Thật sự đáng buồn. Toàn thành phần tinh hoa của giới ultratrail chứ có phải gì đâu. Hôm qua là một ngày buồn cho toàn bộ cộng đồng runner trên toàn thế giới. Thành kính phân ưu cùng gia quyến những người đã mất 😔
Bài học cho sự chuẩn bị chu đáo hơn nữa, ở nước ngoài người ta chạy ầm ầm băng rừng, băng suối có chết ai đâu. Mưa gió bảo bùng nều đem đủ đồ bảo hộ và, đội ngũ hậu cầu, phương tiện liên lạc định vị cho tốt thì có chạy 1000 Km cũng sống nhăn.
Ôi trời, thương cho những số phận không may bị mẹ tự nhiên nhấn chìm 😔 tưởng tượng cảnh nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng, mưa đá, gió lốc mà VĐV điền kinh họ đâu có đem theo đồ cồng kềnh hay áo khoác, nước nôi j các kiểu :/
@nquangthanh
Bạn ơi , giờ đang 20-30 độ xong tụt 1 phát xuống độ âm nó khác hẳn là âm 10 độ liên tục nhé. Chênh nhau 20-30 độ C trong vài phút đó , trau dồi kiến thức tí rồi phát biểu cũng chưa muộn mà