Một cuộc nghiên cứu lớn, quy mô toàn thế giới của đại học Exeter đã và đang cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi, “khi nào thì một đứa trẻ hết tin vào ông già Noel?” Bản thân cuộc nghiên cứu này cũng muốn xác định xem lòng tin của trẻ em vào người lớn sẽ thay đổi ra sao khi phát hiện ra quà của “ông già Noel” kỳ thực là của chính người thân các bé mua và đóng gói.
Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc điều tra này đã nhận được hơn 1.200 phản hồi từ internet. Những phản hồi này cho thấy, hầu hết các bạn nhỏ đều dừng tin vào việc ông già Noel là có thật vào khoảng 8 đến 9 tuổi, nghĩa là khoảng lớp 2 và lớp 3. Tuy nhiên đó không chỉ là câu trả lời của các bạn nhỏ, mà còn của cả người lớn khi nhớ lại quá khứ xem đâu là lúc họ chấp nhận sự thật rằng không có ông già Noel cưỡi xe tuần lộc vào đêm Giáng Sinh để tặng quà trẻ em trên toàn thế giới qua ống khói.
Trong khi đó bất ngờ hơn, những cuộc phỏng vấn trực tiếp lại đưa ra kết quả khác. Ngay từ khoảng 5 đến 6 tuổi, những cô bé cậu bé đã bắt đầu hiểu ra vấn đề là “ông bà già Noel” chính là cha mẹ, ông bà hoặc người thân của các bé. Nhưng thay vì nói ra, 65% trong tổng số các bé được các nhà khoa học phỏng vấn “vẫn cùng bố mẹ “diễn” tiếp cho tròn vai”, theo báo cáo của các nhà nghiên cứu.
Lý do hầu hết là tại người lớn. Khi các em lớn dần lên, cha mẹ “diễn” không còn được sâu như trước, vì các em quan sát tốt hơn. Vậy là những lá thư gửi Santa, những món quà đặt dưới cây thông, hay thậm chí tag giá của những món đồ chơi đáng lẽ ra phải được làm ở Bắc Cực nhưng thật ra mua ở tiệm đồ chơi gần nhà đều bị lộ tẩy khá sớm trước đêm Giáng Sinh. Từ những hành động không khớp nhau của các bậc phụ huynh, các bé dần xâu chuỗi được các sự kiện, cộng thêm việc được đi học, biết các kiến thức toán học, vật lý,... và cuối cùng đi đến kết luận là ông già Noel không tồn tại.
Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc điều tra này đã nhận được hơn 1.200 phản hồi từ internet. Những phản hồi này cho thấy, hầu hết các bạn nhỏ đều dừng tin vào việc ông già Noel là có thật vào khoảng 8 đến 9 tuổi, nghĩa là khoảng lớp 2 và lớp 3. Tuy nhiên đó không chỉ là câu trả lời của các bạn nhỏ, mà còn của cả người lớn khi nhớ lại quá khứ xem đâu là lúc họ chấp nhận sự thật rằng không có ông già Noel cưỡi xe tuần lộc vào đêm Giáng Sinh để tặng quà trẻ em trên toàn thế giới qua ống khói.
Trong khi đó bất ngờ hơn, những cuộc phỏng vấn trực tiếp lại đưa ra kết quả khác. Ngay từ khoảng 5 đến 6 tuổi, những cô bé cậu bé đã bắt đầu hiểu ra vấn đề là “ông bà già Noel” chính là cha mẹ, ông bà hoặc người thân của các bé. Nhưng thay vì nói ra, 65% trong tổng số các bé được các nhà khoa học phỏng vấn “vẫn cùng bố mẹ “diễn” tiếp cho tròn vai”, theo báo cáo của các nhà nghiên cứu.
Lý do hầu hết là tại người lớn. Khi các em lớn dần lên, cha mẹ “diễn” không còn được sâu như trước, vì các em quan sát tốt hơn. Vậy là những lá thư gửi Santa, những món quà đặt dưới cây thông, hay thậm chí tag giá của những món đồ chơi đáng lẽ ra phải được làm ở Bắc Cực nhưng thật ra mua ở tiệm đồ chơi gần nhà đều bị lộ tẩy khá sớm trước đêm Giáng Sinh. Từ những hành động không khớp nhau của các bậc phụ huynh, các bé dần xâu chuỗi được các sự kiện, cộng thêm việc được đi học, biết các kiến thức toán học, vật lý,... và cuối cùng đi đến kết luận là ông già Noel không tồn tại.
Tham khảo NewAtlas