Ncl ở đâu cũng có người này người kia lần gia đình mình đi Thái tháng 7 book một chuyến xe taxi đến chùa và bị người lái taxi cho đến một chỗ khác để lừa đi một tour trên sông vài trăm bath và khi bảo họ trở lại đúng chỗ cũ thì vẫn bắt phải trả thêm gấp đôi tiền. Tuy nhiên cũng phải công nhận họ làm du lịch hay thật địa điểm ăn chơi cho khách dù rất touristic nhưng mình vẫn thấy thú vị chứ không như mấy hội chợ ở Việt Nam toàn bán gì đâu không
Nghe nói Thái lan là thiên đường của chuyển giới 😂. Nam nữ việt nam sang đó du lịch chắc sẽ có những trải nghiệm viên mãn . Nhiều người sang Thái lan tìm của lạ toàn bị nhầm hàng ý mọi người.
Du lịch của Thái đẳng cấp hơn hẳn. Tất cả đều do thái độ đối với du lịch. Sạch sẽ, không chặt chém, thân thiện, k kì thị dù cho là quốc tịch nào. Cái xứ Đông Lào còn lâu mới theo kịp
Ủa bên Thái không đón tết Nguyên đán như mình với Trung Hàn Nhật à , mà phải để tháng 4 ?!
Vụ không đội mũ bảo hiểm khác gì đi SH ngoài đường gặp chốt rồi nói “ mày có biết bố tao là ai không ?!
Công nhận điểm chung Thái chuộng Nhật 😆
@tuxedo198x
ngày xưa không ảnh hưởng bởi văn hóa TQ thì sao có tết nguyên đán, lễ của nó vào tháng 4 hình như là theo lịch nhà phật thì phải. giờ thái lan gốc thì càng ngày càng xuống đáy còn dân hoa kiều thì địa vị càng ngày càng cao, kinh tế giờ xoay quanh người hoa gần hết.
Số 8 với nón bảo hiểm có gì đó sai sai thì phải. Ở BK 4 ngày, đi mấy tỉnh khác 4 ngày nữa, tỉ lệ ko mũ nó cũng chỉ tương đương HCM
Ở 3 cái ks thì vẫn thấy đánh số như thường, ko có gì khác biệt.
Một số bổ sung khác:
1. Dân thái chạy xe rất ẩu, đồng nghiệp cũng xác nhận so với vn thì ẩu hơn rất nhiều, check thử thì tỉ lệ tai nạn cũng cao.
2. Nói ko với rượu bia, đồng nghiệp bảo lái oto mà bị túm là đi tù rồi công ích vài ngày, xe máy thì phạt rất nặng
3. Quản lý rượu bia chặt, giá rượu bia cũng trên trời. Sau 11 hay 12h gì đấy thì chỉ có vài điểm dc cấp phép mới bán rượu bia, phục vụ khách du lịch. Giá rượu bia gấp 5 lần bên vn. Đi nhậu nhẹt đồng nghiệp bảo "nhờ bọn mày qua tụi tao mới dc uống ké rượu bia thoải mái, chứ bt uống dc 2,3 lon là căng"
Ở Thái, đồ ăn thức uống, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại, và các chi phí thiết yếu của cuộc sống đều rẻ hơn hẳn ở VN. Người nghèo ở Thái sống thoải mái hơn người nghèo ở Việt Nam nhiều.
Ở Việt Nam các bác đã nhìn thấy cảnh này chưa (mới nhìn thấy hôm trước): Mình đi làm trên đường quốc lộ, thấy có bác gái quét rác quét bụi trước cửa nhà của bác ấy. Nhìn thì thấy rất bình thường, sáng ra quét đường quét cửa sạch sẽ, nhưng rồi quét xong bác ấy lại đi ra chỗ giải phân cách hất sang đường bên kia. Mình ko hiểu sao bác ấy ko cho vào túi sọt rác mà lại vứt sang bên kia làm j vì thứ 1 là khi gặp mấy cơn gió, rác với bụi nó lại tạt sang nhà mình cũng hít đủ, thứ 2 nhỡ nhà bên kia họ thấy vậy họ cũng quét rồi hất ngược lại thì sao.
@Hainnb
Mình từng thấy nhiều lão già quét rác hay nước thải đẩy thẳng ra giữa đường hoặc sang 2 bên, chỉ quan tâm là sạch trước nhà mình là đc. Mình thật sự ko hiểu nổi