Muhammadiyah đã làm gì để bảo vệ nó?
Vào chính ngày khai trường trong giờ phút quyết định sự xuất hiện của cậu bé Harun đã cứu lấy ngồi trường sắp phải đóng cửa vì không có học sinh, sự xuống cấp…Ước mơ được dạy, được mang con chữ đến cho những đứa trẻ nghèo ở hòn đảo Belitong của cô Mus và thầy Haran đã được cứu nhờ đứa trẻ thứ 10 trong lớp Harun cậu bé thiểu năng trí tuệ…
Hình ảnh của Litang cậu bé thông minh, ham học hỏi, bất chấp con đường đến trường đầy gian nan, nguy hiểm…để được học cái chữ, mong muốn thoát khỏi cái nghèo đeo bán cái gia đình cậu. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực cái nghèo mãi không thôi. Dù sao một con người thông minh, đầy nghị lực dù bất kì trong cuộc sống này có ở một vị trí nào họ cũng có cái nhìn và cách làm việc đầy sự khôn khéo.
Tác phẩm như một bát nước lạnh tạt thẳng vô mặt của cái sự chớ trêu, cái hiện thực của xã hội. Đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra được cái nghị lực phi thường, sự hy sinh cao cả của người thầy người cô, nhưng đứa học trò…Một cuốn sách đầy sự nhân văn, sự hồn nhiên, thơ dại…
Các bác có thể tham khảo mua tại tiki hoặc lazada shopee !!!!!