Những âm thanh hay nhất là âm thanh của kỷ niệm

Hồi bé, nhà chưa có loa đài hay tivi gì, ký ức âm nhạc rõ ràng nhất của giai đoạn đó với mình là một ngày buổi sáng tầm 8-9 giờ, nắng xiên xiên vàng vàng, mình chơi trước sân nhà, vọng từ hàng xóm qua là tiếng bản nhạc You're my heart you're my soul - có điều lúc đó đã biết bài đó tên gì đâu, chỉ biết du mai hát du mai sô thôi.

Trời ơi nhạc nó hay ơi là hay. Sau này khi ba mẹ mua cái đài màu đỏ, có hộc băng phía trước, những bài hát của Tuấn Vũ, Giao Linh là những bài thường vang lên trong nhà.

Lớn lên nữa nhà đổi đài khác, có 2 hộc băng, có nút ghi âm, mình hay ghi âm lại nhạc nước ngoài của chú Thanh Tùng trên FM104.5 để nghe dần, cứ bắt đầu bài là nhấn ghi, hết bài là nhấn stop, canh mệt luôn he he. Lúc đó băng dễ mua rồi nên mình có 1 hộp đựng nhiều băng nhạc.

Trưa nay nghe Let's talk about love của Modern Talking.
#audio #moderntalking
32
54
CpT
TÍCH CỰC
Ngày xưa chỉ cần cái Sony walkman để nghe mixtape của riêng mình là đỉnh lắm rồi. Đâu phải như bây giờ iPhone, AirPod, iPad,...
0
nghe ké là thấy hay nhất :3 tự mở nghe k hấp dẫn nữa
2
Hoài niệm quá mod, làm nhớ mấy năm 9 mấy nhà có cái sony màu đen ông bà cụ nhà mình hay nghe ''ra dô", kể chiện đêm phia, sau bà chị nằm nghe học tiếng anh, rồi nghe nhạc của mấy băng BSB All4one, làn sóng xanh hay gì đó các kiểu...trên cái đi văng ngoài phòng khách 😁
0
Giờ tòm được cái máy như trong hình cũng kp dễ.
0
NTam2008
ĐẠI BÀNG
Âm thanh của lần đầu tiên luôn hay nhất kekekek
0
bao giờ cho đến ngày xưa
0
Nhà em cũng có 1 cái na ná cái này, cha em nói lúc mua là cả một gia tài.
0
datvn
TÍCH CỰC
Xưa hay nghe trộm "Nguyễn Thanh đọc tiếp chuyện Tam quốc diễn nghĩa một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc " phải vặn volume nhỏ thôi. Hàng xóm mà nghe thấy là lên phường
1
Một bầu trời kỷ niệm. Hồi xưa anh nghe mấy bài này nhiều nhất là trong rạp chiếu phim lúc nghỉ giải lao 😆😆😆
0
vo khanh tan
CAO CẤP
Những thời 97-99 nghe toàn nhạc Làn Sóng Xanh trên đài casset. Lâu lâu mua băng nhạc Âu Mỹ thời đó về nghe suốt, cảm giác nghe rất hay bây giờ khó mà tìm lại cảm giác đó.
1
lonelykitten119
ĐẠI BÀNG
Miễn không phải là tiếng con người yêu cũ tôi nó gào rú
0
Dell_8410
ĐẠI BÀNG
Đồng ý với Mod, nên đây là lý do người lớn họ thường nghe nhạc cùng thời với họ, dù chất lượng ghi âm kém, chứ hiếm khi hòa nhập được với nhạc của người trẻ.
0
Giờ kiếm máy này cũng chua ah
0
Đúng thế, trong cuộc sống có rất nhiều bản nhạc, âm thanh đã từng làm xao xuyến lòng người & giờ mãi chỉ còn trong hoài niệm. Với A thì bản nhạc bên dưới mãi là thứ ko thể quên, đi theo năm tháng, mỗi lần nghe lại bản nhạc này lại thấy nhớ về 1 khoảng thời gian dính liền với cái cassette & nghe nhạc vào mỗi sáng 7h, chiều 13h & tối 19h trên sóng FM 100mHz. Giờ vẫn giữ được vài chục cuộn băng ghi âm lại các bài hát thập niên 2k & những năm 199x với giọng nói của BTV Thanh Tùng, Snow, Quick & 1 số nhân vật khác như Huy Trân (dẫn chương trình CNQT lúc 9h sáng & 16h chiều trên sóng 90mHz), Thu Hiền (15:30PM T7 hàng tuần trên sóng AM hệ 1) cũng như giọng nói quen thuộc của các BTV Trường Giang, Hồng Hạnh, Tam Khôi... trên kênh tin tức tiếng Anh dành cho người Việt (FM 105.5mHz) 😎
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 









1
botti chris
TÍCH CỰC
Uhm kỷ niệm là kỷ niệm, đời mới thường hay ho hơn đời cũ, đồ điện tử cũ chơi sưu tầm cho vui thôi, tôi mới mua cái đầu deck cassette của Luxman nè chủ yếu sưu tập cho vui chứ so với đồ mới sao hay bằng
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019