HTC đã có một năm 2015 không mấy thành công với tình hình kinh doanh ảm đạm, những thiết bị đầu tàu như One M9, One A9 thì không gây được sức ảnh hưởng lớn so với các đối thủ khác cùng tầm. Rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra, kể về mặt thiết kế, phần cứng lẫn trải nghiệm người dùng, những thứ mà HTC đã từng làm rất tốt trong thời gian trước đó. Và để lấy lại được vị thế của mình trước đây, rõ ràng HTC cần phải làm nhiều thứ hơn nữa, đổi mới nhiều hơn nữa. Bên dưới là suy nghĩ của mình, một fan HTC lâu đời, còn bạn thì sao, bạn muốn thấy HTC làm gì trong năm 2016? Hãy cùng chia sẻ vào phần comment nhé.
Chia tay nút ảo
Với mình, nút ảo trên M8, M9 chính là thứ làm giảm trải nghiệm nhiều nhất và mình cũng đã nhiều lần chia sẻ với anh em về điều này. Mình vẫn không hiểu vì sao HTC vẫn giữ lại viền màu đen khó chịu nằm ở cạnh dưới màn hình, nơi chỉ chứa độc nhất logo HTC và không có công dụng gì hơn. Các nút cứng cũng không nằm ở đây, mà HTC đã di chuyển nó thành phím ảo trên màn hình hết rồi.
Kết quả là mình luôn nhìn thấy ba nút back, home, recent app trên màn hình và trải nghiệm với chuyện này không tốt chút nào. Nó khiến lượng nội dung hiển thị trên màn hình bị giảm, còn khi gõ bàn phím ảo thì phải với tay ngón cao hơn nên không thoải mái (LG, Sony cũng làm phím ảo, nhưng không có phần cạnh dưới quá to như dòng One nên thoải mái hơn nhiều). Với giao diện Sense 7 HTC đã cho phép ẩn dãy phím này nhưng mỗi lần muốn xài thì phải gọi nó từ cạnh dưới màn hình nên tốn thêm một công đoạn nữa. Chưa kể đến việc mỗi khi sử dụng bàn phím thì dãy nút này luôn xuất hiện chứ không cách nào ẩn nó đi cả. Điều khó chịu này đã có từ M8, và M9 cũng không khác gì.
Chia tay nút ảo
Với mình, nút ảo trên M8, M9 chính là thứ làm giảm trải nghiệm nhiều nhất và mình cũng đã nhiều lần chia sẻ với anh em về điều này. Mình vẫn không hiểu vì sao HTC vẫn giữ lại viền màu đen khó chịu nằm ở cạnh dưới màn hình, nơi chỉ chứa độc nhất logo HTC và không có công dụng gì hơn. Các nút cứng cũng không nằm ở đây, mà HTC đã di chuyển nó thành phím ảo trên màn hình hết rồi.
Kết quả là mình luôn nhìn thấy ba nút back, home, recent app trên màn hình và trải nghiệm với chuyện này không tốt chút nào. Nó khiến lượng nội dung hiển thị trên màn hình bị giảm, còn khi gõ bàn phím ảo thì phải với tay ngón cao hơn nên không thoải mái (LG, Sony cũng làm phím ảo, nhưng không có phần cạnh dưới quá to như dòng One nên thoải mái hơn nhiều). Với giao diện Sense 7 HTC đã cho phép ẩn dãy phím này nhưng mỗi lần muốn xài thì phải gọi nó từ cạnh dưới màn hình nên tốn thêm một công đoạn nữa. Chưa kể đến việc mỗi khi sử dụng bàn phím thì dãy nút này luôn xuất hiện chứ không cách nào ẩn nó đi cả. Điều khó chịu này đã có từ M8, và M9 cũng không khác gì.
Mình vẫn đang mong đến ngày HTC đem trở lại các phím vật lý như M7, và có vẻ như xu hướng này đã bắt đầu. Trên chiếc One X9 mới ra mắt, HTC đã mang các phím cứng trở lại, và mình rất mong đợi hãng sẽ tiếp tục làm như thế với các máy điện thoại mới sắp ra mắt.
Cải tiến camera một cách mạnh mẽ
One M8 có camera rất bình thường, thậm chí là không tốt so với một sản phẩm cao cấp như vậy. One M9 có cải tiến một chút và công nghệ UltraPixel đã không còn ở camera sau, tuy nhiên sự cải tiến đó vẫn chưa mang lại kết quả tốt như khi mình dùng camera của iPhone, của Galaxy S6, Note 5 hay LG G4 / V10. Ngay cả khi mình là fan HTC thì cũng không thể không nói đến nhược điểm này. Nói tóm lại, mảng camera của HTC vẫn chưa thể sáng được với những thiết bị cao cấp và trong năm sau, hãng cần phải làm việc tốt hơn để giúp người ta chụp được nhiều hình đẹp hơn. Trong bối cảnh mà bất kì ai ra đường cũng muốn cầm smartphone chụp hình mà HTC không thể đáp ứng tốt được thì hãng sẽ mất khách, mất rất nhiều khách.
Camera trên điện thoại HTC có một điểm mạnh là cho chỉnh tay khá nhiều thứ và bạn gần như có thể kiểm soát manual bức ảnh của mình. Đây là điểm mà hãng cần phát huy để đáp ứng không chỉ những người dùng cơ bản chỉ xài auto mà còn cả những người muốn sáng tạo nhiều hơn chỉ với chiếc điện thoại trong tay.
Làm mới giao diện Sense
Sense 7 không khác mấy so với Sense 6, và bộ giao diện này đã tồn tại được một thời gian khá lâu rồi nên đã tới lúc HTC đưa ra một cái gì đó mới mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn và hiện đại hơn. Hãng có thể đi theo con đường của Motorola, đó là chỉ bổ sung thêm một số nét riêng của hãng mà thôi, phần còn lại của hệ điều hành thì để nguyên gần sát với Android gốc như khi mới ra lò từ Google. HTC không phải là không có kinh nghiệm làm giao diện kiểu này, hãng đã từng làm điều đó với chiếc One M7 và M8 Google Play Edition rồi đấy thôi.
Hoặc hãng cũng có thể tiếp tục đi theo con đường hiện tại, có điều cần làm cho mọi thứ đơn giản hơn, dễ dùng hơn.
Quảng cáo
Đã đến lúc có một thiết kế mới
One M7 là một bước đột phá trong thiết kế công nghiệp đối với sản phẩm của HTC. Vào năm 2013 khi mà M7 ra mắt thì không nhiều hãng xài vỏ nhôm nguyên khối để làm điện thoại nên M7 trở nên cực kì nổi bật, và thật sự mà nói thì phần cứng khi đó rất ấn tượng. M8, M9 tiếp tục duy trì những ưu điểm nói trên, có điều ngoại hình của chúng không còn nổi bật nữa so với các điện thoại cao cấp khác hiện nay. Ngoài ra, với những người xài HTC lâu năm thì thiết kế đó cũng đã dần nhàm chán và mình muốn thấy một thứ gì đó sáng tạo hơn, khác biệt hơn, hấp dẫn hơn.
Với One A9, HTC quả thật có đi theo một hướng thiết kế khác, nhưng nó vẫn chưa mang đậm dấu ấn riêng của hãng và nó chưa đủ để thuyết phục mình bỏ tiền ra mua (vì khi mua bất kì sản phẩm công nghệ nào, thiết kế là điểm mình nhìn đầu tiên chứ không phải là cấu hình). Hãy nhìn lại M7, rất đẹp và cũng chẳng giống cái điện thoại nào khác trên thị trường. HTC ơi, hãy làm thêm một cú như thế nữa đi.
Tiếp tục cập nhật nhanh chóng như hiện nay
Quảng cáo
HTC có điểm mình cực kì thích đó là tốc độ cập nhật phần mềm rất nhanh, nhất là khi có bản Android mới ra đời. Hãng hứa thực hiện việc update trong chỉ 90 ngày sau khi Google chính thức công bố Android mới và 3 năm qua công ty liên tục làm đúng như vậy. Từ M8 cho đến M9, tất cả đều đã bắt đầu update lên Android 6.0 vào thời điểm mình viết bài này (mặc dù thời điểm phân phối thì còn biến thiên tùy theo vùng miền trên thế giới). Như vậy, người dùng HTC sẽ không cần phải đợi dài cổ chỉ để được thưởng thức một hệ điều hành mới. Mình hi vọng trong năm 2016, HTC sẽ tiếp tục làm tốt mặt này.
Loa, đừng bỏ quên cặp loa trước bá đạo
Nhắc tới các máy One mà không nói tới loa thì là tội ác. M7 đã từng có bộ loa làm mình giật mình khi lần đầu mở nhạc lên nghe, M8 nâng lên thêm một bậc và M9 tiếp tục duy trì được ưu điểm này. Mình hi vọng rằng trong năm sau, HTC sẽ tiếp tục tận dụng kinh nghiệm và kiến thức làm loa ngoài tuyệt vời để tạo ra những chiếc điện thoại có loa hay hơn, tốt hơn nữa.