Hơn 1 tháng vừa qua, Vozer chúng tôi đã có làn sóng di cư, nhập cư, tị nạn tại mảnh đất thân thương màu mỡ này. Gây ra không ít ồn ào cho gia chủ. Những Drama nồng nặc mùi Voz lại diễn ra trên đất khách, điều này chứng tỏ cptt cũng là một căn nhà tạm bợ thân thương có chút bóng hình quê hương 😆 Nơi chúng tôi được sống là chính mình với môt số nét văn hóa như Phát cạc, Gạ kèo đấm nhau cũng được bộc lộ ở nơi này, làm cho mảnh đất này thêm phần hoài niệm.
Về phần riêng tôi, tôi gặp được một số đồng hương, kiều bào, một số mối quan hệ cực kì đáng quý ở xứ này, tôi lấy làm trân trọng vì điều đó. Xa nhà, mới thấy được tình đồng hương nồng ấm biết bao, thớt cày level, thớt học tiếng anh..... :adore:
Nay nhà chúng tôi đã mở, trong số các tinhter sẽ có người luyến tiếc, có kẻ cười khẩy thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Tạm biệt Mod @Duy Luân thân thiện, tạm biệt một sốt tinhter hiếu khách. :bye:bye:
Về phần riêng tôi, tôi gặp được một số đồng hương, kiều bào, một số mối quan hệ cực kì đáng quý ở xứ này, tôi lấy làm trân trọng vì điều đó. Xa nhà, mới thấy được tình đồng hương nồng ấm biết bao, thớt cày level, thớt học tiếng anh..... :adore:
Nay nhà chúng tôi đã mở, trong số các tinhter sẽ có người luyến tiếc, có kẻ cười khẩy thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Tạm biệt Mod @Duy Luân thân thiện, tạm biệt một sốt tinhter hiếu khách. :bye:bye: