mình cũng không rành cái vụ nano này lắm và đây cũng là chủ đề nhạy cảm hay gây tranh cãi xe mình thì dán keo bạn à, 3 chiếc rồi chiếc nào cũng còn mới keng.
nên dán, nano chỉ bóng xe chứ ko bảo vệ như keo được
màu trắng thì càng nên dán, mấy bác khác ko biết sao chứ em chạy ex gp 13, dán hơn nữa năm rồi vẫn sáng đẹp, vẫn trắng chứ ko ngả vàng gì cả, may nhờ lớp keo chứ không h lớp sơn rin toe tua rồi :p khi nào ngả vàng hoặc 1 năm 1 lần lột ra dán lại vẫn đẹp như mới 😁
@Phúc1996
vãi bác, kỹ đến thế là cùng :p, dán keo mà sợ nó cắt keo trầy xe thì đến lúc ngã, bổ, va chạm nó đi luôn lớp sơn thì ko biết có xót ko nhỡ :rolleyes:
@Phúc1996
cắt bằng dao lam, mảnh lắm không trầy đâu. mà có trầy cũng không thấy. Với lại ở tỉnh thì đỡ, ở TP đi làm, đi học, đi siêu thị gửi xe vài lần cũng bị trầy ah. xe để gần nhau quá trầy hết
hỏi thử ai phủ nano rồi ak. chứ dán keo thì lâu xuống màu lắm. dán bị trầy keo thì lột ra dán lại, màu vẫn cứ như mới. Còn nano mình chưa dùng nên chưa biết.
Nano làm cho màu sơn xe giữ được bền và bóng hơn chứ khả năng chống xước là gần như k có với tình hình đường phố và chỗ gửi xe chật chội như ở VN, hoặc nó chỉ tránh được xước dăm,ưu điểm là đánh bóng lại là hết,xước do va quệt thì toi.Vì vậy bác nên dán cả nilon và phủ Nano nếu có đk,hoặc k thì b chỉ dán nilon thôi,khả năng chống xước cho xe sẽ ok hơn,lúc nào nilon ngả màu thì lột ra dán lại lại như mới.Mình mua xe cũng nghe HEAD gạ phủ Nano vì xe mình màu trắng ( giá dán nilon và phủ nano = nhau)mình đã phủ Nano nhưng về vẫn k yên tâm nên ra dán thêm Nilon.
Dán làm gì! :v Quan điểm của mình thứ nhất phải phô được vẻ đẹp của xe, nước sơn mới nó đẹp vậy lại đi dán vào là phủ mờ lên rồi. Thích bóng bảy như mới thì 6 tháng, một năm đánh xi mấy phút là ok chứ gì. Thứ hai, đã qua thời cái xe là của cải vip trong nhà, hãy đặt nó vào đúng vị trí là cái phương tiện, vật dụng dùng hàng ngày - xước thì sơn, hỏng mua mới. Dùng đồ nó phải phóng khoáng lên thì tinh thần nó mới thoải mái.
Dùng thì phải giữ gìn thì đúng rồi. Nhưng giữ là chăm nó một cách khoa học (ví dụ nắm rõ dầu máy bao lâu phải thay, áp suất lốp ntn, chăm sóc nhông xích ra sao, đồ đạc khi nào cần phải thay mới, bao lâu cần bảo dưỡng cái gì...), chứ không phải lo đếm mấy vết xước :v
Khác chứ, không đời nào một chất dán lên lại bóng đẹp như chính lớp sơn của nó, tinh tế là ở chỗ đấy :v
Nếu đặt "xót xe" lên đầu thì chọn dán là đúng rồi. Còn mình thì chạy xe vài trăm triệu cũng không cần dán gì hết. Không phải là không xót xe, mà là quan điểm về "xót" và cách chơi nó khác. Chạy xe là phải xước, cứ chạy cho cẩn thận là được, còn đã xảy ra sự cố thì chịu thôi, xước thì sơn, vỡ thì hàn, không hàn được thì thay :v
Tất nhiên là đấy chỉ là cách chơi của mỗi người. Nói ra để bạn tham khảo thôi :v (Nhưng theo kiểu suy nghĩ của mình thì chơi xe sẽ thoải mái hơn nhiều, không phải lo lắng từng li từng tí đến xe, mà toàn là lo cái vặt vãnh không à, "hỏng cả một thế hệ" :v. Nói khí không phải, đầy trào lưu chơi xe, chăm xe ở VN biến cả cộng đồng thành những người ngu ngơ).
Nói như bác thì xe bác chắc cả đời không biết được tắm rửa là cái gì !? vì rửa làm quái gì cho mệt trong khi vài ngày sau lại dơ như cũ - mà lại tốn tiền và tốn công sức (mướn cũng phải bỏe time chạy ra rồi ngồi đợi), cao lắm mua cái vòi xịt xịt trên mạng về nhà tự xịt là ok he cũng sạch gớm lắm rồi.
Xe đúng là phương tiện - chả là cái gì ngoài phương tiện. Nhưng nhiều người thích nó bóng bẩy chứ chả thích nó như cái giẻ rách. Nên họ rửa xe - họ dán xe. Xe dơ đi rửa. Dán bị trầy nhiều thì lột ra dán lại. Vậy thôi.
Potay, nói chuyện biết dân phá xe hay dân ko có xe chạy. Sơn lại đc như mới ah ? Mới sơn thì nhìn ok - chứ sài tầm 3-9 tháng là coi như...mỗi cái 1 màu. Đừng nói 3-9 tháng nó lâu lắm, quay qua quay lại bạn sẽ thấy tới nghĩ lễ 30.4 rồi 2.9 đó. Mà chắc với quan điểm của bạn thì cỡ 3 tháng đi sơn nguyên con xe 1 lần nên ko sợ vụ nầy. Chắc bạn là mối VIP mấy tiệm sơn xe rồi.
Mình xin lỗi nhé, mình sai rồi 😔 Hôm nay mình sẽ dán nilon con xe đạp điện mới mua, và dán tất cả các con metro gần nhà. Nói chuyện với phụ nữ phải nhẹ nhàng chứ hix hix 😕
Cãi nhau làm j cho mệt , xe chỉ là phương tiện , ai cũng có cái lý của nhau
Bản thân tôi cũng na ná bác trên , nhà sống chung 3 thế hệ nên xe rất nhiều , từ wave , dream đến ab , novou , sh , moto , đến cả xe hơi xe tải có đủ , nhưng cũng k dán hay j hết , chỉ tập trung bảo dưỡng vào máy móc là chính , nhà có máy rửa xe , đi về là lại hì hục tự rửa , và kết quả là xe nhà tuổi đời toàn trên chục năm nhưng vẫn còn leng kenh lắm , còn vụ trầy xe thì mình nghĩ có lo cũng k đc , nhiều nguyên nhân k tránh khỏi lắm , đi xe va quẹt , gửi xe bãi ... lúc đó có dán cũng như k