Ngoại hình: Z10 là một sản phẩm đẹp. Đó là nhận xét của nhiều bạn bè đối với chiếc máy màu trắng mà mình đang sử dụng. Mặt trước của máy có thể nói là phần đẹp nhất. Phần mặt kính lớn màu đen với logo BlackBerry sáng bóng luôn có một sức lôi cuốn mãnh liệt khiến tôi muốn mở màn hình lên và trải nghiệm. Cạnh trên và dưới đơn giản, đồng đều về kích thước rất hài hoà với tổng thể mặt trước của máy. Loa thoại được thiết kế đẹp, tinh tế và có chất lượng âm thanh rất tốt. Có thể nói mặt trước là nơi tôi nghe được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè (đa số là i-fan).
Đỉnh máy thiết kế đơn giản. Tôi thích cách thiết kế lỗ cắm tai nghe phẳng và không có viền như trên Z10. Nút nguồn có cảm giác "nhẹ" và bấm khá thích (thoải mái hơn nút nguồn trên Bold 9900). Cụm nút tăng giảm âm lượng, play-pause thiết kế lớn sử dụng thuận tiện. Cạnh trái của máy với ổ cắm sạc và cáp HDMI sát nhau không thuận tiện lắm. Mình không thích điểm này trên Z10. Nếu vị trí hai cổng này được chuyển xuống dưới và để cạnh trái hoàn toàn clear thì sẽ rất đẹp. Tuy nhiên điểm cộng là hai cổng này có chất lượng hoàn thiện tốt, rất khớp với cáp USB theo máy. Phải nói rằng rất "chắc chắn" và "an toàn".
Mặt sau của Z10 là nơi tôi nhận được nhiều phản hồi ít tích cực hơn hẳn. Bản màu trắng phần nhựa không được mịnh và thích tay như màu đen. Phần nhựa này cũng làm cho máy có cảm giác "rẻ tiền" hơn. Mình thích cụm camera và đèn Flash vuông vắn và được tách ra với hai tấm kính nhỏ. Với logo Blackberry được mạ đẹp mắt thì với mình nó giữ được sự đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn cần thiết.
Có thể nói Z10 là một chiếc điện thoại đẹp, màu trắng rất tinh tế, trẻ trung, cá tính. Tổng thể máy cho cảm giác thanh thoát, cảm giác cầm máy tốt, dễ chịu và có cảm giác của một sản phẩm cao cấp.
Màn hình: Cảm ứng nhạy và phản hồi tốt. Màn hình 4,2 inch độ phân giải 768 1280 (theo phần mềm Antutu) cho hình ảnh mịn màng, sắc nét. Màu sắc trung thực không lòe loẹt. Độ sáng tối đa của màn hình không cao nhưng có thể hiển thị tốt ngoài nắng. Có một điều khá bất ngờ là Z10 không có tính năng cảm biến và điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường chung quanh. Mình nghĩ Z10 vẫn có cảm biến ánh sáng (bằng chứng là cảm biến "tiệm cận" khi ta giơ máy lên nhận cuộc gọi màn hình vẫn tự động tắt. Đó là một điều khá lạ vì tính năng này đã được hỗ trợ trên những dòng Blackberry từ rất lâu rồi.
Pin: Pin của Z10 là một điều khá thất vọng. Với nhu cầu vọc liên tục như mình thì một ngày mình phải sạc 2 lần. Tuy nhiên với nhu cầu bình thường thì nó có thể trụ được một ngày. Sạc từ 10% lên full mất khoảng 2 tiếng. Mình đã kiểm tra thì khi chạy các ứng dụng nặng hay khi sạc pin cũng không bị nóng lên. Với nhu cầu cao hơn có lẽ một viên pin dung lượng cao sẽ phù hợp hơn.
Camera: Với camera 8 Megapixel z10 cho chất lượng chụp ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng. Tốc độ chụp nhanh, màu đẹp. Auto forcus làm việc tốt, có thể xóa phông nếu biết thủ thuật. Z10 xử lý flash tốt, không bị chói hoặc cháy hình trong đa số các trường hợp. Quay video 1080 và 720 cho chất lượng hình và âm thanh tốt nhưng khá noise trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước dùng để chụp selfie thì không thích lắm vì độ sáng không cao và không nịnh mắt. Đây có thể không phải là một chiếc điện thoại có camera tốt trong các smartphones hiện nay nhưng trong thế giới Blackberry thì Z10 có một chiếc camera rất tuyệt vời.
BB10 và Blackberry Hub: Nền tảng BB10 mang lại sự tiện lợi rất lớn cho người sử dụng trong đó BlackBerry Hub là sự thể hiện xuất sắc nhất. Mình cực kì yêu thích cách chiếc điện thoại quản lý các thông báo, kết nối, các ứng dụng và tất tần tật mọi thứ đang diễn ra. Thực sự thông minh. Mình thích các thao tác vuốt từ dưới lên, từ trên xuống, từ bên trái, từ bên phải của nó. Rất là tuyệt vời và thuận tiện. Tuy nhiên với phiên bản hệ điều hành 10.2.1.2102 máy vẫn không thực sự ổn định. Thỉnh thoàng camera không khởi động được và mình phải restart lại máy. Khi chạy các tác vụ nặng thì máy cũng khá nóng và nóng nhiều ở phần màn hình.
Bàn phím ảo: Mình dành hẳn ra một phần để viết về nó vì mình nghĩ cần phải như thế. Trước khi dùng Z10 mình có sử dụng Iphone 4s và đã rất thích bàn phím ảo của nó. Nhưng đến khi gõ trên Z10 thì còn tốt hơn nhiều. Ban đầu mình tắt hết các chức năng tiên đoán từ và auto correct ở space bar. Với mình rất dễ để gõ chính xác, máy phản hồi nhanh và mượt mà. Sau hai ngày thì mình mở chức năng đoán từ lên nhưng tắt chức năng auto correct ở phím cách và....Thực sự là tuyệt vời. Vuốt lên và thả vào màn hình, cứ như đang làm phép với chiếc điện thoại vậy.
Tuy còn nhiều hạt sạn như Pin, nắp lưng và hệ điều hành chưa thực sự ổn định nhưng Z10 đã mang cho mình một cái nhìn khác về BlackBerry. Ngoài thế mạnh là bàn phím cứng trứ danh thì BlackBerry cũng có thể làm những chiếc điện thoại full touch rất tốt mà vẫn đưa được thế mạnh bàn phím lên thiết bị của mình. Hiện nay thì mình hài lòng với Z10 và với số tiền 4,5 triệu bỏ ra mua nó. Một chiếc điện thoại đáng trải nhiệm!
Đỉnh máy thiết kế đơn giản. Tôi thích cách thiết kế lỗ cắm tai nghe phẳng và không có viền như trên Z10. Nút nguồn có cảm giác "nhẹ" và bấm khá thích (thoải mái hơn nút nguồn trên Bold 9900). Cụm nút tăng giảm âm lượng, play-pause thiết kế lớn sử dụng thuận tiện. Cạnh trái của máy với ổ cắm sạc và cáp HDMI sát nhau không thuận tiện lắm. Mình không thích điểm này trên Z10. Nếu vị trí hai cổng này được chuyển xuống dưới và để cạnh trái hoàn toàn clear thì sẽ rất đẹp. Tuy nhiên điểm cộng là hai cổng này có chất lượng hoàn thiện tốt, rất khớp với cáp USB theo máy. Phải nói rằng rất "chắc chắn" và "an toàn".
Mặt sau của Z10 là nơi tôi nhận được nhiều phản hồi ít tích cực hơn hẳn. Bản màu trắng phần nhựa không được mịnh và thích tay như màu đen. Phần nhựa này cũng làm cho máy có cảm giác "rẻ tiền" hơn. Mình thích cụm camera và đèn Flash vuông vắn và được tách ra với hai tấm kính nhỏ. Với logo Blackberry được mạ đẹp mắt thì với mình nó giữ được sự đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn cần thiết.
Có thể nói Z10 là một chiếc điện thoại đẹp, màu trắng rất tinh tế, trẻ trung, cá tính. Tổng thể máy cho cảm giác thanh thoát, cảm giác cầm máy tốt, dễ chịu và có cảm giác của một sản phẩm cao cấp.
Màn hình: Cảm ứng nhạy và phản hồi tốt. Màn hình 4,2 inch độ phân giải 768 1280 (theo phần mềm Antutu) cho hình ảnh mịn màng, sắc nét. Màu sắc trung thực không lòe loẹt. Độ sáng tối đa của màn hình không cao nhưng có thể hiển thị tốt ngoài nắng. Có một điều khá bất ngờ là Z10 không có tính năng cảm biến và điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường chung quanh. Mình nghĩ Z10 vẫn có cảm biến ánh sáng (bằng chứng là cảm biến "tiệm cận" khi ta giơ máy lên nhận cuộc gọi màn hình vẫn tự động tắt. Đó là một điều khá lạ vì tính năng này đã được hỗ trợ trên những dòng Blackberry từ rất lâu rồi.
Pin: Pin của Z10 là một điều khá thất vọng. Với nhu cầu vọc liên tục như mình thì một ngày mình phải sạc 2 lần. Tuy nhiên với nhu cầu bình thường thì nó có thể trụ được một ngày. Sạc từ 10% lên full mất khoảng 2 tiếng. Mình đã kiểm tra thì khi chạy các ứng dụng nặng hay khi sạc pin cũng không bị nóng lên. Với nhu cầu cao hơn có lẽ một viên pin dung lượng cao sẽ phù hợp hơn.
Camera: Với camera 8 Megapixel z10 cho chất lượng chụp ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng. Tốc độ chụp nhanh, màu đẹp. Auto forcus làm việc tốt, có thể xóa phông nếu biết thủ thuật. Z10 xử lý flash tốt, không bị chói hoặc cháy hình trong đa số các trường hợp. Quay video 1080 và 720 cho chất lượng hình và âm thanh tốt nhưng khá noise trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước dùng để chụp selfie thì không thích lắm vì độ sáng không cao và không nịnh mắt. Đây có thể không phải là một chiếc điện thoại có camera tốt trong các smartphones hiện nay nhưng trong thế giới Blackberry thì Z10 có một chiếc camera rất tuyệt vời.
BB10 và Blackberry Hub: Nền tảng BB10 mang lại sự tiện lợi rất lớn cho người sử dụng trong đó BlackBerry Hub là sự thể hiện xuất sắc nhất. Mình cực kì yêu thích cách chiếc điện thoại quản lý các thông báo, kết nối, các ứng dụng và tất tần tật mọi thứ đang diễn ra. Thực sự thông minh. Mình thích các thao tác vuốt từ dưới lên, từ trên xuống, từ bên trái, từ bên phải của nó. Rất là tuyệt vời và thuận tiện. Tuy nhiên với phiên bản hệ điều hành 10.2.1.2102 máy vẫn không thực sự ổn định. Thỉnh thoàng camera không khởi động được và mình phải restart lại máy. Khi chạy các tác vụ nặng thì máy cũng khá nóng và nóng nhiều ở phần màn hình.
Bàn phím ảo: Mình dành hẳn ra một phần để viết về nó vì mình nghĩ cần phải như thế. Trước khi dùng Z10 mình có sử dụng Iphone 4s và đã rất thích bàn phím ảo của nó. Nhưng đến khi gõ trên Z10 thì còn tốt hơn nhiều. Ban đầu mình tắt hết các chức năng tiên đoán từ và auto correct ở space bar. Với mình rất dễ để gõ chính xác, máy phản hồi nhanh và mượt mà. Sau hai ngày thì mình mở chức năng đoán từ lên nhưng tắt chức năng auto correct ở phím cách và....Thực sự là tuyệt vời. Vuốt lên và thả vào màn hình, cứ như đang làm phép với chiếc điện thoại vậy.
Tuy còn nhiều hạt sạn như Pin, nắp lưng và hệ điều hành chưa thực sự ổn định nhưng Z10 đã mang cho mình một cái nhìn khác về BlackBerry. Ngoài thế mạnh là bàn phím cứng trứ danh thì BlackBerry cũng có thể làm những chiếc điện thoại full touch rất tốt mà vẫn đưa được thế mạnh bàn phím lên thiết bị của mình. Hiện nay thì mình hài lòng với Z10 và với số tiền 4,5 triệu bỏ ra mua nó. Một chiếc điện thoại đáng trải nhiệm!