Về với vòng tay ấm áp của mẹ.
Cá nhân mình là đứa con đi làm xa nhà, Tết chỉ về được dăm ba bữa thì ở nhà với gia đình có ba có mẹ là sum vầy hạnh phúc nhất. Cùng ba mẹ đi chúc Tết người thân, hàng xóm láng giềng. Cùng bạn bè cafe rồi một bữa liên hoan, cùng nhau kéo về kí ức. Nhà mình núi trùng núi, mây trùng mây và có lẽ nơi đẹp nhất có lẽ là ánh đèn sân vườn của nhà mình nếu nhìn từ vệ tinh . Được về với căn phòng mà đối với mình không khác gì một cung điện đã gắn bó 18 năm cuộc đời, đã cùng mình đỏ đèn những tháng ngày luyện thi là một niệm hạnh phúc lớn lao. Đầu năm đi đền chùa với gia đình là một hoạt động rất ý nghĩa. Cảm mọi người đã dành thời gian đọc. Happy new year!
Cá nhân mình là đứa con đi làm xa nhà, Tết chỉ về được dăm ba bữa thì ở nhà với gia đình có ba có mẹ là sum vầy hạnh phúc nhất. Cùng ba mẹ đi chúc Tết người thân, hàng xóm láng giềng. Cùng bạn bè cafe rồi một bữa liên hoan, cùng nhau kéo về kí ức. Nhà mình núi trùng núi, mây trùng mây và có lẽ nơi đẹp nhất có lẽ là ánh đèn sân vườn của nhà mình nếu nhìn từ vệ tinh . Được về với căn phòng mà đối với mình không khác gì một cung điện đã gắn bó 18 năm cuộc đời, đã cùng mình đỏ đèn những tháng ngày luyện thi là một niệm hạnh phúc lớn lao. Đầu năm đi đền chùa với gia đình là một hoạt động rất ý nghĩa. Cảm mọi người đã dành thời gian đọc. Happy new year!