Tàu nó kêu khí cầu khảo sát thực địa của nó bay lạc sang Mỹ rồi đó. Xem Mỹ phản phé thế nào. Kiểu gầm rú lên từ cái kim thành con voi. Trong khi đặt vũ khí quanh Nga ngố và Iran thì kêu phòng thủ sợ bị tấn công. Đúng là bọn gái đ ỹ
Tin tức thú vị trong tất cả các cơ quan báo chí. Khinh khí cầu do thám Trung Quốc lượn tự do trên các mục tiêu chiến lược của Mỹ. Đồng thời, quân đội Hoa Kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban, trong đó họ tuyên bố rằng họ không bắn hạ nó chỉ vì "để không gây ra sự tàn phá trên mặt đất nếu nó rơi xuống".
CÓ THẬT VẬY KHÔNG?
Nước Mỹ rối tung cả lên, dù đang công cán tại Philipines, Bộ trưởng QP Mỹ Austin vẫn tổ chức cuộc họp cùng các chuyên gia an ninh để xem xét kinh khí cầu này là gì, là thương mại hay trinh sát, nó bay cao bao nhiêu và bắn hạ nó hay không...
*** Người ta nói đây là KKC thương mại, và chỉ cử máy bay chiến đấu theo dõi chứ không bắn hạ bởi sợ "các mảnh vỡ rơi vào dân"...
NHƯNG, xin lỗi, bắn hạ nó không dễ nên khiến cho Mỹ cứ loay hoay...KKC này bay rất cao trên tầng bình lưu, trên các máy bay chiến đấu của Mỹ, nó hầu như không phản xạ tín hiệu vô tuyến, vì vậy chúng hầu như không bao giờ bị tên lửa phòng không dẫn đường bằng radar bắn hạ vì chúng có cấu trúc tế bào và cần một loại đạn chống khí động học đặc biệt mới bắn hạ được nó.
Ở Liên Xô và Nga sau này đã có những vũ khí đặc biệt và phương tiện (máy bay trên tầng bình lưu...) được phát triển để tiêu diệt KKC vì luôn bị kẻ khác theo dõi. Có thể nói để tiêu diệt được một KKC (bóng bay) là rất khó khăn trong khi Mỹ chưa có phương tiện vũ khí để tiêu diệt vì chưa kẻ nào dám trinh sát nước Mỹ. Đó là lý do vì sao Mỹ vẫn chỉ theo dõi mà "không muốn bắn hạ"...
Chà, "bóng bay TQ" dám "xả thải" trên đầu đại bàng Mỹ là chuyện hy hữu, đang diễn ra...
Người phát ngôn Bộ ngoại giao - Mao Ning nhấn mạnh rằng “Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật páp quốc tế, và Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”