Bắt đầu từ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Alessandro Della Bella công bố con trai mình ra đời vào năm 2004 - bức hình ông chụp em bé với giấc ngủ trong ba-lô đựng thiết bị máy ảnh của mình. Sau đó, nhiều nhiếp ảnh gia khác cũng thực hiện điều tương tự. Những chia sẻ về hình ảnh của họ muốn nói một điều dễ thương trong cuộc sống gia đình của nghề ảnh, và thêm một ý nghĩa rằng khi có em bé thì trên vai họ thêm trách nhiệm nhưng đó là gia tài, là tất cả niềm vui của chính họ. Nhìn các tấm hình, ta có thể nghĩ các em bé có kích thước rất nhỏ nên có thể nằm trong một ngăn chứa bộ máy ảnh có gắn ống kính, rất dễ thương.
Ảnh cậu con trai Claudio của nhiếp ảnh gia Alessandro Della Bella:
Nhiếp ảnh gia báo chi Tom Pennington cũng chia sẻ hình em bé của mình nằm trong balo máy ảnh
Nhiếp ảnh gia Drake Busch không những đặt con mình vào ba-lô máy ảnh, mà còn mặc áo của phóng viên ảnh báo chí 😃
Nhiếp ảnh gia báo chi Tom Pennington cũng chia sẻ hình em bé của mình nằm trong balo máy ảnh
Nhiếp ảnh gia Drake Busch không những đặt con mình vào ba-lô máy ảnh, mà còn mặc áo của phóng viên ảnh báo chí 😃
Nhiếp ảnh gia Ning Wong gửi ảnh con gái của mình lúc được 3 tháng tuổi:
Chris Moncus chia sẻ 2 ảnh rất dễ ghét - 8/4/2015
Tyson Sadlo gửi ảnh con gái Olivia - 8/7/2015
Alessandro Della Bella vừa mới chia sẻ thêm ảnh con trai Claudio được 8 tháng:
Ảnh chia sẻ của
Villas@rt
Quảng cáo
Quảng cáo
Anh em nào đã chụp ảnh thế này chia sẻ nào!
Em bé nhà mình lớn quá rồi, vả lại giờ không có dùng ba-lo thiết bị thế này nữa. 😃
Nguồn: demilked