Nhiếp ảnh - Mấy lần "hút chết" vì cẩu thả - còn bạn thì sao?

starnt
17/6/2014 16:32Phản hồi: 98
Nhiếp ảnh - Mấy lần "hút chết" vì cẩu thả - còn bạn thì sao?
Có thể gọi là quên, cũng có thể là khinh suất, hay là cẩu thả gì đó - thực tế là tôi đã từng quên đồ lặt vặt này nọ, nhưng tiềm tàng ảnh hưởng rất lớn tới buổi chụp / kết quả chụp. Mà chỉ mới mấy tháng gần đây thôi lại xảy ra vài sự vụ. Có thể gọi là tuổi già bắt đầu tới rồi 😃

Tháng 4/2014 - Cô mẫu nhờ chụp 1 bộ hình đi dự thi, ở Nhà thờ Đức Bà - tới nơi mới nhớ ra rằng quên mang tấm hắt sáng - một thiết bị giúp đem lại chất lượng hình khác hẳn. Điều này đã khiến bạn trẻ Văn Quốc Minh Đăng phải chạy ra thương xá Tax mua 1 cái và mẫu thì phải chờ nửa giờ (bởi có tới sớm thì 9h Tax mới đón khách)

TMH_7181.JPG

Tháng 5/2014 - Vụ này mới ngớ ngẩn, quên đút cục pin đã xạc đầy vào chiếc Nikon D800 - Mặc dù tôi vẫn hay nhắc nhở mọi người là trước khi đi phải lôi máy ra bấm 1 cái để đảm bảo rằng cả pin cả thẻ đều ở trong đó, nhưng cái sự sơ xuất lâu lâu nó vẫn xảy ra. May mắn thay địa điểm chụp rất gần tiệm của ông bạn Phó nhòm Vĩnh Thịnh nên tôi đã có thể mượn được hệ thống Canon 5DMk2. Giả sử như hôm đó đi đâu xa thì đúng là ... đập đầu vào tường rồi.

IMG_7885.JPG

Còn bạn thì sao?
Nếu không ngại thì hãy chia sẻ vài "kinh nghiệm đau thương" cũng như tình huống "hút chết" của mình 😃
98 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cầm lộn máy.
Mang máy, đồ nghề ra đến chỗ chụp. Chụp vài tấm thì phát hiện hết pin, quên sạc, và pin dự phòng thì nằm ở nhà 😆
trungtin88
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tuthanhnhan.arch hay nhất cau pin dự phòng nằm ở nhà
beend
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tết năm vừa rồi, lần đầu mang máy đi chụp pháo hoa đêm 30, đến nơi lôi máy ra máy báo không có thẻ nhớ :mad: Cái quên điên đầu nhất cuối năm 😔
@beend đau thương hơn cả quên sạc pin
photokts
TÍCH CỰC
10 năm
Đi chụp sinh nhật cho đứa bạn xong về nhà thẻ hư 😔
đi qua bờ sông sài gòn phía thủ thiêm để phơi thì phát hiện ra quên đem cái tripod.... thôi ta đứng nhìn quận 1 mấy phút rồi về
lichking347
ĐẠI BÀNG
10 năm
1/Vác máy đi chụp bấm tấm đầu tiên máy báo không thẻ nhớ
2/Xung quanh ai cũng xài SD mỗi mình xài CF...
đem máy ảnh mà bỏ quên thẻ nhớ ở nhà ,thua luôn 😁
kinemi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Luôn mang theo 2 máy, 4 pin dự phòng, 2 bộ pin enelop cho flash , 4 thẻ nhớ CF ,lúc nào cũng có softbox , và trigger.
Buổi tối trước ngày chụp ,luôn kiểm tra lại ba lô , và pin luôn sạc đầy. viết dặn dò ra giấy để kế bên balo . sáng dậy đọc lại xem còn quên gì ko nữa thôi.
hidenmagic
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kinemi sáng dậy quên đọc tờ giấy note 😁
@kinemi Bác này chuẩn bị như thế là kỹ lắm rồi nè. Như một ông già luôn. Tuy nhiên mọi chuyện chuển bị của bác có thể tan tành vì ..ông trời mưa.
Tôi thì quên dây đeo máy, mà đi Tây Bắc dài ngày....mỏi tay chết được !!!
vụ thứ 2 đi chụp hình tốt nghiệp cho bạn... tối trước đó đã để đầy đủ phụ kiện cần thiết vào balo.. sáng mạnh dạn sách balo lên và đi đến trường và ung dung rút súng ra và không có ống... cái len iu quý k biết đi đâu. gọi về nhà thì nghe tin nó còn đang nằn trong tủ chống ẩm..quá nhọ
...đi xin, đề sạc, có trippod, có flash đang chụp chương trình giữa buổi thì thẻ nhớ đầy, lấy cái thẻ dự phòng ra cũng đầy luôn. Thế là phải xoá vài tấm cũ chụp vài tấm mới vì ko format đc, xương máu luôn...
Eldest
ĐẠI BÀNG
10 năm
em tệ nhất 3 lần chạy đến chổ chụp, đưa máy lên tạch 1 phát thì báo: No camera card 😔 :(
changviai
ĐẠI BÀNG
10 năm
mang pin nhưng quên sạc... cứ nhớ nhớ là sạc rùi ai ngờ... bài học cho sự ẩu kho đi ko kiểm tra thiết bị
😔:(
Đi chơi xa, chụp dc cả gần nghìn tấm hình. Về cho các cô nàng cầm máy xem ảnh. Chả hiểu các nàng nghịch kiểu gì format luôn cái thẻ 😔 May mà vẫn recover lại được bằng Image recuse đi kèm với thẻ Lexar 😁
Hút chết, có 1 lần mình đi chụp xong mải vác mẫu mà quên vác máy về
may có thằng em đi sau cầm hộ
@nguyenthucbk em ngưỡng mộ bác nhất bọn 😁
E chưa từng bị, vì sau khi về thì chuẩn bị chỉnh chu rồi mới cất máy. Và khi đi thì ktra lại 1 lần nữa. Chỉ có cái là mất luôn chứ ko có quên 😃
bocapran
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cũng 1 buổi chụp em cầm sony A7 và lens mf 85 1.4, pin sạc thẻ đầy đủ nhưng quên mất cái ngàm cy-nex, cái này mượn đồng đội cũng ko có, đành ngậm ngùi lướt về T-T.
Trong sự kiện triển lãm cưới, vì quá vội nên đã xách máy đi mà quên kiểm tra thẻ nhớ, đến nơi thì tất cả đầy đủ và sẵn sàng để tác nghiệp trừ ... cái thẻ nhớ.
Trong đêm chung kết bước nhảy hoàn vũ, vì quá máu up hình trực tiếp bằng wifi nên 6D đã hết pin nhanh chóng.
Trong chương trình thời trang và cuộc sống, vì tưởng sân khấu lớn nên đã cầm 70-200 và cuối cùng chụp tốt ... nửa người
Sáng ngày ra vác máy đi chụp, em cũng mở máy kiểm tra PIN đầy đủ, còn mang cả PIN dự phòng, đến nơi chụp mới phát hiện ra ko thấy thẻ SD đâu, ôi thôi, đêm hôm trước em cắm vào máy tính quên ko rút ra 😔(. Thế là cả buổi chỉ có ngồi lơ mơ đá ống bơ, tiếng hùi hụi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019