Cần Giờ là 1 địa điểm sát vách của Sài Gòn, nhưng lại hay bị chúng ta bỏ quên trong mỗi lúc lên kế hoạch đi chơi ngắn ngày hoặc trong ngày.
Và nó cũng là 1 địa điểm theo mình là hấp dẫn, nhất là đối với các bạn tín đồ của hải sản.
Mình đi đến Cần Giờ khoảng 70 cây số, qua phà Bình Khánh là con đường Rừng Sác thẳng tấp, đường dạo này có vẻ xuống cấp rồi, nên các bạn đi cũng cẩn thận nhé. Nhất là không được lấn tuyến và phải đủ 2 gương chiếu hậu nhé.
Gần đến biển thì mình sẽ ghé qua đảo khỉ.
Giá vé người lớn 35k, trẻ em 20k.
Khỉ ở đây có thể nói là dữ, bạn đi cùng mình bị giựt mất cái kính, may là được các anh ở đây mua 1 cây kem đổi với mấy con khỉ cho nó trả lại. Nếu bạn đi cùng con nhỏ cũng nhớ cẩn thận nhé. Tốt nhất là mình chỉ nên mang mỗi cái balo cho an toàn, đừng xách gì nhiều.
Xong rồi thì mình ra biển, mình ghé chợ Hàng Dương mua hải sản, hải sản ở đây giá phải chăng, chế biến sẵn, đặc biệt là tươi ngon, mình mua 2 người và do cũng ăn ít, nên cỡ 300k là bao no rồi.
Sau đó thì ra biển mướn ghế, ghế khoảng 10k – 15k 1 cái, không tính giờ.
Phải nói đây là 1 chuyến đi trong ngày vui và thú vị. Chắc chắn mình sẽ lại còn ra đây nữa để thưởng thức gió biển, nơi rất gần với Sài Gòn
Và nó cũng là 1 địa điểm theo mình là hấp dẫn, nhất là đối với các bạn tín đồ của hải sản.
Mình đi đến Cần Giờ khoảng 70 cây số, qua phà Bình Khánh là con đường Rừng Sác thẳng tấp, đường dạo này có vẻ xuống cấp rồi, nên các bạn đi cũng cẩn thận nhé. Nhất là không được lấn tuyến và phải đủ 2 gương chiếu hậu nhé.
Gần đến biển thì mình sẽ ghé qua đảo khỉ.
Giá vé người lớn 35k, trẻ em 20k.
Khỉ ở đây có thể nói là dữ, bạn đi cùng mình bị giựt mất cái kính, may là được các anh ở đây mua 1 cây kem đổi với mấy con khỉ cho nó trả lại. Nếu bạn đi cùng con nhỏ cũng nhớ cẩn thận nhé. Tốt nhất là mình chỉ nên mang mỗi cái balo cho an toàn, đừng xách gì nhiều.
Xong rồi thì mình ra biển, mình ghé chợ Hàng Dương mua hải sản, hải sản ở đây giá phải chăng, chế biến sẵn, đặc biệt là tươi ngon, mình mua 2 người và do cũng ăn ít, nên cỡ 300k là bao no rồi.
Sau đó thì ra biển mướn ghế, ghế khoảng 10k – 15k 1 cái, không tính giờ.
Phải nói đây là 1 chuyến đi trong ngày vui và thú vị. Chắc chắn mình sẽ lại còn ra đây nữa để thưởng thức gió biển, nơi rất gần với Sài Gòn