Xin chào anh em iPhone, anh em Tinh tế, hôm nay trời kéo mây mưa, bao nhiêu kỷ niệm trong lòng tràn về, mình bổng dưng muốn chia sẻ với anh em về con đường đi đến công nghệ của mình, anh em rảnh rỗi thì cùng chia sẻ với mình nhé 😃
Mình lần đầu tiên được “rờ” vào máy tính vào năm học lớp 7 (năm 1995) ở nhà một người bạn. Còn nhớ hồi học cấp 2 nhà trường hay bắt học sinh học nghề để cộng điểm khi thi tốt nghiệp, mình không chọn học vi tính mà chọn học nghề điện cho nên đến tận năm lớp 9 cũng chả biết xài máy vi tính ra sao (mà thực sự nghề điện bổ ích hơn, bây giờ điện nhà hư lật vặt thì mình sửa được ngay, chả có gì phải lăn tăn)
Cũng trong thời gian học cấp 2, lớp 7, lớp 8 này mình tham dự những lần triển lãm Computer expo (hồi đó mình đạp xe từ Bảy Hiền lên hội trường Thành Ủy trên Bà Huyện). Lúc này intel giới thiệu bộ vi xử lý intel pentium II, có khả năng xử lý multimedia gì gì đó, làm cho mình mê mệt, đi triển lãm về nhà mà buổi tối cứ nằm mơ có máy tính (không biết dùng để làm gì, vì thực sự hồi đó đi expo toàn nghe mấy người đó dụ gà, nào là có máy tính sẽ học giỏi, rồi tha hồ edit phim ảnh gì gì đó) Thật khó mà diễn tả được bằng lời nỗi khát khao có chiếc máy vi tính (mà theo như quảng cáo) sẽ làm được tất cả mọi việc trên đời.
CPU Pentium II làm mình mê mẫn khi đi expo
Mình lần đầu tiên được “rờ” vào máy tính vào năm học lớp 7 (năm 1995) ở nhà một người bạn. Còn nhớ hồi học cấp 2 nhà trường hay bắt học sinh học nghề để cộng điểm khi thi tốt nghiệp, mình không chọn học vi tính mà chọn học nghề điện cho nên đến tận năm lớp 9 cũng chả biết xài máy vi tính ra sao (mà thực sự nghề điện bổ ích hơn, bây giờ điện nhà hư lật vặt thì mình sửa được ngay, chả có gì phải lăn tăn)
Cũng trong thời gian học cấp 2, lớp 7, lớp 8 này mình tham dự những lần triển lãm Computer expo (hồi đó mình đạp xe từ Bảy Hiền lên hội trường Thành Ủy trên Bà Huyện). Lúc này intel giới thiệu bộ vi xử lý intel pentium II, có khả năng xử lý multimedia gì gì đó, làm cho mình mê mệt, đi triển lãm về nhà mà buổi tối cứ nằm mơ có máy tính (không biết dùng để làm gì, vì thực sự hồi đó đi expo toàn nghe mấy người đó dụ gà, nào là có máy tính sẽ học giỏi, rồi tha hồ edit phim ảnh gì gì đó) Thật khó mà diễn tả được bằng lời nỗi khát khao có chiếc máy vi tính (mà theo như quảng cáo) sẽ làm được tất cả mọi việc trên đời.
CPU Pentium II làm mình mê mẫn khi đi expo
Trải qua nhiều mùa expo, đến khi mình học lớp 10 (năm 1998) mình đã có chiếc máy vi tính đầu tiên, mình còn nhớ rất rõ máy xài cpu pentium III 600MHz, 64MB ram, card màn hình TNT 32MB, main xài chip SIS, ổ cứng seagate 20GB (lúc mua mình chỉ chọn ổ 8GB vì cứ cãi với người ta rằng chả bao giờ em xài quá 8GB ổ cứng, anh đừng có dụ em mua ổ 20GB cho tốn tiền), màn hình Phillips 15’ và cài windows ME. Cũng phải kể thêm là trước khi mua máy tính thì mình cũng tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản, ví dụ mình có đăng ký học lớp tháo ráp máy vi tính trên nhà văn hóa Thanh Niên (vào năm lớp 9) tìm đọc tạp chí PC world, đi học DOS...
Máy tính đầu tiên của mình xài CPU Pentium ....! 600MHz
Tuy nhiên, chiếc máy tính mà ba mẹ đã gần như dành dụm hết tiền trong nhà ra mua (hồi đó nhà mình còn khó khăn chứ chưa khá như bây giờ 😁 ) chỉ có thể dùng để xem phim vcd, nghe nhạc bằng windows media player và.... chấm hết!
Tới lúc này thì ba mình lờ mờ nhận ra rằng chiếc máy tính mà mình “quảng cáo” là sẽ giúp anh em mình học giỏi, sẽ giúp mình làm bài tập, giúp mình giải trí và vô vàn thứ khác chỉ phát huy tác dụng ở phần...chơi game! Mà thiệt như vậy, mình và đứa em tối ngày cắm đầu chơi game, hết chơi game thì ... cài lại máy (vì hồi đó window ME lỗi liên tục, cứ 3 ngày là màn hình xanh, 2 ngày là màn hình đỏ, 1 ngày là màn hình đen, tối ngày cứ restore hoặc cài lại...) Sự kiên nhẫn của ba mình thì có hạn, ổng chỉ chịu có vài bữa và thấy rất gai mắt, thế là ổng đòi đập máy, hên mà ổng không đập :D (có lẽ do mẹ can)
Đây là một trong vài hình ảnh mình còn giữ lại của chiếc máy đầu tiên (lúc này nó khá cũ rồi, sắp bị thay thế), hồi đó mình hay mua đĩa DVD xem lắm
Quảng cáo
Sau mấy tháng có máy tính, @culong được đeo kính cận do chơi game liên tục, mình thì hên là vẫn chưa sao, tuy nhiên quá trình tìm hiểu và vọc máy tính và công nghệ cũng bắt đầu manh nha với mình từ đây.
Mình rất thường xuyên mua các đĩa của chú PHP (sau này chú được làm hiệp sĩ CNTT) hồi đó mình mua đĩa cd ở tiệm gì đó trên đường Lê Văn Sĩ, cứ tối ngày lê la ngoài tiệm, hết lục tìm đĩa game tới lục tìm đĩa soft, hết cài cài cắm cắm tới xóa xóa, ghi ghi... Cũng trong thời gian này (1998) mình biết đến internet và được xài internet
Internet hồi đó là 1 vấn đề của cả nhà, vì người này dial up là người kia không xài được điện thoại, thứ 2 nữa là giá cước vô cùng rất ư là mắc tiền, xài vnn 1260 thì 400vnd 1 phút, sau này có vnn1269 và một số nhà cung cấp khác thì rẻ hơn, nhưng cũng 200vnd 1 phút chứ không vừa, mà các bạn nhớ dùm là hồi đó cà rem của wall chỉ 500vnd là có 1 cây tha hồ mút rồi!
Thế cho nên nhiều khi không cần ra nước ngoài, ta chỉ cần gọi 1260 và xài username support, pass support (miễn phí) là có thể đọc các trang web trong nước của VNN, có thể chat IRC với các anh chị em (nói về chat, hồi đó em cũng quen được với rất nhiều chị trên server chat của netsoft, hồi đó nick của mình trên server IRC là naugtyboy 😃 – về chi tiết server chat này mình hơi quên quên, có anh chị em nào cùng thời có thể đính chính thêm giúp mình nhé)
Hồi đó ai ai cũng xài dial up
Quảng cáo
Việc chat chit này cũng chiếm của mình rất nhiều thời gian nên cứ bị la hoài, thêm thay lúc này internet mới xuất hiện, những thông tin trái chiều về internet xuất hiện nhiều cho nên ba mẹ mình cũng hay la vụ online lắm, và hàng tháng tiền điện thoại cao cũng làm mình bị la thường xuyên.
Hồi 1998 này mình cũng rất thích chơi game, nhất là Starcraft, mình và mấy người bạn hay chơi với nhau bằng cách người này dial up vào modem của người kia, chơi vậy rất là vui và có cảm giác rất ư là... công nghệ thế kỷ 21, vì hai thằng nhà xa lắc mà vẫn có thể chơi chung game và nói chuyện với nhau...
Hồi đó ai cũng chơi Starcraft
Hết tốn tiền online đến tốn tiền nâng cấp máy, một lần nữa mình đã dụ ba mình đồng ý nâng cấp máy từ 64MB ram lên 256MB ram (cắm 2 cây 128MB) đồng thời đồng ý cho mình đổi card màn hình từ 32MB lên 64MB, rồi tốn tiền mua ổ ghi CD, rồi tốn tiền mua webcam, rồi tốn tiền mua scanner, máy in, đủ thứ tiền không là tiền!
Trong những ngày online này mình được biết đến trang mobifun (giờ trang này nó chết đâu mất tiêu rồi) trang này mình chủ yếu tải ba cái phần mềm cho cái pocket pc xài windows ce 2.1 của HP, hồi đó cứ lên mạng là tìm phần mềm tải chứ có chia sẻ khỉ gì đâu, giờ nhớ lại thấy mình ích kỷ ghê :D
Một quá trình dài từ năm 1998 đến năm 2000 lặn ngụp trong máy tính mà không thể chỉ vài dòng là kể hết được, nó có đầy đủ buồn vui, lo lắng, háo hức... mà chỉ những người đã qua thời kỳ đó mới thực sự cảm nhận được .
Card màn hình là một trong các yếu tố để anh em khè nhau lúc bấy giờ 😃
Những dại dột ngày đó có vô bổ không? Không đâu bạn, nhờ những kiến thức tự mày mò, những dòng lệnh dos, những lỗi khi cài, khi sử dụng phần mềm đã làm mình thành người của ngày hôm nay, nếu không có những lỗi lầm đó, chưa chắc bây giờ mình đã yêu thích công nghệ nhiều như vậy và cùng ngồi đây, chia sẻ với các bạn có cùng sở thích với mình như vậy.
Như bao chàng trai yêu thích học máy tính, mình nộp hồ sơ thi vô nghành IT, nhưng đó là một câu chuyện khác, mình sẽ kể với các bạn sau.
Khi internet đã phổ biến, mọi người ai cũng dễ dàng tiếp cận với công nghệ hơn thì việc có một chiếc máy tính ở nhà đã không còn là điều quá xa xỉ. Trong khoảng 2001-2004 mình có xài 1 cái pocket pc của HP, loại chỉ là PDA thôi, nhưng cũng đã ngon rồi 😃. Thời này thì O2 đang làm trùm với các dòng PDA phone của mình, mỗi một cái có giá hàng chục triệu (số tiền hoàn toàn nằm ngoài tầm với của mình vào lúc đó)
Chiếc pda đầu tiên của mình 😃
Vào lúc này chắc đã có rất nhiều anh chị em chơi palm ở các diễn đàn di động, lúc này mình có đăng ký thành viên nhưng cũng ít tham gia, hồi này cũng là lúc khiến mình yêu Blackberry một cách cuồng nhiệt (tuy nhiên không được xài) Mình có nhớ khoảng năm 2005, mình lên 1 tiệm trên đường Minh Khai (có thể là Hàng Độc bây giờ lắm, hoặc 1 tiệm nào đó gần tinvi) mình thấy 1 chiếc điện thoại với hàng nút bấm nhỏ xíu thật là sexy, mình đứng nhìn nó hàng mấy chục phút, và yêu ngay cái nhìn đầu tiên! Có thể vì yêu em mà không có được em vào thuở đó cho nên mình đâm ra...ghét, giờ mình ghét Blackberry lắm :D
Tình yêu đầu tiên chăng?
Bây giờ là cơ duyên đưa mình đến với Tinh Tế
Năm 2007 iPhone ra đời, về Việt Nam, mình có cơ duyên sử dụng iPhone từ rất sớm, lúc đó iPhone firmware chỉ mới là 1.0.1 thôi, unlock bằng iBrick . Trước khi mua iPhone mình cũng đắn đo lắm, vì cùng với số tiền đó mình có thể mua được 1 chiếc windows mobile mà mình vốn quen thuộc, nhưng mình lại chọn mua iPhone, sau đó mình cũng vọc máy, máy bị treo, mình mày mò restore, jailbreak, unlock, nhưng lần này mỗi khi có vấn đề hay mình đều chia sẻ. Mà cũng hay, trong quá trời diễn đàn rầm rầm bàn về iPhone, mình lại chọn Tinh Tế và cũng chỉ sinh hoạt ở Tinh Tế, có thể vì ở Tinh Tế mình cảm nhận được sự tôn trọng lẫn nhau của thành viên, sự thân thiện của ban quản trị, cũng như mình phục họ về lượng kiến thức và kinh nghiệm, nhiệt huyết chia sẻ.... Rồi theo thời gian, Tinh Tế không chỉ giúp mình xài điện thoại tốt hơn, mà còn giúp mình để mình đi giúp người khác xài điện thoại tốt hơn, rồi mình còn được tham gia biết bao nhiêu là hoạt động bổ ích, mà tin chắc là các bạn thành viên ai ai cũng đã từng tham gia 😃
iPhone, chiếc điện thoại đưa mình đến với Tinh Tế
Thấm thoát mà tham gia Tinh Tế được 5 năm rồi, mình luôn mong muốn Tinh Tế phát triển một cách căn cơ, bền vững, phát triển vững vàng mạnh mẽ để luôn luôn là ngôi nhà công nghệ để mọi người cùng quây quần sum họp.
HCM, 06 04 2011