cái này ko chỉ thuộc về ý thức mà còn vật chất nữa. ai tiếp xúc với oto từ sớm lên xe sẽ dùng dây an toàn, còn ko rất khó chịu bực mình ngay cả tài xế cũng thắt rất thờ ơ cho có ko phạt. còn trẻ em từ xe máy lên oto nó đã sang cái ngưỡng an toàn sắt thép bọc xung quanh rồi nên mấy cha mẹ đó cũng ko chịu hoặc ko thích dây an toàn nói gì ghế trẻ em 😆
Mình từng thấy nhiều vụ thế này. Xe bị tông nát, lăn nhiều vòng mà đứa trẻ trong xe chỉ bị vài vết bầm nhẹ. Mới đây là vụ ông bố tự sát bằng cách lao xe Tesla xuống vực, xe nát bét nhưng 2 đứa trẻ gần như vô sự nhờ car seat.
Ở VN không biết có luật bắt buộc phải có ghế trẻ em hay không. Nhưng bên nhật khi có trẻ con ngồi trong ô tô bắt buộc phải có ghế dành cho trẻ em chuyên dụng
@tin_truc22
Haha cần show up cái nhà 2tr ở Cali cho xem ko fen. Mua được nhà chưa hay vẫn ở thuê vậy. Mà đang bàn về VN cứng họng nên chuyển đề tài ah.
@thanh_satria
hay quá, mua nhà bên Mỹ luôn mà ko qua Mỹ ở được. GIống kiểu đầu tư cho team Vương Phạm Khoa Pug gì đó nhỉ 😆)))), còn mình thì làm việc ở Mỹ nhưng sống ở VN cho nó nhàn, bên đó đóng thuế cao quá 35% lận chịu hông thấu 😃)))
Ở Vn thì người lớn còn chẳng quan tâm tính mạng bản thân khi đi xe nữa là, nói chung nói thì hay bị mấy ông bà tự ái nhưng sự thật nó là thế. Nhiều khi lên xe, mình nhắc thì ngta lại nói mình nhiều chuyện, rồi nghĩ mình thái độ, phanh gấp khi có sự cố thì răng môi lẫn lộn lại bảo đi ngu :V