Sau khi đặt được vé 0đ khứ hồi của VietJetAir, mình chuẩn bị giấy tờ và hạ quyết tâm tự đi nộp hồ sơ xin Visa tại Đại Sứ Quán Nhật. Sau khi bổ sung thiếu ngày đến và ngày đi. Tổng số ngày ngày làm visa và bổ sung hồ sơ là 14 ngày (bình thường chỉ có 10 ngày). Các bạn mà Hộ Chiếu chưa có Visa đi các nước G7 hay Hàn Quốc cũng đừng lo nhé.
1. GÓC CHIA SẺ TỰ XIN VISA ĐI NHẬT, ĐI 1 MÌNH, CHƯA ĐI CÁC NƯỚC G7
Xin chia sẻ với mọi người, sau khi đặt được vé 0d khứ hồi, mình chuẩn bị giấy tớ xong xuôi. Được gợi ý của sếp tổng, mình đem hồ sơ qua VFS (TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỊ THỰC HÀ NỘI). Qua đó, họ xem hồ sơ của mình và từ chối luôn là Hộ Chiếu mình chưa đi các nước G7 nên không nhận. Lúc đó họ nói Hồ Sơ mình tỉ lệ trúng rất thấp (5-10%) và có gợi ý tự đem qua DSQ nộp. Vì hôm đó là thứ 6 nên mình hoãn lại và có hỏi bên dịch vụ Visa của Hanoitourist, cũng nhận được câu trả lời như trên và cũng không nhận làm.
Mình hạ quyết tâm tự đi nộp và chuẩn bị những giấy tờ như trên DSQ yêu cầu. Sau khi bổ sung thiếu ngày đến và ngày đi, mình chờ thêm 4 ngày nữa là có Visa vì trùng vào cuối tuần. Tổng từ ngày làm visa + bổ sung hồ sơ là 14 ngày (bình thường chỉ có 10 ngày là xong). Hồ sơ của mình bao gồm:
1. GÓC CHIA SẺ TỰ XIN VISA ĐI NHẬT, ĐI 1 MÌNH, CHƯA ĐI CÁC NƯỚC G7
Xin chia sẻ với mọi người, sau khi đặt được vé 0d khứ hồi, mình chuẩn bị giấy tớ xong xuôi. Được gợi ý của sếp tổng, mình đem hồ sơ qua VFS (TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỊ THỰC HÀ NỘI). Qua đó, họ xem hồ sơ của mình và từ chối luôn là Hộ Chiếu mình chưa đi các nước G7 nên không nhận. Lúc đó họ nói Hồ Sơ mình tỉ lệ trúng rất thấp (5-10%) và có gợi ý tự đem qua DSQ nộp. Vì hôm đó là thứ 6 nên mình hoãn lại và có hỏi bên dịch vụ Visa của Hanoitourist, cũng nhận được câu trả lời như trên và cũng không nhận làm.
Mình hạ quyết tâm tự đi nộp và chuẩn bị những giấy tờ như trên DSQ yêu cầu. Sau khi bổ sung thiếu ngày đến và ngày đi, mình chờ thêm 4 ngày nữa là có Visa vì trùng vào cuối tuần. Tổng từ ngày làm visa + bổ sung hồ sơ là 14 ngày (bình thường chỉ có 10 ngày là xong). Hồ sơ của mình bao gồm:
- 1 ảnh 4.5x4.5
- Visa Application FORM to Enter Japan bằng Tiếng Anh
- Lịch trình bằng Tiếng Việt tự viết
- Đơn xin xác nhận mức lương bằng Tiếng Việt
- Certificate of Employment bằng Tiếng Anh
- Application for leave Song ngữ Anh Việt
- Hợp đồng lao động bằng Tiếng Việt
- Thông báo thăng chức (nếu có) - Song ngữ Anh Việt
- Xác nhận số dư TK (từ 100 triệu) - Song ngữ, 3 loại tiền VND, USD, JPN
- Vé báy bay khứ hồi - in full đủ.
- Xác nhận đặt phòng Khách sạn các thành phố - Tiếng Anh
- Lịch trình lưu trú - Tiếng Anh
- Sao kê lương 6 tháng (Tiếng Việt)
- TRAVEL JAPAN: TÌM XE BUS, TÀU....CHỈ DẪN CHI TIẾT, THỜI GIAN CHẠY CHÍNH XÁC 99.99%
- GOOGLE MAPS: CHẮC CHẮN RỒI
- KLOOK: MUA ONLINE RẺ HƠN RẤT NHIỀU
- BOOKING, AGODA, EXPEDIA APPS: BOOK HOTEL/ HOSTEL TRƯỚC
- TRANSLATE CỦA GOOGLE: CẦN NHƯNG CŨNG ÍT DÙNG
- TỪ ĐIỂN OFFLINE
- TRIPADVISOR: TÌM NHÀ HÀNG, ĂN UỐNG, REVIEWS CÁC THỨ
Ngày 03,04/12: Hà Nội- Osaka- Kyoto, ngủ 2 đêm ở Kyoto
Hotel: Hostel Kyoto KIZUNA, 600-8195, Kyoto, Shimogyo Ward, Shimogyo-ku Masuyacho 65
Ngày 03/12, 04/12:
- HANOI-OSAKA: 01.40AM – 07.50AM (VJ938)
- Xuống sân bay Kansai sáng sớm ngày 3/11 7.50AM, di chuyển đi Kyoto luôn.
- Kinkakuji Temple
- Ginkaku Temple
- Khu vực phố cổ và con đường triết học PHILISOPHER’S WALK.
- Gion Matsuri
Hotel: kagelow Mt.Fuji Hostel Kawaguchiko, 401-0301, Fujikawaguchiko, 3111-1, Funatsu
Ngày 05/12, 06/12: Sáng di chuyển Bus thăm quan:
- Lake Kawaguchiko
- Lake Shoji
- Thăm quan làng cổ Saiko Iyashi no Sato Nemba
- Saiko Lake
- Đi cáp treo lên núi để ngắm núi Phú Sĩ lúc mặt trời lặn (Go for a Ride on the Tenjo Yama Park Ropeway).
- Oishi Park
- Hotel: Nagoya Travellers Hostel Yamazaki River, 460-0008, Nagoya, Naka Ward, Naka-ku Sakae 4-8-10
- Tokugawa Garden
Ngày 08,09/11: Yamanashi-Osaka, ngủ 02 đêm ở Osaka
⁃ Hotel: Funtoco Backpackers Namba, 556-0004, Osaka, Naniwa-ku Nipponbashinishi 2-5-6
⁃ Khu phố đi bộ và mua sắm Dotonbori
Quảng cáo
⁃ Sumiyoshi Taisha Shrine
4. CHIA SẺ VỀ ĐIỂM ĐẾN
Nhận được Visa, mình chờ thêm 5 ngày là bắt đầu hành trình đi Kyoto - Kawaguchi - Nagoya -Osaka trong 8 ngày. Mình có đôi điều chia sẻ như sau:
Kyoto
Kyoto cố đô đẹp cổ kính mà vẻ đẹp thể hiện trong từng ngóc ngách, con phố. Thành phố đẹp đến mức cứ đạp xe được 3 bước mình lại phải dừng lại chụp ảnh. Ngày đầu lên kế hoạch đi 11 chỗ cuối cùng đi đúng được 1 nơi. Xuống sân bay, xếp hàng lấy sim 4g của Klook mất hơn tiếng đồng hồ vì xếp hàng rất dài. Lò dò đi kiếm chỗ mua vé tàu về Kyoto. Chữ trên vé đa số là tiếng Nhật, mình đoán mò chỗ ngồi nhầm chỗ seat reserved phải chuyển sang chỗ non- reserved. Sang thì đứng một lúc sau là có chỗ ngồi. Trong quá trình mình đi tàu ở đây.
Mình gợi ý các bạn chỉ cần mua loại non-reserved là được vì đa số lúc nào cũng có chỗ ngồi nên yên tâm không phải đứng nhiều. Từ Kytoto đi Kawaguchi mình mua vé hêt 2,890k loại reserved seat vì sợ đi dài đứng thì một lần nữa lại lên nhầm tàu. Mình đặt tàu chạy 7.18am nhưng lên tàu chạy 6.50am. nhưng may quá không phải mua lại vé mà chỉ đổi sang chỗ non-served là được. Đạp xe ở Kytoto thực sự dễ dàng và thích thú. Thuê xe đạp 150k/ 24h. Đạp xe với đi bộ ở đây rất tuyệt vời. Đẹp từng ngóc ngách con phố. Mình đạp ừ sáng đến 5Pm là bên này đã tối rồi cất xe đi bộ kiếm đồ ăn tối. Ở đây 9pm đi ngủ đến 7am sáng dậy tiếp tục thăm quan Kyoto.
Quảng cáo
Kawaguchi
Kawaguchi là nơi có ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ và đẹp ngất trời. Bao quanh núi sẽ có rất nhiều các hồ rộng và đẹp, khung cảnh như tiên cảnh ấy. Kinh nghiệm đi Bus muốn có chỗ ngồi là nên xem lịch trình và xếp hàng trước khoảng 15 phút. Xe Bus ở Kawaguchiko có 3 loại, mỗi màu xe sẽ chạy 1 tuyến cố định trùng duy nhất 1 điểm, nên mua vé 2 ngày giá 315k để đi tất cả các bus và các điểm du lịch. Lưu ý để ý Bus Green và Blue (ít xe nên đi điểm xa nhớ căn giờ để đón xe)
Ở đây đa số là mây mù. Có góc chụp đẹp nhất là ở Oishi Park hoặc Lake Shoji và điểm đi cáp treo. Ngoài đi những hồ đẹp ở đây, bạn đừng bỏ quên ngôi làng cổ Saiko Iyashi no Sato Nemba bên cạnh sông Saiko Lake. Xa trung tâm 20 phút đi Green Bus. Đến đây sẽ nhìn thấy 1 bức tranh đẹp, có thể nói đây là một ngôi làng mình từng thấy đẹp nhất trong những nơi đã đi qua.
Nagoya
- Nagoya là một thành phố khá hiện đại. Có một vài Garden (Park) khá đẹp. Bạn không nên bỏ qua.
- Ngoài ra, ở đây nổi tiếng với những khu phố đèn đỏ sầm uất. Ở đây họ không che giấu mà buổi tối khá náo nhiệt đông vui.
- Di chuyển bằng xe đạp hoặc Bus ở Nagoya rất thuận tiện tương tự như ở Kyoto
Osaka
- Giống như Nagoya ở vẻ hiện đại. Cũng nhiều những ngôi đền và Garden (Park) như Nagoya. Vì mình đi khá nhiều ở Kyoto rồi nên hầu như 2 thành phố này mình giành nhiều thời gian cho việc đi bộ và mua sắm.
- Osaka là thành phố hiện đại với những khu shopping, ăn uống và đi bộ. Địa điểm đẹp và hấp dẫn nhất ở đây là Khu Dotonbori với hàng loạt các cửa hàng, con phố sầm uất, bạn rất dễ dàng chọn cho mình những đôi giày, quần áo, đồ ăn phù hợp ở đây.
Kết thúc chuyến đi 8 ngày là một câu chuyện thật dường như chắc mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Trước đó mình đã tìm hiểu có bao nhiêu sân bay ở Osaka để tránh đi nhầm ra sân bay vậy mà sáng sớm vấn bắt tàu ra sân bay Osaka Airport. Đến nơi mới nhận ra đây là Osaka Airport chứ không phải Kansai Airport mà mình bay của hãng Vietjetair. Lúc đó tim bay khỏi lồng ngực. Chạy vội ra hỏi bạn nhận viên làm ở sân bay và được bạn ấy hỗ trợ nhiệt tình từ việc tìm cách ra sân bay Kansai, Mua vé Limousine, dẫn tận nơi mua bằng máy giúp, lúc đó thẻ Visa thì bị lỗi không mua được, tiền mặc hết sạch. Làm 5-6 lần không mua được. Chợt nhớ trong ví có 100$ Mỹ. Mình vội chạy ra ngay quầy đổi tiền Yên để mua vé về Kansai Airport. Mình phải chờ xe Limousine thêm 20 phút mới khởi hành và 70 phút từ sân bay Osaka ra sân bay Kansai. May mắn mình vẫn kịp giờ bay, mình đoán chắc mình là hành khách cuối cùng của chuyến bay VJ939.
Sau chuyến đi này, mình đã có được những trải nghiệm và kỷ niệm chắc không bao giờ quên được với đất nước Nhật xinh đẹp và Vietjetair.
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI NHẬT BẢN THÀNH CÔNG!