
Nokia 7610 là chiếc điện thoại từng rất nổi danh tại Việt Nam cách đây đúng 10 năm, là biểu tượng của sự sang (hoặc sang chảnh 😁). Hồi đó giá của máy khoảng 10 triệu, rất mắc và thường là đi chung với xe Dylan. Nét đặc biệt của 7610 đó là sở hữu một thiết kế đối xứng theo đường chéo chứ không phải theo chiều dọc như 99,9% các máy điện thoại khác. Chính thiết kế này làm cho máy nhìn như một chiếc lá nên dần dần người ta cũng gọi nó là "chiếc lá" luôn. Ngoài ra bàn phím T9 cũng máy cũng cong theo hình dáng của chiếc lá chứ không thẳng hàng như thông thường. Bên cạnh đó, 7610 cũng là chiếc smartphone (Symbian) đầu tiên của Nokia có độ phân giải camera lên đến 1 triệu điểm ảnh (1 MP) trong khi các máy cùng thời chỉ có khoảng 0.3 MP.

Sau cùng, Nokia 6230i là chiếc máy mình thích nhất trong dòng máy phổ thông Series 40. Màn hình của máy rất đẹp vì có độ phân giải cao khác người (208 x 208 pixel, các máy khác chỉ có 128 x 128), camera cũng lên tới 1.3 MP, máy chạy rất nhanh và sở hữu một thiết kế vô cùng lịch lãm và sang trọng. Vào thời điểm năm 2005 thì Nokia cũng chi rất nhiều tiền để quảng cáo cho 6230/6230i (6230 là bản thấp hơn, màn hình 128x128, camera 0.3 MP), mình cũng từng xài qua 6230 trong khoảng một năm hay gì đó, bản màu đen đẹp hơn máy màu trắng trong bài này nhiều.
Cám ơn anh Hảo đã cho mình mượn máy.
