Không chỉ trang bị tản nhiệt nước hầm hố mà những chiếc thùng máy tính vốn vuông vức theo “lẽ thường” nay lại được tái cấu trúc lại thành những chủ đề hết sức hấp dẫn và bắt mắt như chiếc tàu của cướp biển Caribbean, một nghĩa địa của nữ thần chết, xe tải phim Max Mad hoặc thậm chí là cả một tòa nhà với “cánh cửa” mở ra khép vào chỉ với một nút bấm. Việc này đòi hỏi không chỉ khiếu thẩm mỹ, ý tưởng độc đáo mà còn phải thiết kế lại phần khung sườn bên trong để có thể nhét được hàng tá linh kiện phần cứng thuộc hàng “khủng” với kích thước tất nhiên là không hề nhỏ. Bên dưới đây là một số thùng máy độ khá lạ mắt và hầm hố mà mình được ngắm tại khu vực của hãng Thermaltake, mời anh em xem qua.
Thùng máy phiên bản Cướp biển Caribbean, bo mạch chủ được bố trí ở một vách trong của thùng, 3 mặt còn lại đều trong suốt, lộ ra mô hình con tàu đắm bị bạch tuộc khổng lồ kéo xuống biển.
Đây là mặt hông.
Thùng máy phiên bản Cướp biển Caribbean, bo mạch chủ được bố trí ở một vách trong của thùng, 3 mặt còn lại đều trong suốt, lộ ra mô hình con tàu đắm bị bạch tuộc khổng lồ kéo xuống biển.
Đây là mặt hông.
Và phần trên đỉnh là một đầu lâu với sợi xích, trông khá chân thật.
Mặt trước của một “chiếc xe”
Chiếc thùng máy trông khá giống những chiếc xe độ hàng khủng trong Max Mad.
Mặt hông còn có cả cặp súng máy.
Đây là nội thất bên trong với khá nhiều ống dẫn chất giải nhiệt theo tông màu đỏ.
Chiếc thùng máy như một con robot thỏ bằng thép vậy.
Quảng cáo
Tất cả các chi tiết đều được đặt gọn gàng bên trong phần bụng và đều được thiết kế lộ thiên ra ngoài, phần nào trong như một chiếc naked bike.
Các cổng kết nối nằm ở phần lưng của con thỏ, cho thấy mainboard được đặt dựng đứng lên.
Phía trước là bộ đôi chứa nước tản nhiệt.
Mặc dù hoàn thiện chưa được xuất sắc lắm nhưng ý tưởng của chiếc thùng máy này là khá hay.
Quảng cáo
Trông như một tòa nhà…
… với cánh cửa có thể mở ra chỉ bằng một nút bấm.
Bên dưới là một màn hình hiển thị thông tin của máy cùng các núm bấm điều khiển.
Tiếp theo là thùng máy phiên bản robot Star Wars.
Thiết kế các linh kiện phần cứng, bao gồm cả quạt, lộ thiên ra ngoài. Và một quả cầu phóng điện ở phía sau đuôi nhìn khá đẹp mắt.
Chiếc thùng máy phiên bản “nữ quỷ” được làm khá kỳ công và tinh xảo.
Đầu lâu luôn. Riêng mình thì không dám để cái này ở nhà chơi game rồi.
Cuối cùng là chiếc thùng máy siêu dễ thương theo phong cách Donkey Kong Nintendo.
Thiết kế bên trong cũng khá đơn giản nhưng lại được phối màu xanh - đỏ khá hài hòa và hoài cổ.
Thêm một số hình ảnh của các mẫu thùng máy độ