Mình nhận được chiếc điện thoại này dùng thử trong chuyến đi ngắn trong 1 ngày tại Vũng Tàu. Mình chia sẻ một vài hình ảnh chụp thử. Hình ảnh được chụp ở chế độ auto hoàn toàn, hình gốc không thông qua chỉnh sửa được chụp một cách vui vẻ như trải nghiệm của một người chụp ảnh ở mức độ cơ bản nhất có thể.
Dưới đáy xã hội vẫn vui.
Cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm thử trên tay chiếc điện thoại thú vị này là: ngoại hình đẹp, cứng cáp, trọng lượng vừa đủ tay cầm, màn hình đủ lớn để làm được nhiều thứ. Và sau hơn 1 ngày sử dụng, mình cảm thấy rất hài lòng với độ giữ pin của Nokia 6, riêng phần màn hình, độ sáng lúc ra nắng hoàn toàn không đủ để có thể nhìn thấy được, vì thế nên rất khó để chụp, chỉ có thể nhắm chừng và bấm chụp mà thôi. Đó là một sự bất tiện khiến mình khó chịu.
Hai đứa trẻ.
Mình đánh giá không cao cách bố trí nút hiệu chỉnh âm lượng của Nokia 6 khi đặt nút hiệu chỉnh âm lượng ngay gần với nút khóa màn hình, rất dễ nhầm lẫn các nút bấm này nếu không quen sử dụng, thậm chí với người lớn tuổi (đơn cử như ba mình) thì việc nhầm lẫn thường xuyên hơn, và hay bấm nhầm nút nguồn thành tắt luôn âm lượng. Riêng đối với việc thiết kế nút bấm như thế này, cũng gây khó khăn khá nhiều cho việc chụp ảnh. Nút bố trí không thuận tay để chụp như các mẫu điện thoại khác, vì thế nên dù là chụp selfie hay chụp ảnh ở các góc thấp và khó thì đều bất tiện hơn những điện thoại khác một phần, khá lớn.
Bác cho thuê phao.
Dưới đáy xã hội vẫn vui.
Hai đứa trẻ.
Bác cho thuê phao.
Hai bác nhiếp ảnh đang nói chuyện với nhau.
Một trong hai bác khoe máy xịn cùng mình.
Một cặp đôi hoàn cảnh bước đi trên phố.
Trên chân đôi dép tổ ong.
Tiếng chim hót trong bụi hoa giả.
Quảng cáo
Tivi mới của Panasamny, màng hình siêu trộng.
Hoàng hôn trên biển Vũng Tàu.
Hoàng hôn trên mặt hồ.
06:25 pm.
Có cô gái đứng bên cửa sổ.
06:44 am.
Quảng cáo
Sáng sớm ở bãi biển.
Đi tắm biển.
Những chiếc ô dù.
Ra biển, đi siêu xe.
Từ bỏ siêu xe.
Bà cụ cho thuê phao bít-xi.
Nơi tình yêu bắt đầu.
Bãi biển.
Hai cha con lái siêu xe.
Chuyện của những cái bóng.
Đón xe về nhà.
Cảm ơn anh Hiệp và Hạnh Nguyên đã hỗ trợ nhiều cho trải nghiệm của mình.