Tối qua 7/5 theo giờ Việt Nam, sự kiện Xbox 20/20 đầu tiên đã được phát trực tiếp trên YouTube cùng nhiều nền tảng streaming khác. Thực tế thì như anh em có thể xem ngay trong đoạn video phát lại dưới đây, sự kiện khá thiếu hào hứng vì toàn giới thiệu những tác phẩm đa nền của các bên thứ 3 phát triển, có bản Xbox Series X, nhưng cùng lúc vẫn sẽ phát hành trên Xbox One, PC và thậm chí cả PS4 và PS5 nữa. Nhiều tác phẩm trong số đó có đồ họa hoạt hình rực rỡ, nên cũng không thể dựa vào đó để đánh giá khả năng xử lý đồ họa của cỗ máy console mới được.
Nhưng bù lại, trong sự kiện Xbox 20/20, mình để ý hai tác phẩm game kinh dị với hình ảnh rất ấn tượng, đó là Scorn và The Medium. Hai game này sẽ chỉ phát hành trên console thế hệ mới, và dựa vào hình ảnh trong hai đoạn trailer dưới đây, có thể phần nào đoán được khả năng của hai cỗ máy console sắp ra mắt vào dịp cuối năm 2020:
Nếu anh em thấy Scorn có phong cách khá giống với kiệt tác Alien, thì anh em không nhầm đâu. Bản thân Scorn lấy ý tưởng từ chính họa sĩ người Thụy Sỹ H. R. Giger, nổi tiếng với những bức tranh trừu tượng phong cách kinh dị, kết hợp cả nỗi sợ lẫn khoái cảm của con người, thứ có thể được mô tả bằng cụm từ “máy móc sinh học”. Những sinh vật quái dị mang phong cách người ngoài hành tinh, ghê rợn và chết chóc, nhưng nhờ một cách nào đó, người họa sỹ vẫn đưa được nhục dục vào những tác phẩm của mình một cách tài tình. Những thiết kế đầy chi tiết trong Scorn vừa lấy cảm hứng từ H. R. Giger, vừa phô diễn khả năng render đồ họa của Xbox Series X với thế giới mở đầy chiều sâu:
Trong khi đó, The Medium là một game kinh dị tâm lý khác từ nhà phát triển tựa game Blair Witch, Bloober. Nhân vật chính của game là Marianne, một “thầy đồng” sống ở cả thế giới thực tại lẫn thế giới tâm linh. Cô phải đi tìm lời giải đáp khi “nhìn” thấy những hình ảnh ghê rợn về việc một đứa trẻ bị sát hại, và phải đến một khu khách sạn bị bỏ hoang để khám phá những bí ẩn của câu chuyện game. Bản thân The Medium có phong cách rất tương đồng với Silent Hill, và ngay cả nhạc sỹ sáng tác cho game cũng chính là Akira Yamaoka, người vô cùng nổi danh với series game kinh dị của Konami. Nhìn những tòa nhà bị phá hủy và chi tiết texture của nhân vật và môi trường, phải khẳng định rằng, next gen console sẽ vô cùng hấp dẫn:
Nhưng bù lại, trong sự kiện Xbox 20/20, mình để ý hai tác phẩm game kinh dị với hình ảnh rất ấn tượng, đó là Scorn và The Medium. Hai game này sẽ chỉ phát hành trên console thế hệ mới, và dựa vào hình ảnh trong hai đoạn trailer dưới đây, có thể phần nào đoán được khả năng của hai cỗ máy console sắp ra mắt vào dịp cuối năm 2020:
Nếu anh em thấy Scorn có phong cách khá giống với kiệt tác Alien, thì anh em không nhầm đâu. Bản thân Scorn lấy ý tưởng từ chính họa sĩ người Thụy Sỹ H. R. Giger, nổi tiếng với những bức tranh trừu tượng phong cách kinh dị, kết hợp cả nỗi sợ lẫn khoái cảm của con người, thứ có thể được mô tả bằng cụm từ “máy móc sinh học”. Những sinh vật quái dị mang phong cách người ngoài hành tinh, ghê rợn và chết chóc, nhưng nhờ một cách nào đó, người họa sỹ vẫn đưa được nhục dục vào những tác phẩm của mình một cách tài tình. Những thiết kế đầy chi tiết trong Scorn vừa lấy cảm hứng từ H. R. Giger, vừa phô diễn khả năng render đồ họa của Xbox Series X với thế giới mở đầy chiều sâu:
Trong khi đó, The Medium là một game kinh dị tâm lý khác từ nhà phát triển tựa game Blair Witch, Bloober. Nhân vật chính của game là Marianne, một “thầy đồng” sống ở cả thế giới thực tại lẫn thế giới tâm linh. Cô phải đi tìm lời giải đáp khi “nhìn” thấy những hình ảnh ghê rợn về việc một đứa trẻ bị sát hại, và phải đến một khu khách sạn bị bỏ hoang để khám phá những bí ẩn của câu chuyện game. Bản thân The Medium có phong cách rất tương đồng với Silent Hill, và ngay cả nhạc sỹ sáng tác cho game cũng chính là Akira Yamaoka, người vô cùng nổi danh với series game kinh dị của Konami. Nhìn những tòa nhà bị phá hủy và chi tiết texture của nhân vật và môi trường, phải khẳng định rằng, next gen console sẽ vô cùng hấp dẫn: