Điện thoại: Nokia 808
Địa điểm: Ngoại thành Hà Nội
Thời gian: Một buổi chiều chủ nhật
Lang thang trên những con đường quê quen thuộc. Không suy nghĩ, ko mục đích. Chỉ đơn giản là đi dạo, một khoảng lặng cho bản thân sau những ngày dài bận rộn trong guồng quay của công việc. Chợt bắt gặp đâu đó những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ
Dừng lại một chút, ngắm nhìn cánh đồng đã gắn bó bao nhiêu năm. Không có nhiều thay đổi. Trong đó có một loài hoa. Quen mà lạ. Quen vì thấy nhiều. Lạ vì không biết tên.
Loài hoa ấy luôn tự tin khoe sắc dù đứng một mình
Hay đứng cạnh nhau
Và ngay cả ở những nơi khô cằn nhất, sức sống vẫn không ngừng vươn lên
Ngạo nghễ đối diện với tất cả
Và trong cuộc sống luôn luôn cần những khoảng lặng để thấy ta đang ở đâu
Địa điểm: Ngoại thành Hà Nội
Thời gian: Một buổi chiều chủ nhật
Lang thang trên những con đường quê quen thuộc. Không suy nghĩ, ko mục đích. Chỉ đơn giản là đi dạo, một khoảng lặng cho bản thân sau những ngày dài bận rộn trong guồng quay của công việc. Chợt bắt gặp đâu đó những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ
Dừng lại một chút, ngắm nhìn cánh đồng đã gắn bó bao nhiêu năm. Không có nhiều thay đổi. Trong đó có một loài hoa. Quen mà lạ. Quen vì thấy nhiều. Lạ vì không biết tên.
Loài hoa ấy luôn tự tin khoe sắc dù đứng một mình
Hay đứng cạnh nhau
Và ngay cả ở những nơi khô cằn nhất, sức sống vẫn không ngừng vươn lên
Ngạo nghễ đối diện với tất cả
Và trong cuộc sống luôn luôn cần những khoảng lặng để thấy ta đang ở đâu