Cuối tuần rồi gia đình mình có chuyến đi chơi dã ngoại ở khu đất riêng của người thân ở Lâm Hà. Khu này có diện tích khoảng 3000m2, thuộc xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, nằm cách SG hơn 300km, và cách Đà Lạt khoảng 50km. Lâm Hà là khu vực có khí hậu rất mát mẻ dễ chịu, hiện vẫn là vùng nông nghiệp với nhiều vườn Cà phê, Trà, Dâu, rau củ…

Về địa điểm dã ngoại:
Đây là khu đất riêng do em mình tự thiết kế và xây dựng, trong khuôn viên đất có dựng một chiếc container 40ft được cải tạo lại thành chỗ để lưu trú với 1 phòng ngủ, 1 bếp và phòng khách nhỏ, 1 nhà vs, vừa đủ cho một gia đình nhỏ (4 người) ở và sinh hoạt thoải mái.
Ngoài chiếc container ra, thì khu đất ngoài trời có vườn rau, khu rào chắn nuôi gà, hồ tiểu cảnh khoảng 40m2 có thể bơi thư giãn, các tầng thảm cỏ đây có thể để dựng thêm lều ngủ, và một khu vệ sinh + phòng tắm ngoài trời đủ để nhóm dưới 15 người vui chơi sinh hoạt nghỉ ngơi thoải mái.

Do xung quanh cũng là những khu nông trại riêng, nên không có nhiều hàng quán, để chuyến dã ngoại vui vẻ, tụi mình tự chuẩn bị đồ ăn, những món đơn giản dễ làm, cộng với rau trái vườn nhà có sẵn, mỗi người một tay vào chuẩn bị là tụi mình có những bữa ăn rất chất lượng.
Các món ăn dễ làm tận dụng rau củ vườn nhà:

Món gỏi gà bắp cải là món dễ làm dễ ngon, tối đầu tiên tụi mình cũng đốt bếp làm nồi cháo gà, ăn với gỏi và thịt nướng. Mồi này uống với rượu sâm cũng khá bén ;).

Trong lúc bếp còn than thì để lên mấy củ khoai với mấy trái bắp, vừa để khói đuổi muỗi vừa có cái ăn khuya.

Bữa tối thứ 2 là Thịt luộc cuốn rau và bánh tráng, rau quả thu hoạch từ vườn có đủ các loại để cuốn, món này rất đơn giản dễ làm và ăn thì dễ ngon.
Các hoạt động vui chơi:
Ở đây chủ yếu là hoạt động ngoài trời, tự phát. Đám trẻ nhỏ có thể chơi xích đu, đọc sách, rượt đuổi, câu cá, tắm hồ; Người lớn thì ngồi Café trò truyện, ngắm trời mây, đồi nương xanh ngát, hít thở không khí trong lành.Quảng cáo

Ai thích việc nấu nướng thì đi ra vườn hái rau, chuẩn bị đồ ăn

Vườn rau trong khu đất chỉ khoảng hơn 10m2 thôi, nhưng cũng đủ các loại rau củ: cải thảo, cải xanh, cải Kale, lô lô tím, xà lách, các loại rau thơm, dưa leo, đu đủ.. Nên tụi mình chỉ cần mua thịt cá thôi là có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon bổ.

Buổi sáng sau 8 giờ thì trời bắt đầu nắng gắt hơn, lúc này đi bơi hồ hay đi câu cá sẽ thích hơn nhiều. Hoặc đi ra xa một chút khoảng 7km, thì có thể đến khu du lịch Café Tám Trình chơi, ngắm view thác voi, vì ở đây có chỗ ngồi đẹp, mát mẻ, buổi trưa có phục vụ cơm chay.

Kết:
- Mình rất thích chuyến đi dã ngoại ở đây vì không khí mát mẻ và trong lành, ban đầu mình dự định ở một đêm rồi qua Phan Rang chơi, nhưng sau đêm đầu thấy không khí mát mẻ và ăn ngủ ngon quá, nên mình huỷ luôn Phan Rang để ở lại Lâm Hà thêm đêm nữa.
- Để chuyến đi dã ngoại được vui trọn vẹn, mình nghĩ trong đoàn nhất định cần có người biết làm đồ ăn, mồi nhậu, và người biết dựng lều và tổ chức các hoạt động. May sao mấy anh em trong gia đình mình người giỏi tổ chức, người giỏi nấu ăn, mình thì giỏi chụp hình khoe ;) nên đi chuyến này vui quá
- Khu vực nhiều cây cối nên rất nhiều côn trùng ruồi muỗi, nên chuẩn bị thêm chai xịt chống muỗi là tha hồ vui chơi.
- Chi phí chuyến này mình chỉ tốn tiền xăng với tiền ăn dọc đường thôi nên lại càng vui, lần sau canh me em mình rủ là đi tiếp ;)
Quảng cáo