Mời anh em xem qua hình ảnh mình chụp bằng bộ máy Fujifilm X-E3 và ống 23mm f2 (một vài tấm bằng 23mm f1.4). Mình đã quyết định mua bộ này khi được cầm thử bộ máy sau khi nó ra mắt ở Việt Nam. Mục đích dùng máy hình của mình rất đơn giản, chụp những con người xung quanh mình. Cho dù là điện thoại, Leica, Medium Format hay gì nữa thì mình cũng chụp những thứ đó. Và dĩ nhiên là cả những hình ảnh cho những chủ đề mình đăng lên Tinh tế.
Lần này đến với Fujifilm mình thay đổi chút về mục đích hình và luồng xử lý hình. Thay đổi cái mà mình đã áp dụng từ lúc mình bắt đầu cầm máy ảnh đến bây giờ (gần 20 năm). Mình đã lần đầu tiên dùng hình JPEG, bỏ hẳn RAW và hình sau khi chụp thì vào hẳn iPad chứ không còn qua máy tính. Một số lý do đưa ra với anh em như sau:
Cấu hình mình chỉnh sẵn trên máy X-E3 khi chụp. Cấu hình này mình chỉnh dựa trên thói quen chính hình trước đây của mình trên Lightroom.
Chiếc máy ảnh nào mà bạn có hứng chụp với nó nhất hay chụp nhiều hình từ nó nhất là cái máy ảnh tốt nhất.
Lần này đến với Fujifilm mình thay đổi chút về mục đích hình và luồng xử lý hình. Thay đổi cái mà mình đã áp dụng từ lúc mình bắt đầu cầm máy ảnh đến bây giờ (gần 20 năm). Mình đã lần đầu tiên dùng hình JPEG, bỏ hẳn RAW và hình sau khi chụp thì vào hẳn iPad chứ không còn qua máy tính. Một số lý do đưa ra với anh em như sau:
Cấu hình mình chỉnh sẵn trên máy X-E3 khi chụp. Cấu hình này mình chỉnh dựa trên thói quen chính hình trước đây của mình trên Lightroom.
- Một số công việc mình hay làm trên lightroom hay ps được chuyển thẳng lên X-E3 như: tăng một chút Dynamic Range( NR, Hilight), tăng một chút màu, một chút sharpen, một chút shadow. Đây là các việc mình hay làm sau khi import ảnh RAW vào máy tính. Nhưng giờ mình chỉnh thẳng trên X-E3 luôn. X-E3 giúp mình làm tốt các công việc này nên mình có thể phần nào quyết định không dùng RAW và máy tính.
- Lightroom hỗ trợ RAW Fujifilm kém cũng phần nào đẩy mình sang phía dùng JPEG.
- Đo sáng tốt, đưa ra cấu hình chụp tốt nên hình chụp sai sáng rất ít nên RAW cũng không còn cần thiết lắm.
- iOS11 với phần mềm Photos chỉnh sửa hình ảnh quá đơn giải và hiệu quá nên mình cực kỳ tự tin khi mình hoàn tất hầu hết loạt hình này bằng ứng dụng Photos trên iOS11.
- iPad 10”5 với bộ nhớn 512GB làm cho mình không lo lắng về bộ lưu trữ trên iPad nữa và cũng không cần phải back up vào hệ thống ổ đĩa vì Flickr trên iPad hoạt động rất tốt.
- Một điều nữa mới xuất hiện mấy ngày nay là Adobe vừa update bản Lightroom CC trên iPad quá tuyệt vời.
Chiếc máy ảnh nào mà bạn có hứng chụp với nó nhất hay chụp nhiều hình từ nó nhất là cái máy ảnh tốt nhất.
Hình trong bài này mình gom những hình được mình chụp và chỉnh sửa ở các thời điểm khác nhau, cảm xúc khác nhau, mục đích khác nhau...
Trong beachhut ở CocoBeachCamp. Lúc này mình đi vào thì thấy 3 mẹ con đang ngồi trên nệm vui vui nên lấy máy chụp. Beachhut là một phòng nhỏ, bằng gỗ, sát biển, sơn đẹp. Ở nhiều nơi trên thế giới người ta làm các beachhut để cho khách thuê ngủ qua đêm.
Nhà số 2 là nhà mà mình chụp bên trên. Hình này chụp bằng iPhone 8 Plus.
Mình chụp bạn Dung đang bê ly cafe trong khi đó Mod TDNC không nghĩ là anh ấy cũng lọt vào khung hình. Ống 23mm cho dù là trên máy APS-C nhưng vẫn rất rộng. Cafe Tinh tế là dạng tự phục vụ nên bạn sẽ bưng ly cafe của mình và đi tìm chỗ nào thích thì ngồi.
Con gái mặt nguyên bộ trắng chuẩn bị đi chơi. Lúc này trời tối và đèn trong phòng mình có nhiệt độ khoảng 3000 độ K. Tấm này chụp khẩu F2, tốc độ 1/60s và ISO là 1600. Cũng tạm được.
Con mèo ở cafe Tinh tế. Lúc này mình đi vào nhà vệ sinh thì thấy nó đức ngay đó nhìn. Lúc này trời khá tối và mình thấy ISO đã đẩy lên cao, cũng 3200. Ở cafe Tinh tế có 2 con mèo, đây là con mèo con của con mèo kia. Hai con có nhiệm vụ là ngủ và làm mẫu cho mod chụp hình test camera.
Quảng cáo
Hiện nay chiếc máy ảnh được cho là ngon khi mà bạn chụp vợ hay các em gái và cho coi hình thì khen đẹp. Da đẹp, mịn hồng hào là được.
Một khoảnh khắc khi Sonlazio bị hù bóp. Cái ác được thể hiện rõ ràng trên mặt mod.
Trên tay cục pin di động 5100mAh của Samsung. Rất đẹp và cầm êm tay. Mình có quay phim cục pin này nhưng không biết làm gì với nó.
Bạn Tiến này định so độ bảnh trai với mình. Chụp hẹn giờ. Những tấm ảnh sau có mình là do người khác chụp. Tiến là sinh viên mỹ thuật hay gì đó. Thấy cầm bút chì vẽ vẽ ra hình hay lắm.
Quảng cáo
Sau đợi bán hàng giảm giá đông vui ở HCM thì team event của Tinh tế sắp tổ chức sự kiện tư tượng ở Hà Nội. Trong hình mod TDNC và bạn Khánh bên 3Kshop đang nghe Dung Mama trình bày kế hoạch.
Tiễn người nhà đi chơi ở sân bay. Trời tối, đèn sáng. Hình không chất nhưng màu sắc ổn.
Nhân viên Khắc tên. Làm với nhau cả thập kỷ rồi. Tấm này mình giảm màu xuống để thể hiện đúng màu da trắng của bạn này.
Nhân viên Cafe, mình thích tấm này nhất, nhìn màu sắc rất xịn và hình cũng rất đẹp. Mình kéo thêm noise tấm này vì thấy như thế nó giống phim cũ và nhìn ấn tượng hơn.
Anh Tuấn Lion SG và Hạnh Nguyên. Nhìn là biết không mấy ưa nhau.
Đi cạo đầu. Mình thích cạo đầu cho nó mát và cho nó nhẹ nhàng. Chị kia đang quét nhà nên che mũi khỏi bụi chứ mùi mình rất ngon.
Thằng con vẽ trong lúc đợi đồ ăn. Nó vé 4 người đi ăn bữa đó. Từ môt thằng lọc cọng cầm bút không chắc giờ nó có thể vẽ phác họa rất giống đối tượng.
Mod khoa học với cuộc sống rất phi khoa học. Nhiều người không thích mod này lắm. Mình thích trí thông minh của hắn nhưng lại ghét cái body yếu ớt dễ chết của hắn.
Bạn xa đến thăm. Anh bạn mình hơn 60 tuổi nhưng nhìn rất bảnh trai và khỏe mạnh.
Đứa em gốc Tân Hương. Không đùa với nó được.
Con chó và những người thích chó.
Thằng cháu nằm con TV trên chiếc nôi của em nó.
Mod đồ hoạ mới của Tinh tế. Những hình ảnh với thông tin anh em thấy trên Tinh tế gần đây do em này vẽ.
Tự sướng khi cắt tóc vui lắm
Sườn nướng + khoai tây chiên, món này ăn ngon và đã. Alfesco là một trong những nhà hàng làm sườn nướng mình thích nhất. Alfesco có nhiều nhà hàng ở nhiều nơi nhưng mình chỉ thích ăn ở quán đầu tiên trên Đồng Khởi.
Ở Tinh tế giờ vào làm không có quy định nên giờ ra làm cũng thế. Nếu không vui thì không nên làm việc.
Đi chơi
Vũ Shop Chó. Chuyên bán giày. Mod Symbian của Tinh tế. Giờ thành ifan rồi.
Màn hình 49” về phòng...
Có hẹn với em gái từ Viewsonic (Taiwan). Cô này trang điểm như một em gái Hàn Quốc. Hình do mod Nam Airblade14 chụp
Bạn ăn hết cái Pizza này không? Con trai mình ăn chỉ còn 1 miếng nhỏ.
Mod Duy Luân luôn năng động và nhanh nhẹn. Là người mập duy nhất mình thấy không lười và không đáng bị chửi là heo.
Cafe Tinh tế luôn có hoa. Mình hay ngồi làm việc ngoài trời vì thế.
Cặp đôi điện thoại đang xài. Note 8 và iPhone 8. iPhone 8 Plus dán da trăn còn Note 8 cùng case siêu bền UAG. Mình thử làm rớt nó mấy lần rồi mà nó vẫn không sao. Video dưới mình dùng case này:
Trên tay anh ấy là một chiếc máy rất khủng. Anh này làm ở nhà phân phối máy ảnh Pentax và phụ kiện máy ảnh.
Đi làm với bố
Tác giả của loạt chuyên trang ở Tinh tế. Tinhte.vn/iphonex, Tinhte.vn/note8, Tinhte.vn/Sonycamera, Tinhte.vn/bphone... hẳn là các bạn thiết kế hay dev sẽ thấy thốn hihihi
Taco, món ăn Mê xi cô phổn biến ở Mỹ có bán ở VN. Món này béo, nhiều chất dinh dưỡng và vị cũng mặn mặn giống đồ ăn VN nên dễ ăn.
Em gái mod đồ hoạ. Từ lúc có em này vào thì bảng cấu hình của các máy ở Tinhte.vn đẹp hơn 42 lần. Em ấy sẽ làm cho Tinhte.vn đẹp hơn nữa trong tương lai. Nghe đồn thủ khoa duy nhất 😁
Khắc tên tối thứ 7
Rất thiếu sáng nhưng hình vẫn ổn. ISO5000.
Tác giả của các món cafe ở cafe Tinh tế.
Ốc lưng cho iPhone X. Chuồng đã có mà trâu thì chưa :D
Hôm nay có gì?
Con gái, rất thích con gái vì nó cưng
Chiếc xe này đang rất hót. Giá rẻ, kiểu dáng đẹp, chất lượng kém