Đến thăm Tây Ninh - Vùng đất thánh (I)

dihuta
4/11/2007 18:17Phản hồi: 19
Đến thăm Tây Ninh - Vùng đất thánh (I)
PHẦN I. GHÉ THĂM NÚI BÀ ĐEN, VIẾNG CHÙA

Cách thị xã Tây Ninh khoảng 10KM dọc theo đường 30/4 khách tham quan có thể ghé thăm một ngọn núi nổi tiếng cao nhất miền nam Việt Nam, nơi đây có một ngôi chùa mà dân trong vùng cũng như những vùng lân cận xem là rất linh thiêng tọa lạc. Ngọn núi này có tên là Núi Bà Đen. Nào, xin mời các bạn.


Đã đặt chân vào Tây Ninh thì bạn không thể thiếu chiếc nón như thế này.



Em đi chăn bò - Quê em mới có, Sài gòn các anh có không?




Đã đến núi rồi, mời các bác chuẩn bị giày dép ạ.



Di tích lịch sử Núi Bà Đen xin chào mừng quý khách. Mời bạn ghé qua hàng bên cạnh mua giúp chiếc vé vào cổng.



Ngay khi vào cổng, xe lửa, xe điện đón đường rước bạn, đưa ngay vào núi.
Bé này không có tiền mua vé 2000 Đồng, đu đuôi xe mà vào.


Quảng cáo


Để trèo lên núi Bà, ở đây bạn có 2 cách: một là lội bộ, hai là đi bằng cáp treo. Khi đi xuống quý khách còn có thêm một lựa chọn nữa là tuột bằng ván trượt, trượt cứ y như trong Saigon Water Park.
Em già rồi không leo nổi nên mua vé cáp treo hết 25.000 Đồng để đu lên. Mua xong vào em vào đứng xếp hàng.




Bon bon bon!!!! Đến giờ khởi hành rồi, mời quý khách chui vô cabin.
Quý khách xin lưu ý là đừng có nhún nhảy hay chọc phá trong cabin.



Quảng cáo







Chui vô lòng, nhìn được đủ thứ hết.



Giữa triền núi Bà Đen người ta có thể bắt gặp cả con rồng đang ngồi le lưỡi




Vùng đất linh thiêng nhưng không kém phần hữu tình của danh lam thắng cảnh




Rồi, rồi! Tới chổ rồi
, lẹ lẹ bước xuống, chuồng không tự dừng đâu. Bước cẩn thận nhé.



Đường lên chùa.



Ngôi chùa tọa lạc sừng sững giữa núi. Tuy nhiên đây không phải là Điện Bà



Đi cùng em lên chùa có cả đoàn người mang lương thực thực phẩm đến thí. Bác này xách một lúc 4 bao gạo leo lên núi, sắp tới rồi nhưng nặng quá để xuống nghỉ mệt tí...



Viếng chùa xong, bạn bước thêm chục bước nữa sẽ thấy ngay Điện Bà



Thăm Điện Bà xong, ai muốn leo lên đỉnh núi thì leo thêm nữa đường nữa. Nhớ là lội bộ nhé. Còn ai mệt rồi thì leo xuống. Em già nên mau mệt, bèn đến ga Tuột để tuột xuống. Eo oi.... Nào!


Đó. Đố các bác biết đây là cái gì?
Các bác có thể không tin nhưng em đã tuột từ trên núi xuống đấy bằng cái này với tốc độ 50KM/h đấy. Quả là kinh....



Quả là một phen đã đời, các bác có lên đây thì nhất định phải đi cái này cho biết nhé.

Sayonara.... Em cũng quải òi. Giờ phải đi ngủ, hôm nào quởn lại dẫn các bác đi thăm tiếp một địa điểm mà không chỉ người hầu hết Việt Nam mà đến hàng triệu người ở nhiều nước trên thế giới đều biết đến....
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái ca-bin của cáp treo xấu quá 😔. Chẳng bù cho cái tương tự ở Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt)
mong đến album hình lần sau 😃
Phóng sự ảnh hay lắm, bộp bộp bộp, duy chỉ có 1 điều trông hơi thất vọng ở Núi bà đó là cái suối/khe/thác trông chán quá, nhỏ xíu à 😁 :D :D
Thấy nó nhỏ thế chứ lâu lâu có nhiều Tiên xuống tắm đó anh....
@dihuta: Nhìn ảnh thác thì chắc tiên xuống rửa chân thôi anh nhỉ...😁
@cuhiep: Đọc phóng sự chi tiết của Dihuta, đã biết đường đi nước bước, khi nào cuhiep đi cho đi với!:D
khà khà...nếu "statrn" muốn tắm suối thí chịu khó đi chút..vào lồng hồ, vừa tắm vừa bơi mệt nghỉ luôn..hihih, Em đây cũng là dân Tây Ninh đây..😃
Agassi
ĐẠI BÀNG
16 năm
Vừa tắm vừa bơi vừa câu cá, tiện thể đi xin xăm cho nó máu 😁
Đã quá, em lại muốn đi tây ninh chơi và thăm họ hàng (bác dihuta) rồi. Núi bà đen có nhiều cái để chụp quá. Cũng muốn thử cái trượt tự do ở vận tốc 50/km/giờ xem sao.

Cám ơn bác dihuta bộp, bộp, bộp
Agassi
ĐẠI BÀNG
16 năm
Oạch ớn lắm, chả an toàn tí nào, trượt thì đúng là trượt tự do, nhưng cũng dễ có "khuyến mại" bay tự do lắm 😁
.hìhì, dzậy là mấy bác ko xem ảnh kỷ roài, mổi tấm vé trượt đó được mua bảo hiểm viễn đông đến 10tr lận....ko lỗ đâu...mai mốt lên tây ninh thì đi cho bít....hehe
Agassi
ĐẠI BÀNG
16 năm
Em xem kỹ cái vé rùi, có bảo hiểm thật nhưng ớn thì vẫn ớn vì bay "tự do" thì chắc khó có cơ hội được hưởng 10 tr 😁
vụ đi Tây Ninh thì em khoái món thằn lằn núi :p heheh

hiahia, nếu mà lên tây ninh mà không được thưởng thức món thằng lằng núi, ốc núi thì cũng phí nhỉ, theo em nó biết hiện tại giá 1 kg thằnng lằng khoảng 150ngàn, ốc núi 2000ngàn/con.....😃
huybank
ĐẠI BÀNG
16 năm
hình ko được nét lắm Thành ui, Sony Alpha hả
Đúng rồi anh. Cố nét lắm rồi, bị nhốt trong lồng treo lên để chụp.
Lần sau em đi thì không chui vào lồng nữa, tự đu dây mà chụp.
Đi Tây Ninh mấy lần rồi mà chưa đi đến đó bao giờ, thật tiếc
@dihuta: cô bé nào xinh thế, giới thiệu cho anh đi 😁
Ku Thành ở Tây Ninh à, anh cũng có một người bạn ở đó, khi nào ghé quê em chơi có bạn rồi.
Ku Thành lâu lâu nịnh bạn gái, chở đi chơi đó anh Vinh ơi 😁
....chài ơi.........hẽm bít ai dzừa mới làm 1 chuyến pinic mà ko thèm hú hí pà kon cô bác 1 tí.......! tui dzí cô gái ngồi trên xe có pà kon a nha...hihii!
ni_luan
ĐẠI BÀNG
16 năm
Hơ, Tây Ninh à, nhà mình mà ;;) ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019