10 sân vận động nổi tiếng thế giới

hocdoi
4/5/2009 1:57Phản hồi: 27
10 sân vận động nổi tiếng thế giới
Tờ Daily Mail đã liệt kê ra những thánh đường của thể thao mà bất cứ một fan hâm mộ nào cũng nên đến một lần trong đời. Có lẽ đối với nhiều người thì đó là chuyện bình thường, nhưng với một số khác, chắc chắn đó là một điều kỳ diệu khi được chứng kiến những khoảnh khắc khó quên của thể thao.

Top 10 sân vận động vĩ đại nhất thế giới theo bình chọn của Daily Mail:



10. Sân vận động Melbourne, Australia. Trong ảnh: Đội tuyển cricket Australia ăn mừng sau khi đánh bại ĐT Anh hồi tháng 12/2006.


9. Sân golf The Castle, thị trấn St. Andrews, Scotland.


8. Sân vận động Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha.


7. Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff, xứ Wales. Trong ảnh: Lễ khai mạc VCK World Cup môn bóng bầu dục năm 1999.


6. Sân golf Quốc gia Augusta, Georgia.


5. Sân vận động Anfield, Liverpool, Anh. Trong ảnh: Các CĐV của Liverpool ngồi chật kín các khán đài trước 1 trận đấu tại Champions League.


4. Sân All England Club, Wimbledon, Anh


3. Sân Lord, Anh, cái nôi của môn cricket.


2. Sân vận động Nou Camp, Barcelona, Tây Ban Nha.


1. Sân Wembley cũ, London, Anh.

Quảng cáo


MV (Theo Daily Mail)





27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ko thấy old trafford nhỉ 😃

san siro cũng ko nốt 😃
chừng nào sân mỹ đìng được vô nhỉ 😁................
quythinh
TÍCH CỰC
15 năm
sao ko có San Siro ta,tiếc quá
Nếu chỉ tính sân bóng đá thì chắc Old Traford và San Siro lọt vào top 10

Mỹ Đình hiện nay đang xếp thứ 2009 :D:D:D
Please tell me why?



Người ta không xếp Old Trafford vào đây bởi vì Old Trafford không thể so sánh bởi các giá trị tầm thường. Nơi đây, CR7 đã ra đi sau khi MUtd vô địch Champions league lần thứ 2 liên tiếp và Primership lần thứ 18, san bằng kỷ lục của the Kop.
Mặt sân này còn sẽ chứng kiến MU nối dài chuỗi vô địch, nâng tổng số Cup có được trong Primership lên đến con số 20+. Lịch sử sẽ mãi viết tiếp những trang sử hào hùng của những chiến binh đỏ thành Manchester.
Bạn đã hiểu giá trị tinh thần vô giá của sân Old Trafford chưa :yes4lo: Sắp tới tuyển trẻ VN cũng đc sang đây

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=O5HKzm-OUW4[/ame]
cái này là sao nhỉ 😕

ko hiểu cho lắm 😃
trandthuc
ĐẠI BÀNG
15 năm
FAN MU quăng bomb đó mà, còn biết bao nhiêu trận mà cứ làm ầm lên, chờ đó Barce sẽ dạy cho chú nó thế nào là đá bóng 😁
Tuyệt vời! ManU đã gặp đội bóng cùng thành phố và đã chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-1. Trận Derby thành Manchester hay hơn nhiều so với trận đấu Chel-Ars tẻ nhạt còn lại.

Barca vượt qua Chel với tỷ số chật vật 1-1 để ghi tên mình vào trận chung kết. Nhưng đội bóng xứ Catalant đã ngã gục trước ManU, trong thành Rome huyền thoại, trước sức mạnh hủy diệt của Quỷ Đỏ. Tuy ở La Liga, Barca là vua, nhưng chẳng là gì cả so với xứ sở sương mù. Nếu không có bàn tay đen, hẳn Barca đã phải ôm hận ra về, và một lần nữa, C1 năm nay lại biến thành ... bản sao của Primership.

Sau đây là loạt ảnh sớm do Doraemon gửi về cho mình:
UEFA
Champions League
2008 - 2009


[​IMG]

[​IMG]
Rrio5 và RGiggs11 cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp C1 2008 - 2009

Một lần nữa lịch sử đã thay đổi, cúp C1 đã khắc thêm 1 ngôi sao: Ngôi sao dành cho Quỷ Đỏ thành Manchester!
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm
Liverpool sẽ có một SVĐ mới, tên mới, hy vọng là sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, vì chữ Anfield nghe rất thiêng liêng, ấm cúng như gia đình : ((


Fan của MU cứ nổ như thế này, nghe phát ói.
nội bộ lục đục ,2 ông lo chia của,có thể sân chưa xây được
nhưng xây sân lớn đi ,bán nhiều vé hơn ^^
còn OT nếu đem so sánh về tiền của và vật liệu đổ ra xây chắc cũng có trong top 5 ,nhưng đem so nhiệt với Anfiled thì đúng là một sự mỉa mai cho Liv 😁

Cứ chờ đi, giấc mơ đã sắp thành hiện thực
:rolleyes5cz:
Đấy tớ nói đâu có sai? 18 cúp ngoại hạng rồi nè :X
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm

Thế thì giải thích đi, vì sao trong top 10 không có OT? Đồ ếch ngồi đáy giếng, mà tưởng mình hay. Có nắm rõ được tính chất, lịch sử, những gì của 10 SVĐ kia không, hay là chỉ ngoe nguẩy với cái Anfield ở hiện tại?
Chẳng ham danh gì ở trong top 10, nhưng cái kiểu nói của bạn thì thật nực cười. Tự tát vào mặt cho tỉnh rồi hạ thấp mặt xuống đi nhé, poor you!

Vâng, uh thì ếch ngồi đáy giếng :rolleyes: Vậy mà ManU cũng được nhận Cup trong khi không cần quan tâm tới việc Liv thi đấu ra sao........ Ôi, số phận ếch ngồi đáy giếng mà cầm Cup thật là nhục quá đi mất, để đến nỗi các đội bóng khác phải ngẩng mặt lên, àh không, cúi đầu nhìn xuống đáy giếng mà thèm thuồng, ôi trời ơi nhục quá đi mất =))
Sao chị mèo nói ghê gớm thế ! Đâu đến nỗi phải nói như vậy
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm
Nói ghê gớm là thế nào, cả đoạn dài thế chị có dùng một từ chửi nào không?
Nói để mà cùng hiểu, không thì một số người suốt cuộc đời vẫn không muốn hiểu.
Yêu thích ai, cái gì là chuyện cá nhân của mỗi người, mọi người đều tôn trọng điều đó, nhưng việc điên cuồng đến mức phát biểu ra câu có cái kiểu khinh thường tất cả mọi thứ khác thì không thể chấp nhận được.
bớt giận đi bác mèo , làm tý nhạc đi , Liver năm nay lại trắng tay , hơi buồn , nhưng phải công nhân mu chơi ổn định và có kinh nghiệm đua đường dài ,nhưng em nghĩ chu kỳ của mu sắp hết rồi 😁 lịch sử nó vốn như thế mà , nhưng ai ko biết quá khứ thì nghĩ mình giỏi lắm , tài lắm , tới đó thôi , kẻo mấy bác pháo kích em chạy ko kịp :D
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm
Tienlt hiểu sai ý của tôi rồi, cho dù tôi là fan của Chelsea, hay Barce thì tôi cũng không chấp nhận được cái kiểu khinh thường như thế. Công trình của người ta được xây dựng và phát triển cả thời gian dài, qua không biết bao nhiêu thế hệ, lấp không biết bao nhiêu công sức, tình cảm của mọi người vào đó, vậy mà có người bảo là giá trị tầm thường. Fan của MU có quyền cho mình đứng ở trên mà nhìn xuống phán một câu xanh rờn như thế sao?
vâng , vây sory bác mèo ,( em đa nói là mấy bác trên kia không hiểu dc giá trị lịch sử rồi mà ) nhưng ông bà thường bảo " mạnh được yếu thua " đời nó thường vân vậy, mu đang mạnh đang giữ cúp nên họ nghĩ họ là nhất , là vô địch ,là đứng trên đầu kẻ khác , em nghĩ thực tế ngoài xã hội bây giờ cũng thế thôi , phải vững mạnh , phải có tiềm lực mới dám nói ngông dc( em giờ đang ốm , sức khỏe yêu lắm , ko chơi ngông dc 😁)
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm
Vâng, thì có bảo MU đá dở, MU yếu gì đâu, vô địch thì vô địch, hiện tại là thế, công nhận mà ; )
Thui được rùi, chị mèo thật là cá tính ! Hí hí
Sự thực là:

- Fan Liverpool có thể cứ ôm cái quá khứ mà tự hào, rằng Liv của họ là đội bóng giàu thành tích. Không ai phủ nhận rằng Liverpool là một đội bóng rất giàu thành tích.
- Nhưng một sự thực nữa là, cái quá khứ đó cũng đã khá lâu rồi; có rất nhiều người trong số mọi người ở đây không được chứng kiến lần cuối Liverpool nâng cao chiếc cup, vì cái ngày đó những người đó còn quá ít tuổi !
- Kể từ năm ra đời 1992, đến khi được khán giả truyền hình Việt Nam biết tới (những năm 1993 - 1994) và cho tới nay thì chưa một lần Liverpool chạm tay được vào chiếc cúp; thay vào đó là 11 lần vinh quang của Manchester United, một vài lần của Arsenal, một số lần của Chelsea và một lần của Blackburn Rover.
- Tôi cũng chỉ biết tới giải ngoại hạng Anh từ năm 1994, và cũng từ đó tôi yêu thích Manchester United. Tôi không biết những George Best, Denis Law là ai vì họ quá xa thời của tôi; nhưng tôi biết và yêu thích Cantona vì cái cổ áo dựng đứng đầy cá tính của ông, tôi thích Beckham vì những quá đá phạt siêu phàm của anh ...
- Và đó là hiện tại. Một Fan hâm một đâu cần thiết phải thuộc nằm lòng thành tích hay lịch sử của đội kể từ khi ra đời ? Fan hâm mộ đâu cần phải thù ghét hay khích bác fan hâm mộ các CLB khác thì mới là "Fan xịn" ?
- Quá khứ xa rồi, Liverpool. Ở mùa bóng này, Liverpool và MU đều là những nhà vô địch. Liverpool của các bạn là nhà Vô địch lượt đi - còn MU của chúng tôi là những nhà Vô Địch lượt về. Như thế là công bằng cho những gì mà hai đội đã thể hiện. Vui nhá :laugh8kb:.
đồng ý với bác nhưng sẽ có nhiều fan xịn như bác nói đấy ( ko ở đâu xa nay trong topic này . Thích đội này và không thích đội kia là quyền của mỗi người nhưng coi thường những giá trị mà ai cũng công nhận chỉ vì đố kỵ là điều không thể chấp nhận dc , sẽ không có những bài phản đối nếu như ko có một câu rất nổ , rất khó nghe của bác "fan xịn" trên kia
meotruli
TÍCH CỰC
15 năm
Hĩ hĩ, đụng phải ổ kiến lửa rồi, còn ai nữa không vào luôn, tiếp chuyện cho vui.
Tôi, tự hào vì lịch sử của Liv chẳng thua kém gì các anh em, nhưng tôi không sống quá khứ, bởi vì đúng như bạn nói, quá khứ đó không phải của tôi, nó xa xôi lắm rồi. Tôi sống cho hiện tại, tôi chấp nhận rằng Liv thất bại, Liv hiện tại chẳng mang vinh quang gì. Nhưng tôi không thể nào đạp đổ tất cả những gì Liv đã có được. Tôi dùng những thành tích đó để nuôi tương lai.
Nói riêng trong topic này thôi:
Tôi chẳng muốn so sánh Liv và đội bóng nào cả. Có chăng bỏ công ra post bài dài như thế, thì làm ơn đọc rõ các bài trong topic này, thay mặt anh em fan MU trả lời hộ câu "Old Trafford không thể so sánh bởi các giá trị tầm thường" là thế nào?
Bây giờ đừng có so sánh Liv với MU nữa, làm ơn so sánh Old Trafford với các SVĐ khác kìa. Phát biểu như thế kia có quá khích không?
Hỏi có nhiêu à, mà không thèm trả lời, vào toàn nói đâu đâu.

cai' sân oldtranford chưa chắc xịn bằng mấy sân ở nhật và sân emirates đâu,

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019