Thôi thì ở nhà cho an toàn.
Dành cho quý ông: ngoài các nỗi lo lắng về cơm-áo-gạo-tiền thì còn phải làm cho bx hạnh phúc mỗi đêm để gia đình luôn đầm ấm trong mùa dịch, nên tranh thủ thời gian này để luyện Hấp tinh đại pháp luôn kkk...
mình không biết lệnh cách ly xã hội áp dụng như thế nào chứ cty mình ở HCM vẫn đang hđ bình thường văn phòng lẫn xưởng sx, vẫn cho người đi các công trình khảo sát đo đạc, như vậy vì công việc nên mọi người ở công ty vẫn phải túa đi khắp nơi thôi.
Ok, mình ủng hộ á! Giờ thì ở nhà kiếm cái gì phá cho hết thời gian!
Ps: mình có thể đi xe máy về quê thăm bọn nhỏ được, nhưng nghĩ sợ mình là tác nhân đem bệnh về nhà thì sẽ mệt mỏi nên quyết định ở yên 1 chỗ! Hy vọng VN đồng lòng sẽ vượt qua đợt này!
Cho mình hỏi.cuối tuần này mình cách li xong 14 ngày thì làm cách nào để về nhà trong khi cấm hết xe hả mọi người.mình thấy tàu khách có khai thác 2 chuyến mỗi ngày từ HN-SG mà mình từ Đà Nẵng về Quảng Bình.mình vừa lên trang chủ vẫn đặt được vé như thế tàu có chạy ko hả mọi người