Câu chuyện hy hữu này vừa xảy ra cách đây không lâu, Nhiếp ảnh gia Daniel Zvereff, người được cho là đã bị mất trộm chiếc ống kính "Canon Dream Lens" _ Canon 50mm f/0.95 tại Mexico trong khi anh đang làm một dự án ảnh lớn của mình tại đây. Cách đây vài ngày, vào một lần vô tình anh đã phát hiện thấy lại chính xác chiếc ống kính của mình trên trang đấu giá trực tuyến eBay, nhưng tiếc rằng nó đã được đấu giá thành công và đã được bán với giá cuối cùng lên đến 65.000 USD! Một con số không tưởng cho chiếc ống kính "Dream Lens" _ Canon 50mm f/0.95 này.
Theo như Daniel Zvereff mô tả thì chiếc ống kính Canon 50mm f/0.95 của anh không phải là chiếc ống kính nguyên bản mà đã được anh mod ngàm lại thành ngàm Leica M, thực ra anh đã mua nó lúc còn nguyên bản với giá 2.300 USD cũng tại eBay vào năm 2013, sau đó anh phải bỏ ra thêm 800 USD nữa để mod lại ống kính để cho các máy Leica ngàm M có thể nhận được nó tự động, cũng như vệ sinh và kiểm tra bảo trì nó.
Theo Zvereff, vào sáng ngày 19 tháng 2 vừa rồi, khi anh thức dậy trong phòng khách sạn của mình ở Guadalajara, Mexico, anh đã shock khi phát hiện ra túi máy ảnh của mình đã không cánh mà bay mất trong đêm, trong đó bao gồm chiếc ống kính Canon 50mm f/0.95 và chiếc ống kính Mamiya 75mm f/3.5. Zvereff kể, bình thường anh rất kỹ khi trước khi ngủ anh đều bỏ tất cả máy móc của mình xuống phía bên dưới giường mình đang ngủ do khách sạn nơi anh ở không có máy điều hoà và ban đêm anh phải mở cửa sổ cho mát, đêm hôm đó, do sơ ý khi anh thay đổi chiếc ống Canon lấy một ống kính khác và sau đó anh quên cất lại nó.
Khi đứng giữa quyết định: một là anh sẽ bị trễ chuyến bay chuẩn bị khởi hành để ở lại Guadalajara báo cảnh sát hay vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không có chiếc ống kính, anh đã chọn giải pháp thứ 2 và đã bỏ qua gói bảo hiểm mất cắp vì anh biết việc báo cảnh sát việc bị mất cắp một món đồ tại Mexico thì khá vô ích...
Theo như Daniel Zvereff mô tả thì chiếc ống kính Canon 50mm f/0.95 của anh không phải là chiếc ống kính nguyên bản mà đã được anh mod ngàm lại thành ngàm Leica M, thực ra anh đã mua nó lúc còn nguyên bản với giá 2.300 USD cũng tại eBay vào năm 2013, sau đó anh phải bỏ ra thêm 800 USD nữa để mod lại ống kính để cho các máy Leica ngàm M có thể nhận được nó tự động, cũng như vệ sinh và kiểm tra bảo trì nó.
Theo Zvereff, vào sáng ngày 19 tháng 2 vừa rồi, khi anh thức dậy trong phòng khách sạn của mình ở Guadalajara, Mexico, anh đã shock khi phát hiện ra túi máy ảnh của mình đã không cánh mà bay mất trong đêm, trong đó bao gồm chiếc ống kính Canon 50mm f/0.95 và chiếc ống kính Mamiya 75mm f/3.5. Zvereff kể, bình thường anh rất kỹ khi trước khi ngủ anh đều bỏ tất cả máy móc của mình xuống phía bên dưới giường mình đang ngủ do khách sạn nơi anh ở không có máy điều hoà và ban đêm anh phải mở cửa sổ cho mát, đêm hôm đó, do sơ ý khi anh thay đổi chiếc ống Canon lấy một ống kính khác và sau đó anh quên cất lại nó.
Khi đứng giữa quyết định: một là anh sẽ bị trễ chuyến bay chuẩn bị khởi hành để ở lại Guadalajara báo cảnh sát hay vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không có chiếc ống kính, anh đã chọn giải pháp thứ 2 và đã bỏ qua gói bảo hiểm mất cắp vì anh biết việc báo cảnh sát việc bị mất cắp một món đồ tại Mexico thì khá vô ích...
Khi chiếc ống kính "Dream Lens" _ Canon 50mm f/0.95 này được phát hiện thấy trên eBay thì nó đã kết thúc đấu giá hơn 15 tiếng trước rồi, và Zvereff cũng đã cố liên lạc với eBay để nhờ giải quyểt, tạm đóng băng món đấu giá đó lại khi anh cung cấp đầy đủ bằng chứng là chiếc ống kính đó là của mình như số serial trùng với những hình chụp trước đó của anh hay chiếc filter màu đỏ của anh vẫn được bán kèm với chiếc ống kính... Nhưng dường như eBay vẫn không giúp ích được gì nếu như cảnh sát không can thiệp vào và vì seller là một người ở Mexico và chiếc ống kính được bán và vận chuyển bởi Mexican Postal Service chứ không ở Mỹ.
Một điều hy hữu tiếp theo ở đây là cái giá! Với cái giá 65.100 USD cho một chiếc ống kính không còn nguyên bản, không phải là hàng sưu tầm, và đặc biệt hơn là bạn có thể dễ dàng sở hữu được chiếc ống kính mới và đẹp hơn chiếc ống kính của Zvereff nhiều lần chỉ với mức giá từ 2.000-4.000USD mà thôi.
Lịch sử đấu giá của chiếc ống kính "Dream Lens" _ Canon 50mm f/0.95 được đấu giá trên eBay: tổng cộng đã có tới 19 người tham gia đấu giá chiếc ống kính này kéo dài từ ngày 29 tháng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 4 với mức giá khởi điểm đưa ra chỉ 0.99 USD.
Nếu bạn có thông tin gì về chiếc ống kính này hoặc có thể bạn giúp được gì cho Zvereff về việc liên hệ với eBay để giải quyết các trường hợp tương tự thì hãy mail và giúp anh ta qua địa chỉ mail này: Zvereff@gmail.com
Một số hình ảnh của chiếc ống kính "Dream Lens" _ Canon 50mm f/0.95 được đấu giá trên eBay:
Theo thephoblographer, eBay