Ko hiểu sao mình ăn uống rất kỵ với lông hay tóc nên trong bữa cơm mình rất hay phát hiện da có lông hoặc tóc .. nhiều lúc đưa bát cơm lên miệng định và miếng cơm mà có cái lông nhỏ xíu nó cũng đập ngay vào mắt được .. cả nhà ai cũng kêu mình mắt tinh nhưng mình cảm nhận linh tính như kiểu ko bao giờ bị lông hay tóc ăn được vào mồm thế mới hay
Mình không biết sao chứ ông anh mình lam đầu bếp, râu tóc lúc nào cũng phải gọn, từ trên xuống dưới đều đội mũ. Trường hợp có tóc chỉ có 2 khả năng là từ thực phẩm ban đầu lẫn vào do ktra không kỹ, hoặc lúc giao món, ng ăn có vương tóc và rơi vào sau đó. Thường thì chỗ anh mình sẽ đc đổi món nếu khách yêu cầu.