Một trong những sự kiện đáng chú ý hướng tới ngày Thế giới phòng chống bệnh HIV/AIDS năm nay đó là tấm vải ghép tưởng niệm những người chết bởi căn bệnh AIDS được ghép lần đầu tiên vào năm 1987 sẽ được trưng bày lần cuối tại San Francisco và sau đó sẽ được cất đi vào Khu tưởng niệm AIDS quốc gia Mỹ, cùng với đó các đồ vật cá nhân liên quan sẽ được cất giữ trong Thư viện Quốc hội Mỹ vào năm 2020.
Ý tưởng về tấm vải ghép này bắt đầu vào giai đoạn đỉnh điểm của căn bệnh từng được gọi là căn bệnh thế kỉ những năm 80 của thế kỉ trước. 3 nhà hoạt động xã hội Cleve Jones, Mike Smith và Gert McMullin đã cùng đến San Francisco để cùng khâu ghép các tấm vải như 1 cách tưởng nhớ những người thân đã chết do căn bệnh HIV/AIDS. Bắt đầu từ đó tấm vải ghép cứ mở rộng mở rộng dần và hiện tại trên tấm vải siêu to siêu khổng lồ này đã có tên và các vật dụng của hơn 100,000 người nằm trong hơn 50,000 tấm vải được nối lại với nhau.
Sự kiện này cũng là 1 cách để Khu tưởng niệm AIDS quốc gia tri ân và tôn vinh hoạt động của tổ chức NAMES sau hơn 3 thập kỉ đã bảo quản và nâng cấp dần tấm vải bằng cách tập hợp những người thân của người chết bởi AIDS trên toàn thế giới lại để có thể có được 1 tấm vải ghép lớn đến vậy. Hơn 50,000 miếng ghép tượng trưng cho hơn 100,000 người đã chết bởi AIDS nghe có vẻ nhiều nhưng đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ của con số gần 1 triệu người chết vì AIDS mỗi năm trên toàn thế giới. Để có được con số gần 1 triệu người CHẾT hàng năm bởi AIDS đã là 1 sự cố gắng tuyệt vời của loài người bởi nếu tính ở lúc đỉnh điểm vào năm 2004 có đến 1.9 triệu người chết thì đến 2017 còn số này "chỉ" còn ở khoảng 940,000. Tín hiệu đang tốt dần lên bởi từ sau năm 2010 số tử vong liên quan đến AIDS đã giảm đi 34%, một con số rất ấn tượng. Có thể nói tất cả là nhờ vào hệ thống y tế toàn thế giới đã cùng tập trung vào nâng cao nhận thức cũng như đưa ra các thuốc ARV để nâng cao khả năng sống sót của những người nhiễm HIV.
Anh em có thể xem online tấm vải ghép này tại trang http://aidsquilttouch.org/experience-quilt và cùng cảm nhận những tình cảm được đặt vào từng miếng vải như thế nào.
Ý tưởng về tấm vải ghép này bắt đầu vào giai đoạn đỉnh điểm của căn bệnh từng được gọi là căn bệnh thế kỉ những năm 80 của thế kỉ trước. 3 nhà hoạt động xã hội Cleve Jones, Mike Smith và Gert McMullin đã cùng đến San Francisco để cùng khâu ghép các tấm vải như 1 cách tưởng nhớ những người thân đã chết do căn bệnh HIV/AIDS. Bắt đầu từ đó tấm vải ghép cứ mở rộng mở rộng dần và hiện tại trên tấm vải siêu to siêu khổng lồ này đã có tên và các vật dụng của hơn 100,000 người nằm trong hơn 50,000 tấm vải được nối lại với nhau.
Sự kiện này cũng là 1 cách để Khu tưởng niệm AIDS quốc gia tri ân và tôn vinh hoạt động của tổ chức NAMES sau hơn 3 thập kỉ đã bảo quản và nâng cấp dần tấm vải bằng cách tập hợp những người thân của người chết bởi AIDS trên toàn thế giới lại để có thể có được 1 tấm vải ghép lớn đến vậy. Hơn 50,000 miếng ghép tượng trưng cho hơn 100,000 người đã chết bởi AIDS nghe có vẻ nhiều nhưng đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ của con số gần 1 triệu người chết vì AIDS mỗi năm trên toàn thế giới. Để có được con số gần 1 triệu người CHẾT hàng năm bởi AIDS đã là 1 sự cố gắng tuyệt vời của loài người bởi nếu tính ở lúc đỉnh điểm vào năm 2004 có đến 1.9 triệu người chết thì đến 2017 còn số này "chỉ" còn ở khoảng 940,000. Tín hiệu đang tốt dần lên bởi từ sau năm 2010 số tử vong liên quan đến AIDS đã giảm đi 34%, một con số rất ấn tượng. Có thể nói tất cả là nhờ vào hệ thống y tế toàn thế giới đã cùng tập trung vào nâng cao nhận thức cũng như đưa ra các thuốc ARV để nâng cao khả năng sống sót của những người nhiễm HIV.
Anh em có thể xem online tấm vải ghép này tại trang http://aidsquilttouch.org/experience-quilt và cùng cảm nhận những tình cảm được đặt vào từng miếng vải như thế nào.
Tham khảo AIDS Quilt