Bữa thứ 6 mình và anh Nhựt Hùng có livestream chương trình Music Home số 9: Lê Hiếu do Truyền hình FPT sản xuất trên fanpage Tinhte.vn và Youtube Tinhte. Tại sao có vụ này? Tại mình thích, nhạc kiểu gì cũng nghe và rất muốn có 1 chương trình ca nhạc của Việt Nam có sự đầu tư chuẩn mực về chất lượng trình diễn lẫn chất lượng thu âm giữa muôn vàn các show truyền hình âm nhạc dày đặc với chất lượng chỉ ở mức phục vụ đại chúng. Chương trình chỉ phát vào 8h30 tối thứ 6 cuối cùng của tháng, các ca sĩ trong chương trình là những người có giọng hát đầy thực lực, khả năng hát live tốt, lại còn có band Anh Em của nhạc sĩ Huy Tuấn hòa âm phối khí và MC Cù Trọng Xoay duyên dáng nữa. Đặc sắc thế mà, không giới thiệu anh em, là có lỗi.
Link Livestream cho anh em xem lại, link xem lại của chương trình ở cuối bài nếu anh em muốn nghe cho trọn vẹn
Anh em có thể ko cần để ý tới dàn loa Estelon XA Diamond vì nó là cái cớ để rủ anh Nhựt Hùng qua chơi thôi chứ ko phải muốn khoe mẽ gì, dàn mình tầm khoảng 2 tỉ hơn xíu, xét ra thì trong làng chơi hi-end vẫn ở mức entry level.
Mình có nhiều loa, nhưng có 2 lý do vì sao mình dùng dàn này. Đầu tiên, là để đánh giá thực tế chất lượng âm thanh của chương trình này. Loa Estelon có mid và treble khá là khó chiều, bản thu nó hơi tệ hoặc bị nén quá tay là nghe nó gắt không thể chịu nổi, độ động nó rất cao nên để test chất lượng thu 1 buổi live chưa qua xử lý hậu kỳ là hợp lý. Loa to, treble nằm cao thường hay bộc lộ âm hình và không gian tốt hơn mấy cặp loa nhỏ nhỏ mình đang có như Neat SX5i, Totem Forest Signature hay Exclusive S5, chính vì vậy nếu chất lượng âm thanh của chương trình không tốt thì sẽ bộc lộ ra ngay.
Link Livestream cho anh em xem lại, link xem lại của chương trình ở cuối bài nếu anh em muốn nghe cho trọn vẹn

Mình có nhiều loa, nhưng có 2 lý do vì sao mình dùng dàn này. Đầu tiên, là để đánh giá thực tế chất lượng âm thanh của chương trình này. Loa Estelon có mid và treble khá là khó chiều, bản thu nó hơi tệ hoặc bị nén quá tay là nghe nó gắt không thể chịu nổi, độ động nó rất cao nên để test chất lượng thu 1 buổi live chưa qua xử lý hậu kỳ là hợp lý. Loa to, treble nằm cao thường hay bộc lộ âm hình và không gian tốt hơn mấy cặp loa nhỏ nhỏ mình đang có như Neat SX5i, Totem Forest Signature hay Exclusive S5, chính vì vậy nếu chất lượng âm thanh của chương trình không tốt thì sẽ bộc lộ ra ngay.

Lý do thứ 2 là mời anh Hùng qua nhà nghe cho đàng hoàng, để ảnh có thể đại diện, nhận xét khách quan về chất lượng chương trình, quan điểm của mình là không livestream bằng microphone thu tiếng loa rồi để anh em nghe, như vậy nghe sẽ không thấy đủ dải, nên là mình lấy 1 đường analog out từ set-up box ra stream cho mọi người cùng nghe.

Số Music Home này Lê Hiếu hát. Livestream phát trên tinhte được cỡ 5 bài thì phải ngưng tại còn dành cho mấy nội dung khác 😁 Thật ra trong cái kỳ livestream, anh em vẫn có thể truy cập vào fanpage Truyền hình FPT để xem trọn vẹn cũng được nữa, Lê Hiếu hát cỡ 3 bài đầu là bắt đầu xung lên nên qua tới Bây Giờ Tháng Mấy của Từ Công Phụng là bắt đầu dào dạt cảm xúc. Đây là bản buồn mà nghe rất ung dung, thong thả. Kiểu như tình cũ qua rồi, giờ chỉ ngồi "thương nhớ nhau" với những ký ức đẹp mà thôi. Chất lượng âm thanh, mình nhận thấy là đánh live thu khá tốt, đủ đầy chi tiết, bass đánh rõ nét, anh Huy Tuấn búng guitar bass, móc nhẹ nhẹ thôi đã nghe thấy lực. Kick drum của anh đánh trống (anh này thì tui hông biết tên) rất lực, màng loa woofer gốm Accuton 40cm của con Estelon đạp phát nào là phủ phòng phát đó với độ căng mọng tốt. Saxophone thu không bị đẩy gain lên gây gắt, chói, ré, tổng thể tự nhiên và êm mượt ( loa treble của con Estelon này mà thu dở là nghe nó cứa tai ghê lắm =]] ). Cũng trong bài này, chúng ta có một đoạn solo keyboard của anh Tuấn Nam theo phong cách bebop jazz dẫn dắt lả lướt, (bebop là sao??? Coi bài này) Anh chơi nhạc thoải mái và ung dung, theo mình thì đoạn solo này có tiếng hơi nhỏ hơn chút xíu so với âm thanh tổng thể, mình muốn tiếng keyboard hơi lớn hơn nữa để nghe cho đã tai :D
Đương nhiên nó không thể có các đoạn tĩnh và êm như các bản thu trong studio, vì ca sĩ hát, đưa microphone lúc xa lúc gần nên không phải lúc nào ta cũng nghe giọng đầy tràn được, nhưng đó là không khí của một buổi liveshow, khi những điều ngẫu hứng, tự nhiên, không qua hậu kỳ đều diễn ra trước mắt chúng ta.
Anh em có thể xem chương trình này bằng nhiều cách, như là xem livestream trên fanpage của Truyền hình FPT, xem lại trên Youtube, hoặc hay nhất và đảm bảo chất lượng nhất là xem live từ set-up box của Truyền hình FPT. Đăng ký truyền hình FPT, sẽ có 1 cái set-up box, nó như 1 bộ transport ấy mà, ngõ ra gồm 1 Optical để xuất tín hiệu SPDIF vào 1 DAC khác để nghe như dàn của tui. 1 ngõ HDMI để nối vào TV rồi từ TV ta có thể nối HDMI xuống Soundbar khác, 1 ngõ Audio output 3.5mm để anh em nào dư loa vi tính hay loa di động, dàn mini các thứ cũng nghe được. Nhưng thiết nghĩ, anh em nên ráng sắm thêm cái soundbar tốt tốt chút để nghe cho trọn vẹn chỉ mấy cái loa TV, như con TV LG đang dùng thì chỉ ở mức tạm được, mất treble, mất bass, chỉ rõ mỗi trung âm :D
Đây là link phát lại cửa chương trình để anh nghe đc trọn vẹn
Quảng cáo
Tổng kết thì... À, mình thì tất nhiên đã nghe rồi và cảm thấy ngon lành, quan trọng là anh Nhựt Hùng cũng rất hài lòng. Về mặt nội dung chương trình, ngoài các ca khúc đã thành danh của những ca sĩ, họ còn hát những bài hát của nhạc sĩ ở thế hệ vàng của Tân nhạc Việt Nam, band nhạc Anh Em có lối chơi theo hướng fusion jazz lôi cuốn, nghe bắt tai. Về chất lượng âm thanh, thu âm tốt, không gian được tái tạo gần gũi, giàu chi tiết, giọng ca sĩ rõ ràng, dày, mạch lạc, tuy nhiên để nghe được như mình thì anh em nên đầu tư một chút nghe cho nó đã chứ đừng nghe qua cái loa TV, chán lắm. Một tháng chương trình chỉ có một lần, nếu nhiều hơn thì quá tốt. Nhưng biết làm sao được, nhạc công hay ca sĩ, họ đều cần thời gian để trau chuốt, nuôi nấng cảm xúc cho những giai điệu, ca từ, đó là những đứa con tinh thần, mà nuôi con thì không vội được.
Hẹn anh em ở số sau, thứ 6 cuối cùng của tháng 8, ta nghe nhạc tiếp :D