Đến hẹn lại lên... Lần trước mình đã viết một bài về Droid 2 R2-D2 như một huyền thoại từ đế chế đã tàn lụi gốc Mỹ Motorola (bài viết theo link mô tả)
https://tinhte.vn/threads/danh-gia-motorola-droid-2-global-r2d2-tan-tich-cua-mot-de-che-da-tan-lui.2952496/
Với mục tiêu tiếp tục series bài viết về dòng điện thoại Droid, hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn người tiền nhiệm của Droid 2 - chiếc Droid 1 (phiên bản CDMA) hay Milestone 1 (GSM) một thời làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam với cái tên nghe rất kêu "Chiếc điện thoại làm được những điều mà Iphone không làm được" :eek::eek::eek::eek:
Những năm 2009, khi mà Android còn là một hệ điều hành non trẻ được tạo dựng nhằm cạnh tranh với khối thép già cỗi Symbian của Nokia và chặn bước tiến như vũ bão nhà giàu mới nổi IOS nhà Apple (tất nhiên không thể không nói đến mấy hệ điều hành kì lạ như Blackberry OS, Palm OS của Treo hay Window Phone), Google đã luôn cố lôi kéo cho mình những đồng minh có thực lực và tên tuổi. Và Droid 1 ra đời, bên cạnh những chiếc Moto Android đầu tiên khác như Flipout hay Droid XT720, như minh chứng về một mối quan hệ hợp tác khăn khít của những ông lớn trong làn di động lúc đó: Bố Motorola cho phần cứng, mẹ Google cho phần mềm, và bà vú em Verizon lo mảng di động viễn thông phân phối... Qua tất cả, Droid/ Milestone là kì vọng về một chiếc điện thoại hoàn hảo, sang trọng trong thiết kế, độc đáo về tính năng, và mạnh mẽ về tính ứng dụng mà những ông lớn này cố tạo ra trong bối cảnh 10 năm về trước.
Hình thức hầm hố.
Ôi chao là đẹp! Đó là cảm nhận của mình hồi 2009 khi lần đầu tiên được trên tay em nó. Là chiếc điện thoại đánh dấu nét đặc trưng mà sau này tất cả các dòng điện thoại Droid thừa hưởng, Droid 1 bật lên trong làng di động thời đó với nét rắn rỏi và hiện đại, thanh lịch mà hoang dại, vuông thành sắc cạnh mà vẫn tiết chế... mình có lẽ đã dùng hết những mỹ từ phù hợp nhất để miêu tả về em nó!
Cũng vẫn là màn hình 3.7 inch độ phân giải 480*854, cũng là logo Motorola cứng cáp nổi bật, cũng là nắp lưng làm bằng nhung và cao su đem lại cảm giác ôm tay và tiện lợi, nhưng khi đặt cạnh Droid 2, mình luôn cảm thấy Milestone 1 đẹp hơn một bậc dù là bậc đàn anh. Rõ ràng, nó cứng cáp hơn, đem lại cảm giác "dao cạo" hơn (thuật ngữ Rarz mà Moto hay sử dụng để nói về độ mỏng và chất thép lạnh lùng), và chất Mỹ cũng toát ra một cách mảnh liệt hơn khi cầm trên tay nếu đong đếm với người kế nhiệm.
Đặc biệt, mình thích bàn phím của Droid 1 hơn Droid 2, không phải tính tiện dụng (vì cách bố trí phím không hợp lý và bản điều hướng quá to lấn chiếm không gian thao tác) mà vị sự độc đáo và liền lạc của cách bố trí. Hệ phím qwerty xếp thẳng tắp, điểm xuyết là khối phím điều hướng bằng đồng vàng... Tất cả tạo ra một bàn phím vật lý có một không hai trong lịch sử làn di động.
Nội dung lòng mề ba chấm bên cạnh một Tâm hồn Android non nớt.
Mang trong mình một con chip đơn nhân 550 Mhz, Ram 256 MB và bộ nhớ trong vỏn vẹn 512MB (hỗ trợ thẻ nhớ 16 GB), Droid 1 là con quái vật lúc bấy giờ khi đem so sánh với phần còn lại của thế giới Android và kể cả Iphone 3GS về mặt phần cứng. Tuy nhiên, chừng đó thôi là không đủ để Droid có thể làm ngon các tác vụ văn phòng thời điểm bấy giờ. Trải nghiệm vào những năm 2009-2010 khi mình xài Droid là hiện tượng giật lag khi đa nhiệm, thời gian load trang website lâu và dễ bị knock back, hay việc cài adobe flash cho máy đọc các nội dung động online cũng là một việc quá sức đối với em nó. Chúng ta có thể thông cảm bởi thời điểm này, các thiết bị Android chưa được tối ưu hóa đồng bộ phần cứng - phần mềm tốt như ngày nay, nên sự giật lag của Droid 1 là một điều dễ giải thích. Máy được cài hệ điều hành 2.0 Eclair vời thời điểm ra mắt và nâng cấp đến 2.2. Froyo lần cuối cùng vào năm 2011, nói đến đây, chúng ta có thể thấy Android đã đi được một đoạn đường rất dài qua năm tháng và sự hoàn thiện từng ngày của hệ điều hành này thật sự rất đáng khen ngợi.
Và Motorola Droid còn lại gì cho đến ngày hôm nay?
Nói gì thì nói! Cảm xúc với Droid 1 vẫn vẹn nguyên như hồi mình còn là chàng sinh viên mắt ánh lên khi được cầm em nó trên tay lần đầu tiên... Ngày 16 tháng 07 năm 2019 (10 năm sau ngày Droid ra mắt), máy vẫn chạy tốt và nằm ở một góc rất đặc biệt trên bàn làm việc của mình...
Ngồi trên chiếc dock station thửa riêng tuyệt đẹp, Droid 1 vẫn làm tốt những nhiệm vụ của một ông già gân như đặt báo thức, đồng hồ xem giờ, báo thời tiết, góc ảnh digital.v.v..., và hiện diện như một minh chứng về một thời đại, thời đại mà thiết kế di động thật độc đáo và phá cách, thời đại mà người ta dám làm những thứ không phải ai cũng dám làm...
Ngày hè 2019... nhìn lại chặng đường của một thập kỉ...
Kỳ tiếp theo: Tổng hợp 4 anh em nhà Droid