Câu chuyện bắt đầu ở London, nước Anh thời Thế chiến II. Peter là một cậu bé mồ côi được cô nhi viện tìm thấy bị bỏ lại trong nôi, ngay trước cổng từ khi mới lọt lòng mẹ. Kịch bản nghe có vẻ quen thuộc với hầu hết chúng ta về Peter Pan, tác phẩm thần thoại về chú bé biết bay nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng phim lại khai thác theo một hướng đi hoàn toàn mới lạ, chính vì vậy mà lời dẫn truyện khi bắt đầu phim đã nói "Pan là một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì chúng ta từng biết".
Thông tin phim PAN
Bối cảnh đầu phim vẫn diễn ra trong một trại trẻ mồ coi ở London, nước Anh, nơi người ta phát hiện ra sự tồn tại của Peter, một chú bé bị nhỏ rơi từ lúc còn nằm trong nôi như bao bạn nhỏ khác. Ở thời điểm nước Anh đang tham gia Thế chiến II, cuộc sống khó khăn khiến con người đánh mất đi bản chất lương thiện của họ. Cụ thể là những người quản lý ở cô nhi viện, họ sẵn sàng ăn chặn phần ăn của đám trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thậm chí tệ hơn, họ đem bán chúng cho bọn cướp biển ở vùng đất Neverland để lấy những đồng tiền vàng.
Chú bé Peter của chúng ta cũng không may mắn hơn, cậu bị nhóm cướp biển bắt tới Neverland để làm việc trong những hầm mỏ khai thác Pixum, một chất quí hiếm được cho là do tiên tộc tạo ra, có khả năng giúp trẻ hóa con người. Tại đây, Peter gặp và kết bạn với James Hook, đúng là các bạn không nghe lầm đâu. Thuyền trưởng "móc câu" lẫy lừng trong thế giới Neverland lại chính là người bạn đầu tiên của Peter ở xứ sở thần tiên này. Bởi phim đã được khai thác theo một hướng hoàn toàn khác. Trong PAN phiên bản 2015 của Warner Bros., kẻ đứng đầu băng cướp biển là thuyền trưởng Blackbeard hay còn gọi là Râu Đen (do Hugh Jackman đóng), chứ không phải Hook như chúng ta từng biết.
Thông tin phim PAN
- Tựa tiếng Việt: PAN & Vùng Đất Thần Tiên
- Khởi chiếu: 9/10
- Đạo diễn: Joe Wright
- Kịch bản: Jason Fuchs, J.M. Barrie
- DV chính: Hugh Jackman, Levi Miller, Jimmy Vee, Amanda Seyfried, Jack Charles, Adeel Akhtar...
- Sản xuất: Berlanti Productions, Dune Entertainment
- Phát hành: WB.
- Thể loại: thần thoại, phiêu lưu, thiếu nhi
- Thời lượng: 111 phút
- Tóm tắt: Dựa trên tác phẩm kinh điển chú bé biết bay Peter Pan, nhưng bộ phim năm 2015 cùng tên của hãng Warner Bros. có góc khai thác hoàn toàn mới. Không phải là câu chuyện tình bạn với cô bé Wendy như thường lệ, mà sẽ kể lại hành trình của cậu bé Peter từ khi bị bắt cóc khỏi trại trẻ mồ côi, giải cứu vùng đất thần tiên khỏi tên cướp biển Râu Đen, và trở thành thủ lĩnh Peter Pan của đám trẻ không bao giờ lớn. Pan tập hợp được một dàn diễn viên đầy nội lực bao gồm Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara… và hứa hẹn trở thành một phim phiêu lưu tuyệt vời của hè 2015.
Bối cảnh đầu phim vẫn diễn ra trong một trại trẻ mồ coi ở London, nước Anh, nơi người ta phát hiện ra sự tồn tại của Peter, một chú bé bị nhỏ rơi từ lúc còn nằm trong nôi như bao bạn nhỏ khác. Ở thời điểm nước Anh đang tham gia Thế chiến II, cuộc sống khó khăn khiến con người đánh mất đi bản chất lương thiện của họ. Cụ thể là những người quản lý ở cô nhi viện, họ sẵn sàng ăn chặn phần ăn của đám trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thậm chí tệ hơn, họ đem bán chúng cho bọn cướp biển ở vùng đất Neverland để lấy những đồng tiền vàng.
Chú bé Peter của chúng ta cũng không may mắn hơn, cậu bị nhóm cướp biển bắt tới Neverland để làm việc trong những hầm mỏ khai thác Pixum, một chất quí hiếm được cho là do tiên tộc tạo ra, có khả năng giúp trẻ hóa con người. Tại đây, Peter gặp và kết bạn với James Hook, đúng là các bạn không nghe lầm đâu. Thuyền trưởng "móc câu" lẫy lừng trong thế giới Neverland lại chính là người bạn đầu tiên của Peter ở xứ sở thần tiên này. Bởi phim đã được khai thác theo một hướng hoàn toàn khác. Trong PAN phiên bản 2015 của Warner Bros., kẻ đứng đầu băng cướp biển là thuyền trưởng Blackbeard hay còn gọi là Râu Đen (do Hugh Jackman đóng), chứ không phải Hook như chúng ta từng biết.
Tạo hình của thuyền trưởng Râu Đen nhìn khá giống với Hook trong phiên bản gốc, từ dáng người, điệu bộ cho tới phong cách, chỉ có khác là Râu Đen còn đầy đủ 2 tay và hắn không sử dụng đồng hồ. Hugh Jackman cao 1 mét 88 nhưng khi vào vai Blackbeard lại nhìn có vẻ nhỏ con, không to lớn vạm vỡ như khi đóng Người Sói, tạo hình của gã cũng rất thú vị, nhất là cái miệng độc ác nói liên tục, hàm răng vàng khè kinh tởm, nhưng mình có cảm giác là thần thái của Blackbeard chưa đủ đáng sợ, chưa đủ độc ác với tầm của một kẻ đứng đầu băng cướp biển, thậm chí thấy không ghê bằng cái biểu tượng cái đầu của hắn gắn trước mũi con tàu bay.
Đối trọng với nhân vật ác Blackbeard dĩ nhiên là Peter Pan, vai diễn này do Levi Miller đảm nhận. Chú bé diễn rất tròn vai, khuôn mặt ngây thơ, trong sáng và đôi mắt xanh biếc thu hút người xem, một Peter nhỏ con, hiên ngang đứng trước mặt những tên cướp biển không hề sợ sệt, nhưng thực ra trong tâm lại ẩn chứa nỗi sợ lớn nhất: "Mình không phải là người đặc biệt, mình không biết bay".
Nhắc tới Peter Pan thì không thể thiếu Hook. Phim được làm theo một hướng hoàn toàn mới với vai ác là Blackbeard, do đó phiên bản của Hook được biến thể khác đi so với nguyên tác, trở thành một tù nhân làm việc chung với Peter trong hầm mỏ của băng cướp biển. Chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy thú vị với nhân vật này, từ tính cách, hành tung cho tới điệu bộ và cách ăn nói.
PAN của WB. không chỉ làm người xem bất ngờ với nội dung phim mới lạ, khác biệt so với nguyên tác, mà còn hấp dẫn bởi độ hoành tráng của nó. Mình rất ấn tượng với đại cảnh khu hầm mỏ của băng cướp xuất hiện trên màn ảnh. Chúng ta sẽ được thấy một khu hầm mỏ khổng lồ, được xây dựng theo hình dạng xoắn ốc, với hàng vạn công nhân (thực ra là các tù binh) tham gia làm việc ở đó. Những tù binh khi sống trong môi trường bị giam cầm, làm việc khổ sai như vậy cũng dần khiến họ thay đổi về tính cách, hung hãn hơn, khát máu hơn, đòi hỏi "công lý báo thù" hơn.
Ưu điểm: Tổng thể thì PAN là một bộ phim khá hay, hình ảnh đẹp và hoành tráng, độ chi tiết của những cảnh trong phim (có một số cảnh quay thực hiện ở Việt Nam là Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long) được thể hiện rất tốt, đẹp mắt và mới lạ, âm thanh trong phim cũng rất ổn, thể hiện đủ sự hào hùng cần có của những cảnh phim.
Quảng cáo
Nhược điểm: Có một điểm làm mình thấy tiếc là cảnh xuất hiện của cô bé tiên Tinkerbell lắm chiêu cực kì ngắn, thậm chí là nếu không để ý thì không có. Ngoài ra cảnh nhóm bạn 3 người Lily Tiger, Hook và Pan khi đi tìm Vương quốc thần tiên gặp con cá sấu cũng khá hời hợt, vì đoạn này được giới thiệu trong trailer nên mình cứ tưởng là nó sẽ dồn dập nghẹt thở lắm chứ, hoặc ít ra cũng cắn cụt tay của Hook, ai dè hụt hẫng. 😁
😃