Stephen Hawking không cho chúng ta tiếp tục đi tìm người ngoài hành tinh bởi ông cho rằng việc tiếp cận với những nền văn minh tiến bộ hơn có thể đẩy nhân loại và Trái Đất tới những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, tin xấu là loài người đã phát đi địa điểm cùng nhiều thông tin khác ra khắp vũ trụ từ nhiều năm qua.
Khi nhắc tới sự sống ngoài Trái Đất, người ta thường đặt ra hàng loạt câu hỏi như họ ở đâu?, làm sao để tìm họ?, họ trông ra sao, sở hữu công nghệ nào?,.... Tuy nhiên, Stephen Hawking cho rằng những thắc mắc đó nên được dừng lại. Cảnh báo này được Hawking đưa ra trong bộ phim tài liệu Stephen Hawking’s Favourite Places, trong đó ông ngồi trong một con tàu vũ trụ và đi khám phá những địa điểm ưa thích của ông.
Trong phim, khi con tàu đi tới Gliese 832c, hành tinh cách chúng ta 16 năm ánh sáng và được cho là có thể có sự sống trên đó, giáo sư Hawking cho biết: "Ngày càng lớn, tôi càng tin rằng chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ. Sau cả một đời tự vấn, tôi đang dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu để tìm câu trả lời cho vấn đề đó. Dự án Breakthrough Listen sẽ quét hàng triệu ngôi sao gần chúng ta nhất đề truy tìm dấu vết sự sống, nhưng bây giờ chúng ta nên cảnh giác với những phàn hồi từ vũ trụ."
Hawking có đề cập tới dự án Breakthrough Listen và cho bạn nào chưa biết, đây là dự án truy tìm sự sống ngoài vũ trụ bằng cách quét tín hiệu radio phát xuất từ những ngôi sao gần nhất. Dự án được gây quỹ bởi tỷ phú người Nga Yuri Milner và chính ông cũng đã đóng góp số tiền 100 triệu đô để chạy dự án. Gần đây, dự án tuyên bố đang chuyển hướng quan tâm sang nghiên cứu giả thuyết về "siêu cấu trúc của người ngoài hành tinh" - vật thể chưa rõ thông tin nhưng được cho là nguyên nhân khiến cho ngôi sao KIC 8462852 bị giảm sáng bất thường.
Một số người cho rằng cấu trúc lạ đó chính là người ngoài hành tinh đang khai thác năng lượng từ ngôi sao. Tuy nhiên, có ý kiến khác cho răng sự giảm sáng bất thường của ngôi sao chỉ đơn giản là do ảnh hưởng của cấu trúc "rác vũ trụ" hoặc một đám sao chổi. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn đang tranh luận và người ta vẫn chưa biết được chính xác điều gì đang xảy ra.
Mặc dù Hawking là người đã có nhiều đóng góp tích cực trong nỗ lực truy tìm sự sống ngoài hành tinh, nhưng chính ông cũng là một trong những người phê bình thẳng thắn nhất hành động cố giao tiếp với họ bởi ông cho rằng điều đó có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại. Ông cho rằng một nền văn minh xa xôi có thể xem chúng ta là loài yếu kém và là một đối tượng hoàn hảo để chinh phục. Hawking cho rằng: "Nếu như thế, họ sẽ cực kỳ mạnh và có thể sẽ cho rằng chúng ta chỉ là những loài vi khuẩn nhỏ bé."
Giáo sư Hawking cảnh báo rằng nguyên nhân cảnh báo trên là do là một khi người ngoài hành tinh khả năng thu và hiểu được tín hiệu do con người phát đi thì chắc hẳn họ có hàng tỷ năm tiến bộ hơn loài người, bởi thể chúng ta rất dễ dàng trở thành mục tiêu bị lật đổ hoặc xâm lược.
Và người ngoài hành tinh không phải là lĩnh vực khoa học duy nhất mà Hawking cho rằng quá nguy hiểm. Trong một bài giảng mới đây tại Đại học Cambridge, ông cho rằng trí thông minh nhân tạo có thể tạo nên những thứ "tốt nhất hoặc tồi tệ nhất mà con người từng đối mặt." Nỗi lo ngại này bắt nguồn từ việc AI giờ đã có khả năng tự học, tạo ra tiềm năng vượt mặt cả con người vốn yếu thế hơn: "AI có thể tự phát triển và tự thiết kế lại chính nó để hoàn thiện hơn với tốc độ cực nhanh. Trong khi con người, vốn bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học, không thể sánh bằng AI và sẽ bị thay thế."
Nãy giờ nói về các cảnh báo ghê sợ nhiều quá mà quên mất rằng trong bộ phim, Hawking cũng dẫn dắt chúng ta đi tới khám phá nhiều nơi khác rất thú vị trong vũ trụ, thí dụ như hố đen vũ trụ siêu lớn Sagittarius A* hay vẻ đẹp của sao Thổ cùng nhiều hành tinh khác trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Bộ phim được cung cấp bên dưới, nếu quan tâm các bạn có thể xem thêm theo đường dẫn bên dưới. Chúc vui.
Khi nhắc tới sự sống ngoài Trái Đất, người ta thường đặt ra hàng loạt câu hỏi như họ ở đâu?, làm sao để tìm họ?, họ trông ra sao, sở hữu công nghệ nào?,.... Tuy nhiên, Stephen Hawking cho rằng những thắc mắc đó nên được dừng lại. Cảnh báo này được Hawking đưa ra trong bộ phim tài liệu Stephen Hawking’s Favourite Places, trong đó ông ngồi trong một con tàu vũ trụ và đi khám phá những địa điểm ưa thích của ông.
Trong phim, khi con tàu đi tới Gliese 832c, hành tinh cách chúng ta 16 năm ánh sáng và được cho là có thể có sự sống trên đó, giáo sư Hawking cho biết: "Ngày càng lớn, tôi càng tin rằng chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ. Sau cả một đời tự vấn, tôi đang dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu để tìm câu trả lời cho vấn đề đó. Dự án Breakthrough Listen sẽ quét hàng triệu ngôi sao gần chúng ta nhất đề truy tìm dấu vết sự sống, nhưng bây giờ chúng ta nên cảnh giác với những phàn hồi từ vũ trụ."
Hawking có đề cập tới dự án Breakthrough Listen và cho bạn nào chưa biết, đây là dự án truy tìm sự sống ngoài vũ trụ bằng cách quét tín hiệu radio phát xuất từ những ngôi sao gần nhất. Dự án được gây quỹ bởi tỷ phú người Nga Yuri Milner và chính ông cũng đã đóng góp số tiền 100 triệu đô để chạy dự án. Gần đây, dự án tuyên bố đang chuyển hướng quan tâm sang nghiên cứu giả thuyết về "siêu cấu trúc của người ngoài hành tinh" - vật thể chưa rõ thông tin nhưng được cho là nguyên nhân khiến cho ngôi sao KIC 8462852 bị giảm sáng bất thường.
Một số người cho rằng cấu trúc lạ đó chính là người ngoài hành tinh đang khai thác năng lượng từ ngôi sao. Tuy nhiên, có ý kiến khác cho răng sự giảm sáng bất thường của ngôi sao chỉ đơn giản là do ảnh hưởng của cấu trúc "rác vũ trụ" hoặc một đám sao chổi. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn đang tranh luận và người ta vẫn chưa biết được chính xác điều gì đang xảy ra.
Mặc dù Hawking là người đã có nhiều đóng góp tích cực trong nỗ lực truy tìm sự sống ngoài hành tinh, nhưng chính ông cũng là một trong những người phê bình thẳng thắn nhất hành động cố giao tiếp với họ bởi ông cho rằng điều đó có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại. Ông cho rằng một nền văn minh xa xôi có thể xem chúng ta là loài yếu kém và là một đối tượng hoàn hảo để chinh phục. Hawking cho rằng: "Nếu như thế, họ sẽ cực kỳ mạnh và có thể sẽ cho rằng chúng ta chỉ là những loài vi khuẩn nhỏ bé."
Giáo sư Hawking cảnh báo rằng nguyên nhân cảnh báo trên là do là một khi người ngoài hành tinh khả năng thu và hiểu được tín hiệu do con người phát đi thì chắc hẳn họ có hàng tỷ năm tiến bộ hơn loài người, bởi thể chúng ta rất dễ dàng trở thành mục tiêu bị lật đổ hoặc xâm lược.
Và người ngoài hành tinh không phải là lĩnh vực khoa học duy nhất mà Hawking cho rằng quá nguy hiểm. Trong một bài giảng mới đây tại Đại học Cambridge, ông cho rằng trí thông minh nhân tạo có thể tạo nên những thứ "tốt nhất hoặc tồi tệ nhất mà con người từng đối mặt." Nỗi lo ngại này bắt nguồn từ việc AI giờ đã có khả năng tự học, tạo ra tiềm năng vượt mặt cả con người vốn yếu thế hơn: "AI có thể tự phát triển và tự thiết kế lại chính nó để hoàn thiện hơn với tốc độ cực nhanh. Trong khi con người, vốn bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học, không thể sánh bằng AI và sẽ bị thay thế."
Nãy giờ nói về các cảnh báo ghê sợ nhiều quá mà quên mất rằng trong bộ phim, Hawking cũng dẫn dắt chúng ta đi tới khám phá nhiều nơi khác rất thú vị trong vũ trụ, thí dụ như hố đen vũ trụ siêu lớn Sagittarius A* hay vẻ đẹp của sao Thổ cùng nhiều hành tinh khác trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Bộ phim được cung cấp bên dưới, nếu quan tâm các bạn có thể xem thêm theo đường dẫn bên dưới. Chúc vui.
Tham khảo Curiositystream