Hôm trước 2 vợ chồng em bàn tính mua xe để đi lại cho tiện, nhà em thì chỉ đi trong TP, thỉnh thoảng thì về thăm ông bà ở Bình Thuận. Tìm hiểu nhưng vc em vẫn phân vân mấy mẫu xe sedan hạng B vì tiêu chí chọn vừa túi tiền, động cơ khỏe, bền và tiện nghi. Tạm chốt thì em ưu tiên con Attrage nhà Mitsu, hôm cuối tuần ghé qua Showroom lái thử có mấy điểm sau review sơ cho các bác: Cảm nhận đầu tiên là khi đóng cửa xe thì gương chiếu hậu hơi rung, có lẽ là do Mitsubishi sử dụng nguyên liệu nhẹ hơn, để giảm khối lượng cho Attrage. Đồng ý là tiết kiệm xăng hơn nhưng e lại cảm giác thiếu sự chắc chắn. Tiếp là tay nắm cửa không thuận tiện khi mở cửa, cốp xe nhỏ, không rộng bằng 1 số xe khác. Nếu đi thường xuyên như nhà e thì hơi bất tiện Về nội thất thì khá rộng, hơi tiếc vì ghế chỉ có 1 màu đen duy nhất, em thích có thêm màu đỏ hoặc xám. Attrage có bệ tỳ tay khá ngon có điều màn hình LCD đơn sắc, thiết kế nhỏ, hiển thị khá ít thông tin. Tốc độ thì khi tăng tốc hơi ì, lúc lái nhanh cảm giác xe hơi rung, kiểu bồng bềnh khi lái ở tốc độ hơi cao 😆, làm em thấy k an toàn lắm đặc biệt khi vào cua cảm giá hơi hẫng, chân ga cảm giác không nhạy bằng 1 số xe khác. Không biết có bác nào cảm nhận giống e ko? hay do mới lái, chưa quen xe???