Từng là một trong những cái tên kinh điển của giới benchmark phần cứng PC, Crysis, tựa game ra mắt năm 2007 của Crytek là cơn ác mộng của những cỗ máy tính chơi game thập niên 2000, với thế giới mở chi tiết, rộng lớn, cây cối um tùm và chân thực, cộng với cả engine vật lý nữa. Và trên trang chủ của Crytek, họ vừa vô tình để lộ banner giới thiệu Crysis Remastered, sẽ ra mắt trên PC, PS4, Xbox One và thậm chí cả Nintendo Switch nữa. Không chỉ có vậy, Crysis Remastered sẽ có những tính năng đồ họa mới, độ chi tiết vật thể cao hơn nhiều so với 13 năm trước, và cả “giải pháp ray tracing thông qua phần cứng và API” dành cho bản trên PC nữa. Crytek đã nhanh chóng gỡ bỏ banner này, nhưng các fan cũng rất nhanh tay chụp ảnh và đăng lên Twitter.
Thực tế thì, bản thân 3 phần Crysis giờ cũng chỉ được nhắc đến với đẳng cấp đồ họa trong game thông qua CryEngine, còn cốt truyện chỉ ở mức bình thường, thậm chí cũng từng có tin đồn cho rằng EA thúc giục Crytek ra mắt sớm Crysis 3, tạo ra một phiên bản game tầm thường, ngoài đẹp ra thì chẳng có gì đột phá so với Crysis 2. Và từ đó, một trong những series game bắn súng khét tiếng nhất vì hành hạ phần cứng máy tính trở thành bị quên lãng, dù ý tưởng bộ giáp nanosuit chiến đấu với cả những thế lực đến từ ngoài hành tinh đáp xuống trái đất từng là những ý tưởng vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc hai bản game sau đó cố gắng ra mắt trên Xbox 360 và PS3, phần cứng không đủ mạnh như PC thời 2011 đến 2013 khiến đồ họa vừa bị giảm chất lượng, tốc độ khung hình cũng không ổn định. Giá như Crytek cố gắng chờ thêm để hoàn thiện Crysis 3 kịp ra mắt trên PS4 vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014, có lẽ mọi chuyện đã rất khác, và công ty này đã không đến bờ vực suýt phải phá sản, phải cơ cấu lại cả công ty và hủy không ít dự án game khác.
Thực tế thì, bản thân 3 phần Crysis giờ cũng chỉ được nhắc đến với đẳng cấp đồ họa trong game thông qua CryEngine, còn cốt truyện chỉ ở mức bình thường, thậm chí cũng từng có tin đồn cho rằng EA thúc giục Crytek ra mắt sớm Crysis 3, tạo ra một phiên bản game tầm thường, ngoài đẹp ra thì chẳng có gì đột phá so với Crysis 2. Và từ đó, một trong những series game bắn súng khét tiếng nhất vì hành hạ phần cứng máy tính trở thành bị quên lãng, dù ý tưởng bộ giáp nanosuit chiến đấu với cả những thế lực đến từ ngoài hành tinh đáp xuống trái đất từng là những ý tưởng vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc hai bản game sau đó cố gắng ra mắt trên Xbox 360 và PS3, phần cứng không đủ mạnh như PC thời 2011 đến 2013 khiến đồ họa vừa bị giảm chất lượng, tốc độ khung hình cũng không ổn định. Giá như Crytek cố gắng chờ thêm để hoàn thiện Crysis 3 kịp ra mắt trên PS4 vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014, có lẽ mọi chuyện đã rất khác, và công ty này đã không đến bờ vực suýt phải phá sản, phải cơ cấu lại cả công ty và hủy không ít dự án game khác.