Hôm qua, trong lúc ace tinhte offline ở Thảo Cầm Viên, mình cùng gia đình nhỏ có chuyến tham quan chùa Phước Long ở quận 9. Đây là điểm đến khá thú vị và mình có làm 1 bộ phóng sự ảnh nho nhỏ về ngôi chùa này để chia sẽ cho những ai chưa có dịp đến đây.
5h sáng, chuẩn bị khởi hành.
Đến gần cuối hầm Thủ Thiêm thì mình bắt gặp 1 hậu cảnh mà nếu không lấy máy ra chụp mình sẽ rất tiếc nuối.
Đường đến chùa Phước Long (hay còn gọi là Châu Đốc 3) giống như đường đi chùa Bửu Long (vì 2 chùa này nằm cách nhau 1 con sông). Có nhiều bến đò qua sông, mình đi bến đò gọi là đò Hãng Da. Khi mình tới thì nhà đò chưa hoạt động nên mình đi thăm thú xung quanh và gặp 1 khu nhà bỏ hoang.
Trên bức tường cũ là 1 khẩu hiệu cổ động bây giờ rất hiếm gặp.
5h sáng, chuẩn bị khởi hành.
Đến gần cuối hầm Thủ Thiêm thì mình bắt gặp 1 hậu cảnh mà nếu không lấy máy ra chụp mình sẽ rất tiếc nuối.
Đường đến chùa Phước Long (hay còn gọi là Châu Đốc 3) giống như đường đi chùa Bửu Long (vì 2 chùa này nằm cách nhau 1 con sông). Có nhiều bến đò qua sông, mình đi bến đò gọi là đò Hãng Da. Khi mình tới thì nhà đò chưa hoạt động nên mình đi thăm thú xung quanh và gặp 1 khu nhà bỏ hoang.
Trên bức tường cũ là 1 khẩu hiệu cổ động bây giờ rất hiếm gặp.
Vé qua đò là 15k đi và về, ngồi trên đò chụp vu vơ chơi.
Đến nửa đường đã thấy bóng chùa hiện ra trong nắng sớm.
Cổng chùa Phước Long.
Bước lên bờ là 1 khu vực chợ và hàng quán khá bát nháo nên mình lên thẳng tầng 1. Tầng 1 chùa mang phong cách sơn son thếp vàng.
Tuy rộng nhưng cảnh lặp lại ở mỗi gian thờ, nổi bật nhất chính là 2 hàng tượng vàng này.
Ngôi chùa này có rất nhiều bộ bàn ghế bằng gỗ, trên tầng 1 chỉ có một số ít.
Quảng cáo
Giờ đi xuống tầng trệt.
Một vị hộ pháp. Những cây đèn dầu cách điệu và những cặp chân đèn bằng gỗ là nhất quán và xuất hiện ở tất cả các gian thờ, bàn thờ.
Bàn thờ Bác Hồ và vị trụ trì ở phía sau.
Bảo tháp.
Chụp cận cảnh bảo tháp.
Phật Di Lặc bằng gỗ ghép.
Quảng cáo
Ngôi chùa có 1 bộ sưu tập xe cổ, chủ yếu là xe của Vespa và Honda.
Mình là mình kết chiếc này nhất.
Ngoài ra đi xuống trệt bạn sẽ thấy rất nhiều bộ bàn ghế, giường, tủ thờ bằng gỗ, cẩn xà cừ rất có giá trị. Đây là điểm nổi bật nhất của ngôi chùa.
Giường gỗ.
Tủ thờ
Bên ngoài tầng trệt thì có xuồng gỗ, xe bò, bình gốm, lu,...
Lu 80 năm.
Cối thì cũ còn chày thì mới làm.
Do chùa có nhiều vật liệu làm từ gỗ nên có hẳn 1 xưởng mộc riêng.
Khu vực nhà bếp, hôm qua là 29/7 âm lịch nên nhà bếp khá bận.
Vì phải phục vụ cơm chay miễn phí cho khách viếng chùa.
Chuyến tham quan chùa Phước Long kết thúc sau 1 bữa ăn chay ngon lành 😃.
Nếu đi chùa Phước Long thì bạn không nên bỏ qua chùa Bửu Long, cách đó khoảng 300m-400m. Vì mình đến chùa Bửu Long cũng khá trưa nên không chụp gì nhiều, chỉ bồi hồi nhớ lại lần cùng ace tinhte offline ở đây tháng 12 năm ngoái do Oppo tài trợ. Mình chỉ chụp 2 tấm mà ai cũng chụp khi đến chùa Bửu Long 😁