Tỷ lệ bao phủ của các dạng vaccine cần thiết hiện đang thấp ở mức kỉ lục ở nhiều nơi trên thế giới. Phần lớn đều là do nhận thức sai lầm và cách lọc thông tin của các bậc cha mẹ tự nghĩ mình thông thái đã để dẫn đến tình cảnh này. Chiêu trốn tiêm vaccine hoặc giả đò đã tiêm ở mỗi nơi 1 kiểu, tại Pakistan với số dân lên đến hơn 200 triệu những người phản đối đã nghĩ ra 1 chiêu mới đó là tạo dấu đã tiêm chủng giả trên tay của lũ trẻ.
Với những nước phát triển và đang phát triển nơi tiếp cận thông tin dễ dàng và mở thì thường những người phản đối thẳng thừng, đưa ra các lập luạn này nọ và từ chối đưa con mình đi tiêm chủng. Với những nước kém phát triển hoặc đang trong vùng đang có tranh chấp thì công cuộc tiêm chủng lại gặp khó khăn bởi bom đạn khắp nơi, bởi các thuyết âm mưu về tiêm chủng, bởi các niềm tin vào tôn giáo đến cực đoan và các lý do khác nữa. Trước đây mình cũng đã chia sẻ bài Nhiều đội tiêm vaccine ở Pakistan bị nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công khi làm nhiệm vụ nói về những khó khăn của các nhân viên y tế ở nước này khi đi làm các chiến dịch tiêm chủng. Giờ thi ngoài súng đạn họ còn phải đối phó với dấu ấn giả nữa.
Trong các chiến dịch tiêm chủng (ở đây là để xử lý bệnh bại liệt theo thông lệ những trẻ nào đã tiêm sẽ được đánh dấu bằng 1 chiếc bút riêng, bôi màu lên ngón tay của trẻ để phân biệt đã tiêm với chưa tiêm. Vấn đề ở đây là đội phụ huynh phản đối đã làm cách nào đó có được những chiếc bút màu riêng này để tự bôi màu cho con của họ. Điều này chỉ được phát hiện ra sau khi các nhóm tiêm chủng nghi ngờ và tiến hành xét nghiệm kiểm tra lại ngẫu nhiên và kết quả là có nhiều trẻ mặc dù đã có dấu ấn nhưng hóa ra lại chưa hề được tiêm vaccine. Điều này cùng với các sự kiện kể trên là lý do tại sao tỷ lệ mắc bại liệt ở Pakistan cũng như Afgankistan, 2 nước duy nhất trên thế giới còn căn bệnh này, đang tăng trở lại.
Cho trẻ uống vaccine tại ga tàu ở Lahore
Có vẻ tại Bannu, nơi đã xảy ra các vụ bắt cóc, tấn công và giết chóc các nhân viên y tế đi tiêm chủng mà bài phía trên mình có nói, vẫn còn có rất nhiều rào cản để chiến dịch tiêm chủng có thể thành công. Nếu như trước đó các giáo sỹ và nhóm vũ trang tuyên truyền các thuyết âm mưu về việc đội đi tiêm chủng đó chính là gián điệp của phương Tây và họ sẽ gây tổn thương hoặc gây vô sinh ở trẻ nếu để trẻ tiêm thuốc. Họ còn đưa các tin đồn về vaccine chứa mỡ lợn và cồn, những thứ các tín đồ đạo Hồi không được sử dụng để khuyến khích người dân tẩy chay tiêm chủng. Giờ lại thêm màn tạo dấu ấn giả để đánh lừa người đi tiêm, chiêu này nhiều khi còn gây khó hơn những kiểu dùng bạo lực để dằn mặt các nhân viên y tế.
Nhìn người lại ngẫm đến ta, dạo này ở Việt Nam phong trào antivax có vẻ không được nhắc đến nhiều nhưng trên thực tế nó vẫn đang tồn tại và vẫn thâu nạp nhiều người hơn vào cái lý thuyết của họ. Ai cũng muốn con cái của mình khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì, và để làm điều đó thì ta phải tìm cách cho con không bị mắc bệnh thông qua các phương pháp đã được khoa học chứng minh chứ không phải để thuận tự nhiên hay trời sinh voi thì trời sinh cỏ được.
Với những nước phát triển và đang phát triển nơi tiếp cận thông tin dễ dàng và mở thì thường những người phản đối thẳng thừng, đưa ra các lập luạn này nọ và từ chối đưa con mình đi tiêm chủng. Với những nước kém phát triển hoặc đang trong vùng đang có tranh chấp thì công cuộc tiêm chủng lại gặp khó khăn bởi bom đạn khắp nơi, bởi các thuyết âm mưu về tiêm chủng, bởi các niềm tin vào tôn giáo đến cực đoan và các lý do khác nữa. Trước đây mình cũng đã chia sẻ bài Nhiều đội tiêm vaccine ở Pakistan bị nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công khi làm nhiệm vụ nói về những khó khăn của các nhân viên y tế ở nước này khi đi làm các chiến dịch tiêm chủng. Giờ thi ngoài súng đạn họ còn phải đối phó với dấu ấn giả nữa.
Trong các chiến dịch tiêm chủng (ở đây là để xử lý bệnh bại liệt theo thông lệ những trẻ nào đã tiêm sẽ được đánh dấu bằng 1 chiếc bút riêng, bôi màu lên ngón tay của trẻ để phân biệt đã tiêm với chưa tiêm. Vấn đề ở đây là đội phụ huynh phản đối đã làm cách nào đó có được những chiếc bút màu riêng này để tự bôi màu cho con của họ. Điều này chỉ được phát hiện ra sau khi các nhóm tiêm chủng nghi ngờ và tiến hành xét nghiệm kiểm tra lại ngẫu nhiên và kết quả là có nhiều trẻ mặc dù đã có dấu ấn nhưng hóa ra lại chưa hề được tiêm vaccine. Điều này cùng với các sự kiện kể trên là lý do tại sao tỷ lệ mắc bại liệt ở Pakistan cũng như Afgankistan, 2 nước duy nhất trên thế giới còn căn bệnh này, đang tăng trở lại.
Cho trẻ uống vaccine tại ga tàu ở Lahore
Có vẻ tại Bannu, nơi đã xảy ra các vụ bắt cóc, tấn công và giết chóc các nhân viên y tế đi tiêm chủng mà bài phía trên mình có nói, vẫn còn có rất nhiều rào cản để chiến dịch tiêm chủng có thể thành công. Nếu như trước đó các giáo sỹ và nhóm vũ trang tuyên truyền các thuyết âm mưu về việc đội đi tiêm chủng đó chính là gián điệp của phương Tây và họ sẽ gây tổn thương hoặc gây vô sinh ở trẻ nếu để trẻ tiêm thuốc. Họ còn đưa các tin đồn về vaccine chứa mỡ lợn và cồn, những thứ các tín đồ đạo Hồi không được sử dụng để khuyến khích người dân tẩy chay tiêm chủng. Giờ lại thêm màn tạo dấu ấn giả để đánh lừa người đi tiêm, chiêu này nhiều khi còn gây khó hơn những kiểu dùng bạo lực để dằn mặt các nhân viên y tế.
Nhìn người lại ngẫm đến ta, dạo này ở Việt Nam phong trào antivax có vẻ không được nhắc đến nhiều nhưng trên thực tế nó vẫn đang tồn tại và vẫn thâu nạp nhiều người hơn vào cái lý thuyết của họ. Ai cũng muốn con cái của mình khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì, và để làm điều đó thì ta phải tìm cách cho con không bị mắc bệnh thông qua các phương pháp đã được khoa học chứng minh chứ không phải để thuận tự nhiên hay trời sinh voi thì trời sinh cỏ được.
Tham khảo RFERL