mấy anh có thể tâm sự và chia sẻ về niềm vui và những kỹ niệm về sự tự hào của một người dùng palm được không ah?mong các bác chia chia sẻ nhiệt tình ah!
Cái vụ này là sao á ? 😕 Là câu hỏi ý kiến của bạn, hay là bạn muốn chia sẽ "tình cảm". Nếu hỏi ý kiến cảm nhận thì bạn xem trong topic nhiều lắm rồi, còn nếu bạn muốn chia sẽ thì sao bạn không tự mình nói ra trước đi 😕
Riêng mình thì dốt văn bẩm sinh, và cũng không có thời gian nhiều lắm cho việc làm bài văn phát biểu cảm tưởng 😁
xài palm bản thân mình cảm thấy tiện dụng phù hợp với mục đích của mình là được rùi . Ko có cái đt nào là hoàn hảo để cảm thấy tự hào cả 😁 Mún tự hào thì xài vertu hoặc goldvish hehe
tự hào chứ các bác.vì ra đường mỗi mình không sợ DOG cắn.hehe....nó mà lại gần thì cứ rút palm ra.đảm bảo chạy ngay,không chạy thì có mà vỡ đầu😁.nói vui với các bác vậy chứ em cưng em treo680 của em lắm.😃
mới tối hôm qua, thằng em gọi "anh ơi, e lục ra cái đt gì lạ lắm, phím tùm lum, mà mở lên thì loạn xạ thứ hết, em không biết, có gì em đem qua cho anh xem giúp nhé". Nó đem qua, trời ạ, một cái Treo 600, trông cũng còn khá sáng sủa.
Mình cầm, mở máy lên, màn hình nhòe nhẹt vì độ phân giải thấp, nhưng ......
Cái cảm giác thật lạ lùng từ bao nhiêu năm lại chạy về ...
... nhất là từ cái thời mất ngủ cả đêm để tìm hiểu software và sử dụng máy cho những chú palm đầu tiên trong tay, màn hình trắng đen, rồi sung sướng biết bao khi có cái palm+phone là treo 600, vật vã đi tìm cách unlock, v.v...,
... nhất là cái thời anh em palm users ở VN tụ tập chia xẻ, chiêm ngưỡng, học hỏi những gì cơ bản nhất mà một chú palm mang lại trong cuộc sống, việc làm, học hành, v.v...,
... nhất là cái thời chờ đợi, hy vọng xen lẫn thất vọng, buồn bã, khi bao nhiêu năm để palm vẫn chưa thể đưa ra HDH và thiết bị cạnh tranh trong cơn lốc công nghệ, để rồi phải xa nó,
... và nhất là ở cái thời mà đt phải wi-fi, 3G, màn hình triệu màu, chụp ảnh nhiều megapixel, định vị vệ tinh, push mail, v.v...,
để bây giờ cầm lại trên tay chiếc treo 600, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy bồi hồi, và miên man. Thật khó tả ...
Bỗng dưng thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đầy ắp những điều hạnh phúc thật nhỏ nhoi và bất ngờ, nhưng thật giá trị.
Bỗng dưng, trong người lại cất lên câu hát rất tự nhiên thôi "suddenly, life has new meanings to me"...
hic....bác làm em xúc động quá.đọc mấy dòng của bác khiến e lại thấy nhớ em treo 600 đầu tiên của mình.cũng thức đêm để mò mẫm,cài cài,gỡ gỡ....bây giờ vẫn thấy nhớ nó.chúc anh em chơi palm vui vẻ!😃
Ai muốn ngắm nghía lại Palm Treo 600 cho đỡ nhớ, bữa nào offline mình sẽ đem theo để ngắm. Mình có chỉ có 2 cái Treo 600 thôi + 1 cái Palm V7 thời xưa thật là xưa.
Là cái điện thoại đầu tiên mà em phải mất ngủ 2 ngày liên tục vì nó. Là cái điện thoại mà mà muốn mua phải để dành mất 3 tháng mới mua được. Nhớ nó vô cùng luôn. Bây giờ dùng qua nhiều cái rồi cũng không có được cái cảm giác như ngày xưa nữa. Bao giờ mới có thể quay lại ngày xưa. Treo600
hihi chỉ là câu nói thui mà,theo lới Bác nói là Nam Bắc chung nhà mà:D
vậy phải gọi là " cộng đồng nhà palm chúng ta mới phải" 😃
phải không mọi người :D:D:D:D
ah em sory các bác e ko có í định chia rẽ hehe . Đính chính lại là hi vọng cộng đồng palm chúng ta sẻ có nhiều bữa off hơn nữa 😁.Biết đâu ngày nào đáy a e SG và HN lại có dịp giao lưu với nhau thì seo hehe
Em là thành viên mới. Vừa có trong tay một em 650. Từ nay sẽ chinh chiến với mấy anh trên này. Mới quá nên chưa biết gì để phát biểu. Chỉ nói được một câu : Treo 650 vé ry man lì.hehe.
ok bác.đã vào là phải chơi chứ ạ.hic...trước đây từ năm 2000 đến 2003 em sống trong SG mà hồi đó chẳng biết palm là gì và cũng chẳng biết anh em nào.tiếc quá.😔
Tự hào vì mình đã dùng Palm, từ hào vì vóc dáng em (700p) không giống như những em "Nó Kìa", em này tròn trịa, khỏe mạnh, cân đối, cầm rất chắc tay, muốn nắm mãi không thôi. Xử lý công việc tuy không nhanh tốc hành, nhưng bù lại rất ổn định. Chỉ tiếc 1 điều là em bị Dốt Đặc Tiếng VIỆT