Hai gương mặt trẻ sáng giá nhất mùa MotoGP năm nay có hai kết quả khá trái ngược nhau trên bảng tổng sắp tối qua. Marquez vẫn chứng tỏ trình độ của một tay nài 3 lần vô địch thế giới, còn Vinales thì sớm rời bỏ cuộc đua khi rớt nài ở những vòng đầu tiên. Valentino Rossi suýt tí nữa bị một tay đua mới lên của Monster Yamaha Tech 3 gây hoạ, đó là Johann Zarco khi anh liên tục bám đuổi Rossi với khoảng cách rất gần kể từ Lap 10.
Ngay từ những vòng đầu tiên thì Pedrora thể hiện một đẳng cấp của một tay đua có trình độ khi anh vượt lên dẫn đầu , tiếp theo sau đó là Marc Marquez. Vinales chạy ở vị trí thứ 4 nhưng anh tỏ ra khá nôn nóng muốn vượt lên, tính cách rất dễ gặp ở những tay nài trẻ tuổi. Sau 2 Lap thì Vinales rớt ở cua lơi, có lẽ một tính toán sai đã khiến anh mất độ bám bánh sau và làm xe trượt đi. Đáng lẽ ra trận chiến ở chặng này phải là giữa Marquez - Vinales nhưng cú trượt ngã của anh đẩy Rossi trở lại trận battle với Marquez. Đây là sai lầm đầu tiên của Marverick Vinales khi thi đấu cho đội Yamaha Factory.
Đến Lap 9 thì Marc Marquez vượt lên Dani Pedrosa để dẫn đầu, và một lúc sau thì đã có va chạm nhẹ giữa Zarco với Rossi, suýt tí nữa khiến chuyện lớn xảy ra. Zarco nhìn thấy khoảng trống Rossi che cua không kỹ và anh quyết định cắt để đi cua trong với hy vọng vượt lên Rossi. Rossi đang đà đè cua đã dẫn đến va chạm với Zarco khiến Rossi mất lái đi vào line an toàn. Tuy nhiên anh đã kịp sửa lại vấn đề, nhờ "ăn gian" đường thẳng một chút ở line an toàn mà Rossi xích lại gần hơn với hai tay đua của Honda Factory. Rossi vượt qua Dani Pedrosa ở vòng 19 vì Pedrosa gặp vấn đề với bộ vỏ xe ở những vòng cuối cuộc đua.
Ngay từ những vòng đầu tiên thì Pedrora thể hiện một đẳng cấp của một tay đua có trình độ khi anh vượt lên dẫn đầu , tiếp theo sau đó là Marc Marquez. Vinales chạy ở vị trí thứ 4 nhưng anh tỏ ra khá nôn nóng muốn vượt lên, tính cách rất dễ gặp ở những tay nài trẻ tuổi. Sau 2 Lap thì Vinales rớt ở cua lơi, có lẽ một tính toán sai đã khiến anh mất độ bám bánh sau và làm xe trượt đi. Đáng lẽ ra trận chiến ở chặng này phải là giữa Marquez - Vinales nhưng cú trượt ngã của anh đẩy Rossi trở lại trận battle với Marquez. Đây là sai lầm đầu tiên của Marverick Vinales khi thi đấu cho đội Yamaha Factory.
Đến Lap 9 thì Marc Marquez vượt lên Dani Pedrosa để dẫn đầu, và một lúc sau thì đã có va chạm nhẹ giữa Zarco với Rossi, suýt tí nữa khiến chuyện lớn xảy ra. Zarco nhìn thấy khoảng trống Rossi che cua không kỹ và anh quyết định cắt để đi cua trong với hy vọng vượt lên Rossi. Rossi đang đà đè cua đã dẫn đến va chạm với Zarco khiến Rossi mất lái đi vào line an toàn. Tuy nhiên anh đã kịp sửa lại vấn đề, nhờ "ăn gian" đường thẳng một chút ở line an toàn mà Rossi xích lại gần hơn với hai tay đua của Honda Factory. Rossi vượt qua Dani Pedrosa ở vòng 19 vì Pedrosa gặp vấn đề với bộ vỏ xe ở những vòng cuối cuộc đua.
Sau trận đấu thì Rossi bị phạt cộng thêm 0.3 giây vì đã chạy vào line an toàn, Rossi vẫn như mọi khi, tỏ ra khá khó chịu vì quyết định này của trọng tài, anh nói rằng anh không có lựa chọn nào khác vì người gây nên chuyện chính là Zarco chứ không phải anh.
Cũng như những chiếc Ducati bên ngoài sân đua, xe đua của Ducati chưa bao giờ dễ chạy. Và sau 3 chặng với kết quả tồi tệ của Lorenzo thì có lẽ ai cũng đã hiểu cho kết quả tồi tệ của Rossi trong thời kỳ chạy cho Ducati. Lorenzo ở trận này chạy như người mất hồn, điềm tĩnh như mọi khi nhưng lại chạy dưới khả năng của anh như khi còn chạy cho Yamaha Factory. Hy vọng Ducati không lặp lại thành tích mồ chôn tài năng như đã từng xảy ra với Valentino Rossi.
Kết quả bảng tổng sắp sau 3 chặng thì Valentino Rossi hiện vẫn đang dẫn đầu với 56 điểm, sau đó là Vinales với 50 điểm. Marc Marquez những chặng đầu năm nay chạy điềm tĩnh và không đột phá nên hiện tại chỉ mới 38 điểm. Đứng thứ 4 là kẻ thiếu may mắn Andrea Dovizioso với 30 điểm. MotoGP 2017 chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa nói trước được điều gì, nhưng kết quả có vẻ đang rất khả quan cho ông già Valentino Rossi, hy vọng năm nay anh sẽ có chức vô địch cuối cùng trước khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu, đường càng dài, khó càng thêm khó cho Rossi.