Mời các bạn xem bộ ảnh hoàng hôn chụp tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng của bạn Thanh Minh - thành viên diễn đàn tinhte @nvpd - chụp trong suốt thời gian dài. Bạn Thanh Minh ở gần cầu Trần Thị Lý nên cứ mỗi chiều đi học về , bạn lại tranh thủ chụp ít nhất 1 tấm. Từ điều kiện thời gian và nơi sống , con người ta yêu hoàng hôn và màn đêm buông xuống những cây cầu quê hương mình một cách đặc biệt. Mây mỗi ngày mỗi khác. Cảm xúc mỗi khác mỗi ngày. Nên ta cứ ngỡ sẽ cạn nguồn cảm hứng nhưng biết cậu bạn ấy đã lâu mới thấy ảnh của cậu như chưa từng hết yêu nơi đây. Có khi đứng từ bờ sông Hàn, có khi len vào bụi cỏ lau hay từ trên bán đảo Sơn Trà ... Ảnh được chụp bằng những chiếc điện thoại cũ Nokia 808 ban đầu tập chụp vào cuối năm 2013 đến khi đổi sang Lumia 930,1020. Cân bằng trắng Manual. Còn lại Auto. Vài tấm có phơi sáng sau khi mặt trời lặn để lại ráng đỏ hồng. Hậu kỳ app Adobe Photoshop Express, Fotor ...
Vì bạn Thanh Minh vốn khiêm tốn và ngần ngại, mình thấy bộ ảnh bằng điện thoại này đẹp nên đã xin phép bạn ấy chia sẻ lên đây cùng các bạn.
- Xuân -
1.
.
4.
Dừng chân trên đường Chương Dương hướng về cầu Trần Thị Lý luôn là nơi yêu thích nhất của bạn.
Trên đoạn Trần Hưng đạo nhìn sang cầu sông Hàn và UBND TP Đà Nẵng
Ngắm chiều xuân từ sân thượng khách sạn Mường Thanh, phía đông bắc cầu Rồng
- Hạ -
Quảng cáo
Bụi cỏ giữa 2 cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi.
Chiều hạ vàng đổ xuống hướng phía Tây Bắc
Quảng cáo
Green Plaza Đà Nẵng.
- Thu -
Bờ đông sông Hàn, đoạn giữa cầu Trần Thị Lý và Tuyên Sơn
Ven theo đường Trần Hưng Đạo nối dài, phía bắc chân cầu Thuận Phước
19.
Dưới chân cầu Thuận Phước
Giữa cầu Thuận Phước
Thu lơ đãng
Những khúc tình ca bên sông mỗi chiều là bất tận
- Đông -
Chỉ có ray chiều
Chỉ đơn giản là một chiều lang thang thong thả trên biển.
Kiêu dương tự ngã
Chụp từ sân thượng khách sạn Novotel
Chạy lên quận Sơn Trà, khúc cua trước tượng phật Quan Âm chùa Linh Ứng nhìn về thành phố.
Nguồn cảm hứng sáng tạo.
32.
"Bạn không tạo ra một bức ảnh với chiếc máy ảnh của mình. Mà bạn đang đem gói hết và bức ảnh của bạn tất của những tấm ảnh đẹp mà bạn từng xem, những quyển sách bạn từng đọc, những bài nhạc bạn từng nghe, những con người mà bạn yêu thương" – Ansel Adams
Cảm ơn bạn Thanh Minh - @nvpd. Chúc bạn có nhiều cảm xúc ảnh và chụp nhiều bộ ảnh khác tuyệt vời hơn.
* Tham khảo thêm kiến thức chụp ảnh :
https://www.tinhte.vn/threads/de-chup-anh-phong-canh-dep-hon-bang-camera-phone.2468408/