Mời anh em xem qua hình ảnh mình chụp bằng Galaxy A51 trong chuyến đi chơi Phú Quốc trước khi dịch bệnh Corona hoành hành. Sau đó mình đã bỏ các chuyến đi chơi được lên lịch của mình trong tết... giờ ngồi gõ bài này mà chân tay nó cuồng quá, muốn đi ghê.
Điều làm mình hài lòng nhất trên Galaxy A51 đó là khả năng chụp cận cảnh. Và bản thân mình thấy khả năng chụp cận cảnh của Galaxy A51 còn hữu dụng và mang lại hiệu ứng tốt hơn là các khả năng chụp vật thể từ xa như là zoom 100x trên Galaxy S20 Ultra.
Mình lái xe ra Rạch Giá, ở lại một đêm rồi sau đó đi phà Thạnh Thới qua Phú Quốc rồi ở trong resort SOL thêm 2 đêm. Lần này mình không định chụp nhiều nên chỉ có 30 tấm, mong anh em thông cảm.
À, anh em nhớ là điện thoại giờ chụp hình ngon lắm, nhưng mà để khai thác được thì anh em cũng cần phải học thêm các kỹ năng, kiến thức về chụp ảnh, nhiếp ảnh, và chịu khó chụp thì mới khai thác tốt được.
Điều làm mình hài lòng nhất trên Galaxy A51 đó là khả năng chụp cận cảnh. Và bản thân mình thấy khả năng chụp cận cảnh của Galaxy A51 còn hữu dụng và mang lại hiệu ứng tốt hơn là các khả năng chụp vật thể từ xa như là zoom 100x trên Galaxy S20 Ultra.
Mình lái xe ra Rạch Giá, ở lại một đêm rồi sau đó đi phà Thạnh Thới qua Phú Quốc rồi ở trong resort SOL thêm 2 đêm. Lần này mình không định chụp nhiều nên chỉ có 30 tấm, mong anh em thông cảm.
À, anh em nhớ là điện thoại giờ chụp hình ngon lắm, nhưng mà để khai thác được thì anh em cũng cần phải học thêm các kỹ năng, kiến thức về chụp ảnh, nhiếp ảnh, và chịu khó chụp thì mới khai thác tốt được.
Có thể đi qua Phú Quốc bằng phà từ Hà Tiên hoặc Rạch Giá. Anh em tìm phà An Thới, loại có thể mang xe hơi lên, mua vé trước là hay nhất. Mất 3 tiếng để đến Phú Quốc dù anh em xuất phát từ Hà Tiên hay Rạch Giá. Cũng không quá lâu vì trên phà rộng, có nhiều chỗ để đi lòng vòng coi.
Chiếc phà màu đỏ mình nhìn thấy trên biển, nó sẽ không chở được xe, chỉ chở người. Phà này đi nhanh hơn chút.
Mình thích đi biển chơi, thích mang theo gia đình đi biển vì nhìn con cái chơi dưới biển thấy khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên mình khai thác tính năng chụp cận cảnh trên một cái điện thoại. Khá đơn giản để xài, ai cũng làm được.
Thêm một tấm nữa. Tấm này đòi hỏi phải có cái cảnh cát đẹp, ánh sáng tương phản thì nó sẽ ấn tượng và đẹp.
Nắng vàng chiếu vào chân 😁 thích cái nắng vàng nên chụp thôi chứ cảnh cũng không có gì phức tạp hay đẹp.
Quảng cáo
Biển miền nam Việt Nam thường đi với mấy cây dừa.
Cheese burger luôn là sở thích của mình ở bất cứ chỗ nào, dễ ăn, dễ nuốt, lại đầy đủ dinh dưỡng...
Nhờ chế độ chụp cận mà anh em có thể nhìn được bọt bia nhỏ như thế này. Mình thấy một số loại bia bọt mịn, một số loại bọt thô, cũng có loại đều và có loại không đều, như bia bên trên là không đều. Không biết nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng bia không.
Con trai mình ăn mãi mà chỉ tăng chiều cao :D.
Quảng cáo