hôm vừa mình có nhận được lời mời đi chơi từ lũ bạn, mình nghĩ chẳng có gì bất ngờ cũng chỉ là cuộc đi chơi như những lần trước. Nhưng không lần này nó lạ lắm, chúng nó đã cho mình một một trải nghiệm khó tả. Chúng nó đã lên lịch trình sẵn và đã cho mình một bất ngờ đó là dẫn mình đi khám phá một con thác nước nhỏ trên trường lên ngọn núi cao nhất Gia Lai là núi Chư Nâm. Nhưng vì sức khoẻ không cho phép để leo núi nên đoàn mình chỉ dừng chân tại con thác này cũng là đích đến của chuyến đi. hôm đó bọn mình đã ăn uống chơi đùa vui vẻ với nhau và khám phá những điều mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Trưa hôm đó bọn mình đã cùng nhau làm món ăn đặc sản của Tây Nguyên đó là cơm lam gà nướng. Cái cảm giác đi đến một nơi và hoà mình vào thiên nhiên thì không có từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc đó quá đã. Mình mong rằng sẽ có những chuyến đi đầy thú vị như này.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của mình về chuyến đi
Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của mình về chuyến đi