Đêm qua mình vô tình tìm thấy kênh YouTube của anh Quách Hữu Bắc, một người Canada gốc Việt, chơi đàn bầu trong một dàn "Quintet" (5 nhạc công). Phải thừa nhận là, dù thỉnh thoảng vẫn đi nghe Luala Concert cách đây vài năm, được thưởng thức vài bản nhạc kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc và dàn nhạc giao hưởng thính phòng, nhưng chất nhạc của Huu Bac Quintet lạ mà quen. Nó cùng lúc phảng phất thứ nhạc lounge jazz dễ nghe, thư giãn, nhưng cũng chỉ làm nền cho cây đàn bầu Việt Nam với những nốt nhạc đầy tình cảm. Cứ ngỡ đàn bầu gần như chẳng liên quan gì khi đứng cạnh cây contrabass và piano, ấy thế mà mình đã nhầm.
Không chỉ chơi đàn bầu, anh Hữu Bắc cùng những người bạn còn thử sức mình với cả sáo trúc, đàn nhị, hay thậm chí là cây đàn Sitar của người Ấn Độ. Mời anh em cùng bỏ chút thời gian lắng nghe và thưởng thức:
La Danse de Chéli
Poème de Mars
Mekong Waters
March to the City of Dreams
Sunshine on the Valley Field
Không chỉ chơi đàn bầu, anh Hữu Bắc cùng những người bạn còn thử sức mình với cả sáo trúc, đàn nhị, hay thậm chí là cây đàn Sitar của người Ấn Độ. Mời anh em cùng bỏ chút thời gian lắng nghe và thưởng thức:
La Danse de Chéli
Poème de Mars
Mekong Waters
March to the City of Dreams
Sunshine on the Valley Field