Sony XZs đã chính thức bán ra tại Việt Nam với mức giá 14,9tr. Đã có nhiều bài đánh giá về chiếc máy này, còn mình, hôm nay mình chỉ đơn giản đưa ra những cảm nhận cá nhân sau một thời gian trải nghiệm mà thôi.
Trước đó, mình đang dùng một chiếc điện thoại có màn hình 5.5” kích thước được xem là tiêu chuẩn trong suốt mời thời gian dài nhưng khi chuyển sang XZs – màn hình giảm còn 5.2” thì cảm giác của mình cũng không có gì gọi là khó chịu hay hụt hẫng cả, nó vẫn đủ cho trải nghiệm của mình và mình cũng nghĩ rằng chỉ có màn hình dưới 5” mới tạo ra khác biệt nhiều mà thôi.
Chiếc điện thoại trước đây mình dùng được khen rất nhiều về thiết kế, hoàn thiện tốt, không cấn tay, mềm mại. Còn Sony XZs bị nhiều người chê là thiết kế kiểu cũ của Sony, góc cạnh và vuông vắn quá mức dễ cấn tay, không ôm tay. Thế nhưng, khi trải nghiệm thực tế thì cảm giác của mình là hoàn toàn khác.
Việc hoàn thiện quá tốt của chiếc máy mình dùng trước đây thì nhìn vào rất đẹp, nhưng cầm tay trong sử dụng thì lại là một trải nghiệm đau tim, bởi nó luôn sẵn sàng trượt khỏi tay và nếu không đeo bao cho nó thì mình không thể nào cầm tay và sử dụng thoải mái được. Chính vì vậy, thiết kế của XZs đối với mình lại là một thiết kế tốt, bởi những phần vuông và góc của nó không ôm được vào tay trơn tru nhưng cũng không hề làm đau tay hay khó chịu gì mà ngược lại có những điểm “tì” chắc chắn khi cầm máy và mình hoàn toàn không phải lo rớt máy hay đeo bao vào làm mất đi thiết kế vốn có.
Chiếc điện thoại trước đây mình dùng được khen rất nhiều về thiết kế, hoàn thiện tốt, không cấn tay, mềm mại. Còn Sony XZs bị nhiều người chê là thiết kế kiểu cũ của Sony, góc cạnh và vuông vắn quá mức dễ cấn tay, không ôm tay. Thế nhưng, khi trải nghiệm thực tế thì cảm giác của mình là hoàn toàn khác.
Việc hoàn thiện quá tốt của chiếc máy mình dùng trước đây thì nhìn vào rất đẹp, nhưng cầm tay trong sử dụng thì lại là một trải nghiệm đau tim, bởi nó luôn sẵn sàng trượt khỏi tay và nếu không đeo bao cho nó thì mình không thể nào cầm tay và sử dụng thoải mái được. Chính vì vậy, thiết kế của XZs đối với mình lại là một thiết kế tốt, bởi những phần vuông và góc của nó không ôm được vào tay trơn tru nhưng cũng không hề làm đau tay hay khó chịu gì mà ngược lại có những điểm “tì” chắc chắn khi cầm máy và mình hoàn toàn không phải lo rớt máy hay đeo bao vào làm mất đi thiết kế vốn có.
Nhiều người nói rằng thiết kế Sony thật nhàm chán và quen thuộc, nhưng nếu nhìn lại thời điểm Sony mới mang đến thiết kế này so với các hãng sản xuất khác thì mình chỉ thấy rằng lỗi của họ là đã làm tốt quá sớm. Giá như họ cứ ì ạch rồi giả vờ loay hoay với những thiết kế thô, nhựa rẻ tiền, rồi từ từ nhỏ giọt chút thay đổi như một số đối thủ thì chắc sẽ không bị chê bai nhiều như bây giờ dù thiết kế của họ vẫn đẹp. Sony XZs cũng vậy, bạn xem nó nhàm chán nhưng từ khi mình dùng nó, mình lại thấy chính cái quen của Sony đã tạo nên khác biệt.
Nhìn xung quanh xem, bạn sẽ thấy toàn là điện thoại bo tròn bầu bầu, cong cong, có phần “nữ tính” hoá. Vậy nên lúc cầm XZs, cảm giác mình rất khác và mình nghĩ vẻ cứng cáp của nó cũng sẽ là lựa chọn tốt cho những bạn nam cá tính đang chán ngán với đống smartphone hiện tại.
Tuy vậy, bản thân mình cũng có vài điểm chưa hài lòng trong thiết kế của chiếc máy này. Thứ nhất là ba phím điều hướng ở bên trong, với mình nó thật sự rất bất tiện và khó chịu. Thứ hai là việc chiếc máy này hơi dễ trầy xước hay nói thẳng là lớp sơn phủ bên ngoài của nó chưa được hoàn thiện tốt lắm.
Quảng cáo
"món ăn hấp dẫn"
Chụp đêm với chế độ tự động mà không thêm bất kỳ tuỳ chỉnh nào.
Ảnh chụp zoom kỹ thuật số khi mình đứng từ trên cầu chụp xuống hàng quán bên dưới.
Ảnh chụp ngược sáng
Quảng cáo
Chỉ có một điểm trừ mà mình phải trừ hơi nặng cho Sony, đó là việc lưu ảnh – load ảnh vẫn còn khá chậm, nguyên nhân cũng bởi vì Sony lưu file ảnh quá nặng, khoảng 7-9MB cho mỗi bức ảnh, gấp 2-3 lần các nhà sản xuất khác. Đánh giá chi tiết hơn nữa về chiếc camera này các bạn có thể xem lại bài của anh Tuanlionsg.
Ngược lại với camera chính, camera selfie của XZs khiến mình hơi hụt hẫng, dù độ phân giải đạt đến 13MP. Cụ thể thì Sony không tạo riêng một thanh beauty hay gì đó đại loại để tuỳ chỉnh mà cũng dùng chế độ tự động cao cấp rồi tự xử lý để cho ra bức ảnh cuối. Ảnh chụp ra nhìn cũng tạm dùng sống ảo được nhưng vẫn thua kém so với loạt camera selfie đang có mặt, thêm nữa là cái xử lý sẵn của chế độ tự động làm cho độ chi tiết của bức ảnh giảm xuống.
Tuy nhiên, sự thật thì giao diện của Sony làm mình không thích cho lắm, nó mang đến cảm giác khô cứng và rối rắm khi nhìn đống icon tròn vuông to nhỏ đủ kiểu.
Pin của Sony XZs dù có 2900mAh và nhiều người than vãn thì trong trải nghiệm của mình, đó cũng không phải là điểm chê trách khi nó tạm đủ dùng với nhu cầu bình thường cho một ngày làm việc. Còn nếu bạn bật 4G cường độ cao thì con nào cũng hết pin khi chưa tới một ngày thôi, vậy nên vấn đề lúc đó là sạc nhanh để còn dùng tiếp mà Sony XZs thì có sạc nhanh, nên mình cũng không quan tâm lắm vấn đề pin của chiếc máy này. Điều khiến mình quan tâm hơn là dù hỗ trợ sạc nhanh, giá máy 15 củ nhưng Sony vẫn giữ truyền thống không tặng củ sạc nhanh đi kèm. (hiếm hoi hình như chỉ được mỗi em Z3+ "vỉ nướng")
Tóm lại, dù còn vài điểm trừ nho nhỏ thì hầu hết mọi thứ của chiếc máy này đều làm mình hài lòng. Chỉ có một điểm trừ to bự mà với mình, sẽ khó bỏ qua được nếu chọn mua, đó là màu của màn hình, màn hình XZs có xu hướng no màu và đặc biệt là màu đỏ. Với sở thích về màu sắc của mình, mình không thích “style” này dù XZs có cho phép chỉnh lại cân bằng trắng trong cài đặt hiển thị. Còn các bạn, các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc máy này?
Một số ảnh mình chụp bằng Sony XZs với sự hỗ trợ của chế độ tự động cao cấp - ảnh không qua chỉnh sửa, chỉ dùng lightroom để resize: