- Trải nghiệm 1 ngày đi chơi và làm việc của mình thấy thích nhất là ở hệ thống camera của máy cho chất lượng hình ảnh tốt, dù màu sắc đôi khi cần phải chỉnh lại chút cho đúng
- Màn hình to và sáng giúp cho việc quan sát ngoài trời nắng tốt
- Nhờ pin to nên rút sạc từ 7h sáng mà đến hơn 10 giờ tối vẫn còn 20% pin dù dùng khá nhiều, kết nối cả Wi-Fi lẫn 4G
Thú thật là mình lên SG đi học và đi làm chắc cũng được 6-7 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên bước chân vô công viên này mặc dù ngày thường có hay đi ngang. Trong CV thì có nhiều hoạt động diễn ra, chơi cầu lông, chạy bộ, đọc sách, đọc báo….
Trong quá trình mấy anh test máy thì mình đi loanh quanh chụp hình cho anh em xem. Như anh em có thể thấy, ở điều kiện đủ sáng thì ảnh cho ra rất sắc nét, màu sắc tươi và sống động.
Về chất lượng video, nhờ được trang bị các tính năng hỗ trợ chống rung bằng phần mềm nên những thước phim quay bằng máy cũng cho ra chất lượng ổn định. Giao diện camera đơn giản, cấu hình Snapdragon 730 mạnh giúp thao tác mở camera và chụp diễn ra rất nhanh, ít bị bỏ lỡ các khoảnh khắc mong muốn
Một lưu ý nhỏ là trong quá trình sử dụng, máy được lắp SIM 4G để luôn kết nối mạng và nhận thông báo, trả lời tin nhắn. Mình bắt đầu rút sạc máy vào lúc 7 sáng, 10h chạy lên đến điểm hẹn thì còn 97% pin và sau khi vô Tao Đàn chơi, đến giờ ăn trưa thì còn cỡ 80% pin.
Sau buổi làm việc vui chơi ở công viên, bọn mình đi ăn trưa ở 1 quán ăn tên là Pasta Paradise trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một trong những món ngon ở đây là beefsteak và mì Ý nhưng hôm đó mình chưa ăn sáng nên quyết định chọn cơm cho chắc bụng. Trong lúc ăn thì mình cũng có cầm điện thoại để lướt Facebook và chụp hình đồ ăn sống ảo.
Quảng cáo
Ăn uống xong thì bọn mình về lại công ty để làm việc và nghỉ ngơi. Trong thời gian này thì có dùng máy để chơi 1 ván Liên Quân. Gần như trong suốt thời gian từ 1h đến 4h chiều máy chỉ mở kết nối mạng để nhận thông báo và thỉnh thoảng cầm trả lời tin nhắn chứ mình không đụng gì nhiều vì còn phải làm việc. Khoảng hơn 4h30 chiều thì mình có rủ vài anh ở công ty đi cafe chơi, lúc này pin của máy còn hơn 50%.
Một người anh đã giới thiệu cho mình quán cafe 81 trên đường Nguyễn Hữu Cầu. Đây là 1 quán trang trí theo phong cách cổ điển, bên trong bày biện các món đồ xưa làm gợi lại kỷ niệm ở tuổi thơ. Đèn được sử dụng là đèn dây tóc cho ánh sáng vàng vừa phải, có không gian bên dưới và trên lầu. Đồ uống ngon và giá cả vừa phải. Mình nghĩ địa điểm này khá lý tưởng cho việc dắt bồ đi chơi hay ra làm việc cũng ok. Trong lúc ngồi uống cafe thì mình có mở xem Netflix bằng Galaxy A71 một chút, rồi đi loanh quanh chụp hình, quay phim lại.
Với khẩu độ f/1.8 nên khả năng chụp thiếu sáng của A71 khá tốt. Việc xử lý khi chụp một tấm hình tương đối nhanh, hình ảnh cho ra rõ và không bị noise quá nhiều. Tuy nhiên trong một số trường hợp, màu hình cho ra hơi sai màu và phải dùng phần mềm để kéo lại. Vấn đề này thường xảy ra khi ở ánh sáng yếu, trong khi việc chụp trong điều kiện đủ sáng thì hoàn toàn tốt.
Quảng cáo
7h tối thì bọn mình kéo đi ăn ở một quán Nhật trên đường Hai Bà Trưng. Quán này bán mì Udon khá nổi tiếng và thưởng thức thật sự thì cũng khá ngon. Mình không thích ăn mặn lắm nên cảm thấy vị của quán này có hơi mặn. Ăn uống xong là gần 8h tối và lúc này thì pin của máy còn khoảng 25%. Tất nhiên trong quá trình ăn uống này kia thì mình vẫn sử dụng máy để lướt Facebook.
Trong thời gian từ 8h-22h thì mình quay lại công ty để làm việc, điện thoại để trên bàn và mình có cắm nghe nhạc chút xíu. 10h tối chạy xe về, đến nhà là 10h30 thì pin của máy còn cỡ 22%, vẫn còn dư để dùng cho những chuyện khác. về đến nhà thì mình cũng bắt đầu cắm sạc cho máy để đi tắm rửa. 30 phút sau quay lại thì đã sạc được hơn 60%, nhờ cục sạc tặng kèm có công suất lên đến 25W.