Có lẽ BBer nào cũng có câu chuyện của riêng mình với BlackBerry, nhưng câu chuyện của tôi kèm theo sự thay đổi cuộc sống của một con người...
Tôi là Nguyễn Ninh Anh, 19 tuổi, hiện đang làm Nhân viên kĩ thuật phần mềm cho BlackBerry Expert Center - Trung tâm bảo hành uỷ quyền BlackBerry tại Việt Nam. Bạn bè BBer ( cách gọi thân thương của những người yêu thích BlackBerry gọi nhau) biết đến tôi với nickname: Zerostar trên các diễn đàn về BlackBerry. Do đặc thù công việc, BlackBerry luôn luôn song hành và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy vậy, trước khi làm công việc này BlackBerry đã luôn là người bạn thân thiết của tôi. Và có thể nói rằng BlackBerry đã giúp tôi có được công việc hiện tại và hướng tôi, tạo điều kiện cho tôi theo đuổi 2 chữ mà thay đổi cuộc sống của tôi đó là "Đam Mê". Vì sao tôi có thể nói như thế?
Tôi sinh ra tại Thanh Hoá, gia đình không mấy khá giả. Năm 2009 mẹ tôi mắc bệnh nan y và qua đời. Ba tôi buồn phiền từ đó sinh ra chán trường đi vào con đường tệ nạn cờ bạc rượu chè. Những buổi tối tôi thường phải ở nhà một mình, có 1 khoảng thời gian dài bị trầm cảm. Tôi ngày đó chẳng biết gì về công nghệ, bạn bè có máy tính nhưng tôi vì gia cảnh nên thích nhưng chẳng biết làm sao được. Cố gắng xin ba 500 ngàn để mua 1 chiếc điện thoại có thể "chat" được. Thế rồi anh họ mang về cho tôi 1 chiếc BlackBerry 7290. Tôi bị thu hút ngay bới dáng vẻ có gì đó rất lịch lãm, các icon và cách bố trí màu sắc rất đẹp và hợp lí. Những buổi tối tiếp sau đó, vì thường ở nhà 1 mình, học xong, tôi ôm chiếc điện thoại mới và bắt đầu mày mò. Nó đã giúp tôi đối phó với sự buồn phiền trong những buổi tối chỉ có 1 mình ở nhà. Đầu tiên với Vi-Chat... tiếp đến là những ứng dụng Java. Nhưng vì 729 không có media nên nhiều ứng dụng không thể chạy được... Bạn bè ra quán net chơi game, tôi thì ra tập tành backup... up ROM... Rồi tập tành làm theme... hexkey... mapkey... Ngày đó các nhà mạng ở VN hình như chưa hỗ trợ BIS mà có chắc tôi cũng chưa được biết đến vì giá cả khá là cao. Loáng một cái thời gian trôi qua được hơn 1 năm. Lúc đó thấy trên mạng BlackBerry 8700 xách tay đã rẻ đi rất nhiều so với hồi tôi mới dùng BlackBerry. Cố gắng dành dụm tiền và mua được 1 chiếc nhà mạng YesOptus. Có thể nói 729 giới thiệu tôi đến với BlackBerry nhưng đến bây giờ, khi có 8700 thì tôi mới thực sự yêu và đam mê BlackBerry.
Chiếc 87 YesOptus của tôi...
Tôi mày mò đủ kiểu, từng icon, từng ứng dụng, rồi nén nhạc cho vào bộ nhớ media ít ỏi của 8700... Bắt đầu nghịch đến phần cứng... Tháo tung nó ra và ngắm nghía từng vi mạch điện tử... Tuyệt vời và hoàn hảo là 2 từ tôi phải thốt lên. Không chỉ có thế, 87 cùng một số phần mềm viết nhật kí đã giúp tôi chia sẻ, tâm sự những điều mà 1 đứa trẻ mới lớn không biết nói với ai khi ở nhà vào những buổi tối một mình. Nó như người bạn tri kỉ tâm giao của tôi suốt những năm còn lại của cấp 3. Sau đó tôi tốt nghiệp. Vì nhà không có điều kiện đi học Đại Học, tôi chọn con đường đi làm luôn rồi sau đó có thể học 1 cái nghề gì đó ngắn hạn cho những cái chứng chỉ thì nhanh và tiết kiệm hơn để có được cái bằng đại học. Nhìn lại, tôi cũng có chút kiến thức về BlackBerry, tôi xin ba ít tiền lên đường ra Hà Nội, tôi dùng 8700 lên mạng tìm những siêu thị, cửa hàng điện thoại có bán BB, sau đó cùng 8700 và Google Maps đạp xe hết con phố này đến con phố khác của Hà Nội đến những địa chỉ mà tôi tìm được. Tôi nộp hồ sơ xin việc nhưng ở đâu cũng không thấy thông tin hồi đáp, tôi nghĩ vì tôi 18 tuổi (quá ít), bằng cấp không có, tôi không có gì để chứng minh năng lực của mình. Tôi nản trí và nghĩ đến những con đường, những cái nghề khác. Tôi tìm và làm đủ mọi nghề, từ điện nước, chạy bàn, bảo vệ... mỗi nghề lại rèn luyện cho tôi những đức tính khác nhau và 8700 vẫn luôn bên tôi những lúc nghỉ ngơi thư giãn, những lúc liên lạc với bạn bè, gia đình. Trong quá trình tìm hiểu, tôi tham gia viết bài đóng góp kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn về BlackBerry trên chính chiếc 87 của mình, được nhiều BBer đánh giá tốt. Thế rồi 1 ngày, tôi dùng 8700 cùng Beejive talk, Chat với 1 cửa hàng chuyên BlackBerry và thật vui vì có lẽ qua các bài viết của tôi trên mạng, tôi được cho một cơ hôi vào làm kĩ thuật. 8700 đã giúp tôi quá nhiều.
Anh chủ rất tốt với tôi, anh ấy cũng không quá quan trọng bằng cấp vì tôi chứng minh được năng lực cùng trách nhiệm của mình ở chỗ làm... Tuyệt vời! Một công việc đúng sở trường, đúng đam mê... Tôi được tiếp cận với các dòng BB đời cao hơn... 882... rồi 965... Rồi 978.... 986.... 9900... Tôi càng ngày càng yêu BlackBerry... Rồi 1 tháng... 2 tháng... Nhiều tháng trôi qua, tôi cố gắng tích cóp cho mình các kiến thức và kinh nghiệm... 1 ngày tôi đọc được 1 status trên Facebook của anh Hải Keeper - một BBer nổi tiếng với những ứng dụng viết cho BB. Status đó đăng rằng sắp có cơ hội cho những đứa như tôi... không bằng cấp, chỉ cần có khả năng và đam mê... Tuyệt quá. Tôi pm hỏi anh. Và qua một vài bước kiểm tra, tôi được nhận vào làm đến bây giờ tại trung tâm bảo hành uỷ quyền mà tôi đã kể ở trên. Tại đây tôi được tiếp cận với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi biết nhiều hơn về BIS. Công việc khiến nhóm của tôi dùng email, BBM rất nhiều. Tôi cũng được tham gia quản trị forum bbvn.net. Rồi như được sắp đặt, tôi được mời làm Freelancer mảng kỹ thuật BB cho Fanpage BlackBerry tại Vietnam. Thật tuyệt vời... Mọi thứ của tôi bây giờ đều gắn với BlackBerry. Công việc, giải trí, bạn bè... Tôi quen được nhiều bạn bè lớn tuổi cùng đam mê. Có lẽ vì có nhiều tình cảm với 8700 mà đến bây giờ tôi vẫn còn dùng chiếc YesOptus đầu tiên của mình cho phần lớn công việc. BlackBerry khi được kết hợp với BIS thì rất tuyệt vời. Tôi có quá nhiều kỉ niệm với BlackBerry 8700 này. Và bài viết này tôi cũng đang dùng chính chiếc 8700 YesOptus đầu tiên của mình để viết.
Câu chuyện của tôi với BlackBerry là thế đấy, câu chuyện có thể được viết tiếp bởi chữ "Nếu". Nếu không phải là BlackBerry thì có dòng điện thoại nào có thể khiến tôi đam mê đến vậy? Nếu không phải là BlackBerry thì bây giờ tôi đang đầu tắt mặt tối ở công trường điện nước? Nếu không phải là BlackBerry thì bây giờ tôi đang còn chạy bàn thở không ra hơi trong tiệm ăn đông người qua lại? Hay Nếu không phải là BlackBerry thì sao...?