Công nhận, FB ngày càng rác. cập nhật trạnh thái bạn bè ngày càng ít, của các fanpage chạy quảng cáo, các group linh tinh ngày càng nhiều. Các page chạy quảng cáo dù ẩn, nhấn vào hiển thị ít cá tin tương tự nhưng vẫn hiện lên nhiều. Giờ chỉ có lúc nào không biết làm gì nữa mới vào fb thôi.
Mong Fb sớm lụi tàn. Năm ngoái mình ngu ngơ nộp vào tài khoản FB 800k xong bị nó khóa tk vô cớ và ko có cách nào khiếu nại được. Service tồi tệ như thế thì chết là điều dễ hiểu.
FB mấy tháng nay QC cá cược bài bạc online chóng mặt luôn, mở lên là gặp mà chặn cái này ra cái nọ. Báo cáo thì không thấy Fb can thiệp.
QC thì ngày một nhiều rất phiền, nhất là xem clip trên Fb.
Trách ai đc. Tự giết mình thì chết thôi. Thu nhập từ lấy dữ liệu ng dùng để quảng cáo và bán nhưng lại ko coi người dùng làm gốc. Fb bây giờ bóp tương tác, ko cho hoặc cố tình hạn chế truy cập messenger từ trình duyệt web trong khi ứng dụng mess dành cho windows thì quá tệ. Chán.
Đơn giản là cost/value quá cao. Vuốt muốn què cái ngón tay mới đọc đc 1 status có giá trị. Toàn quảng cáo! Giờ vào fb là chạy ngay sang tab Group, đọc mấy tin trong group thôi.
Chẳng có gì là mãi mãi. Cách đây mười mấy năm facebook gióng chuông báo tử cho yahoo. Bây giờ tiktok làm tương tự cho face. Hơn chục năm nữa, một thế hệ loài người mới ra đời, sẽ lại có những công nghệ mới, cách thức mới để con người tương tác với nhau. Đến lúc đấy sẽ đến lượt tiktok.
thực sự ghét 1 điều duy nhất. quảng cáo ko đúng chủ đề mình quan tâm. toàn quảng cáo đánh bạc online. new feed toàn quảng cáo đánh bạc. mặc dù trong cài đặt quảng cáo đã tắt hết, giấu hết tt cá nhân.
facebook thì đăng nhập game nên ko bỏ chứ h chả vào mấy, cái thích nhất vẫn là youtube vì cái này nhiều người sáng tạo nội dung quá đỉnh, cũng đang dần dà coi tiktok nhưng ko thích lắm, chỉ là để xem bọn trẻ nó đang sống ntn thôi.